C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


descriptionUyên ương hồ điệp EmptyUyên ương hồ điệp

more_horiz
Tên truyện:
Uyên Ương Hồ Điệp.
(Double Butterflies)
[size=22]Tác giả: Lãnh Thiếu Hàn.[/size]
[size=22]Thể loại: Ngôn tình[/size]
[size=22]Ratting:T[/size]
[size=22]Độ dài: 5 chương.[/size]

[size=22][ATTACH=full]15460[/ATTACH][/size]

[size=22]Thảo luận - góp ý tại đây:[/size]
http://www.truyenteen.vn/forum/index.php?threads/3614/
[size=22][size=26][size=31]Văn Án[/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29][SPOILER][/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Ngọc Đế mở tiệc bàn đào ở thiên giới, mời chư vị thần tiên cùng đến dự.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Tiệc bày ở giữa vườn đào nghìn tuổi, Ngọc Đế và Thiên Hậu ở trên đài cao, trông xuống là các Kim Tiên , Thiên Tiên và cuối cùng là Tản Tiên.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Hương hoa đào ngập tràn trộn với hương rượu Vong Ưu vô tư lự, các vị thần tiên nâng chén ngà ngà say trong khung cảnh mưa hoa đào tuôn rơi lất phất....[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Mà trên một cây đào mười nghìn năn tuổi, một đôi bướm màu xanh đen tuyệt đẹp đang lặng lẽ đậu trên một búp lá đào non xanh mơn mởn. Chốc chốc lại rủ nhau rập rờn bay đi...[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Thái Thượng Lão Quân đem theo hai tiểu đồng, ngọc nữ tinh nghịch bên cạnh, trong lúc ngài không để ý, chúng nó rủ nhau chơi đuổi bắt trong vườn đào.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Ha ha ha...!- Tiểu đồng má đỏ có đôi mi cong vui vẻ cười tít chạy trước, Ngọc nữ tròn ủng có đôi môi chúm chím hoa đào và đôi mắt lúng liếng trong veo như nước chạy sau...[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Dừng lại, Ngọc Nhi, nhìn này![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Hai đứa trẻ châu đầu lại nhìn ngắm một cặp bướm xanh đen đẹp tuyệt đang đậu trên một cánh hoa đào.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Đẹp quá! [/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Thích không? Ta bắt cho ngươi xem![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Ngọc nữ gật gật đầu, Tiểu đồng liền đánh bạo trèo lên cây để bắt lấy cặp bướm.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Với tay chộp một cái, Tiểu Đồng hớn hở leo tót xuống, xòe tay khoe với Ngọc Nữ:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Ta bắt được rồi, cho ngươi![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Đôi bướm được Tiểu Đồng cẩn thận giữ trong lòng bàn tay đang khum khum lại.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Đẹp quá!- Ngọc nữ vui vẻ cười tít.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Chúng ta giữ lại nuôi đi, con này là ta, con này là ngươi![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Được! Được![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Các ngươi đang làm gì đó? - Một tiếng quát lớn từ đằng sau vọng đến, Tiểu đồng, Ngọc nữ quay đầu lại nhìn.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Là một đứa trẻ nhỉnh hơn bọn chúng một tý, mặt mũi tuấn tú, mặc bộ đồ bằng lụa trắng, thêu vân mây bằng chỉ vàng, bộ dáng kiêu căng đi đến.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Ngọc nữ tròn mắt nhìn, ngây thơ nói:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Bọn ta đang bắt bướm.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Bướm? - Đứa trẻ kia chớp chớp mắt, tò mò hỏi- Mau đưa cho ta xem chút![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Không được!- Tiểu đồng vội giấu cặp bướm đi.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Ngươi dám không cho ta xem?- Đứa trẻ áo lụa trừng mắt.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Tiểu đồng giao cặp bướm cho Ngọc nữ, nói:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Bướm này ta bắt được, ta cho Ngọc nhi, không cho ai xem hết.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Ta muốn xem thì sao?- Đứa trẻ áo lụa nhao đến, Tiểu đồng vội đứng giang tay chắn trước mặt:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Không được![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Hai đứa nhóc giằng co đánh vật với nhau, văng đến tận mép vực, Ngọc nữ thút thít khóc, đứng can ở cạnh:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Đừng đánh nhau nữa![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Bỗng Tiểu đồng nhỏ người hơn, bị đẩy ra phía sau, ngã xuống vực, đứa trẻ áo lụa hốt hoảng đưa tay ra cứu nhưng không kịp![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Đồng ca ca!- Ngọc nữ hét lên, không kịp suy nghĩ, lao vội ra, nhảy theo xuống vực![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Đừng! - Đứa trẻ áo lụa hốt hoảng thét lên- Người đâu! Mau cứu người!!![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Thiên quân vội chạy đến, cúi đầu quỳ lạy:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Ngọc Hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Tuế cái đầu ngươi! Còn không mau cứu người![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Một Thiên binh chạy đến mép vực, cúi nhìn rồi lắc đầu lè lưỡi:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Khởi bẩm, rơi quá nhanh, có lẽ người giờ đã đi đầu thai, không thể cứu được![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Ngọc Hoàng trẻ tuổi nhíu mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Ta biết ăn nói thế nào với Thái Thượng Lão Quân đây?[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Một thiên binh già béo đứng cạnh nghe thấy, liền nói:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Khởi bẩm Ngọc Hoàng, Thần có ý này, hay Ngọc Hoàng để thần dẫn theo A Tử cùng xuống hạ giới tìm hai người đó dẫn về thiên đình?[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Liệu có kịp không?[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Khởi bẩm, Thái Thượng Lão quân uống rượu Vong Ưu đang say bí tỉ, chắc phải mười ngày mới dậy được![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]( Mười ngày ở Tiên Giới bằng 1000 năm ở hạ giới)[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Được, trẫm phê chuẩn, các ngươi mau đi![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Thần tuân chỉ! [/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Thần tuân chỉ![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Ngọc Hoàng nghe vậy, phẩy tay áo không chút quan tâm tiến về điện ngọc đi nghỉ.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Lão Thiên quân béo nhìn lão thiên binh gầy lè lưỡi, lắc đầu bảo nhỏ:[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]- Mỗi lần có tiệc là Ngọc Hoàng lại say rượu đi gây chuyện! Lần trước thì hóa thành đại bàng trắng đi phá vườn đào, lần này lại hóa thành bộ dạng tiểu hài tử![/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Lão thiên binh gầy cười nhe, rõ ràng đã quá quen với loại chuyện này, cùng khoác vai nhau bay xuống hạ giới.[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Trên đầu, từng lớp mây ngũ sắc quẩn quanh và mùi rượu hoa đào vẫn còn vương vấn, lãng đãng cánh đào bay...[/size][/size][/size][/size]
[size=22][size=26][size=22][size=29]Tuyệt đẹp và yên bình như chưa từng có chuyện gì sảy ra...[/size][/size][/size][/size]

descriptionUyên ương hồ điệp EmptyRe: Uyên ương hồ điệp

more_horiz
Menu tiệc finger food
Finger Food là loại hình tiệc nhẹ gồm các thức ăn nhỏ, gọn được bài trí bắt mắt. Khi thưởng thức dạng tiệc này, thực khách có thể dùng tay hoặc xiên, thìa để lấy thức ăn.
https://traicayvuongtron.vn/suc-khoe/goi-y-cac-mau-menu-tiec-finger-food-cao-cap-p3134.html

privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply