Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P11)


Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P11)  1%20%285%29 CFCVN -
Tác phẩm viết về cuộc đời của Petr Cech qua lời văn của tác
giả Petr Cermak, thuật lại hành trình từ khi anh mới chập chững bước
chân vào con đường bóng đá đến khi bắt cho đội trẻ Plzen, sau đó đến
Sparta, Rennes và tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea...

Công thức của Cech: Cuộc sống = Bóng đá = Cuộc sống
Đứng
cạnh tôi là một chàng trai với mái tóc vàng óng, Radek Havel, người vừa
giải nghệ cách đây không lâu. Anh thấp hơn Cech 7cm và đây từng là học
trò của Josef Zaloudek. Sau một hồi chào hỏi và làm quen, tôi hỏi Radek
rằng, anh muốn gặp ai nhất. Không cần suy nghĩ, anh liền đáp rằng đó là
Petr Cech. Sau đó anh kể về những năm tháng chơi bóng với Cech như quãng
thời gian đẹp nhất của đời mình.
"Cech
là đứa con của Viktorka, cậu ấy đã lớn lên ở đây từ ngày tập đi và tôi
vừa là đồng đội vừa là người cạnh tranh với cậu ấy từ những ngày còn
chơi bóng cho đội trẻ đến đội Junior. Khi tôi được đôn lên đội một, tôi
vẫn còn thường gặp Cech trong những buổi tập chung với đội Junior. Phải
nói rằng, những buổi tập như thế này luôn mang đến hai chiều hướng trái
ngược nhau. Chúng tôi luôn cố gắng thể hiện và trong khi đó những thủ
môn trẻ tuổi khác lại cố gắng để được như chúng tôi. Những ngày đầu
tiên, tài năng của Cech đã được bộc lộ và sau khi chuyển đến Blsan, cậu
ấy ngày càng tiến bộ hơn.
"Hơn
nữa Cech rất thông minh, cậu ấy theo học trường chuyên và luôn luôn bận
rộn. Nếu muốn cậu ấy có thể học lên đại học, và bây giờ có lẽ chúng ta
đã có một giáo sư hoặc tiến sĩ Petr Cech cũng nên. Cậu ấy luôn nói với
tôi rằng, cậu ấy muốn học thêm, thế nhưng cậu ấy chỉ có thể học vào mỗi
buổi tối mà thôi. Cậu ấy gặp Martina, vợ của mình sau này ở một khóa học
thêm môn ngoại ngữ. Tôi có thể nói rằng, tôi và Cech khá thân. Tôi đã
rất vui khi cậu ấy được đến Rennes, cậu ấy luôn đến tham dự giải bóng đá
trong nhà của chúng tôi và mỗi dịp giáng sinh như một cách thư giãn
vậy."
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P11)  2013-05-18.03.42.36-158_petr_cech1
Vậy
anh có nghĩ rằng, điều gì khiến cho Cech tiến bộ như vậy? Phải chăng vì
trong người cậu ấy có mang gen bóng đá từ bố? Giống như Nedved vậy, tôi
hỏi.

"Theo tôi thì Cech giống
như Nedved vậy, cả hai đều yêu bóng đá và đối với họ, bóng đá là một
phần của cuộc sống. Nếu như bạn không chơi bóng ở đẳng cấp cao, bạn sẽ
khó định nghĩa được từ "tất cả". Đối với nhiều người, họ chỉ đơn thuần
coi bóng đá như là một nghề nghiệp nhất định, thế nhưng hai người này
đều cố gắng hết sức và mục tiêu của họ rất đơn giản: trở thành người
giỏi nhất và kẻ chiến thắng. Ở họ chỉ có một công thức đơn giản: bóng đá
= cuộc sống và cuộc sống = bóng đá."
Thế
nhưng anh nói rằng, nếu bóng đá là một nghề nghiệp và nếu như Cech cũng
có suy nghĩ như vậy, liệu anh ấy có trở thành một trong những thủ môn
giỏi nhất như hiện nay được không?

"Chỉ
với tài năng, anh cũng có thể trở nên một thủ môn giỏi, thế nhưng để
trở nên giỏi nhất anh còn cần rất nhiều thứ, sự khổ luyện, khiêm tốn và
biết tránh xa những thứ tệ nạn.
Đó là rượu, bán độ và những thứ
khác, những thứ đấy đủ sức kéo bạn xuống bùn nếu bạn không biết cách
chống lại sự cám dỗ của nó. Đơn giản, bạn phải biết cách điều chỉnh cuộc
sống của mình để nó không ảnh hưởng đến phong độ trên sân. Có thể nói
một cách dễ hiểu hơn, tôi không thể đi chơi đến khuya hay đến những quán
bar và disco vào thứ 7 nếu như tôi phải ra sân vào chủ nhật. Nếu bạn
lún sâu vào nó, bạn sẽ đánh mất đi tài năng của mình. Trong khi đó Cech
lại là con người hoàn toàn khác, cậu ấy luôn về nhà sau mỗi buổi tập và
luôn sẵn sàng cho mọi trận đấu."
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P11)  2013-05-18.03.44.11-35-petr-cech-01
Theo anh thì Cech có những phẩm chất gì đặc biệt nhất?
"Cậu
ấy có mọi thứ mà mỗi thủ môn cần: phản xạ, tốc độ và khả năng bùng nổ.
Cậu ấy biết cách tận dụng chiều cao của mình. Cậu ấy luôn khiêm tốn và
khá cầu toàn. Và tất nhiên, khả năng đặc biệt nhất của cậu ấy là
tâm lý. Cậu ấy có sự tự tin mà bất cứ thủ môn nào cũng đều thèm muốn
được có nó. Trong những tình huống 1 đối 1 cậu ấy luôn nói với tôi: đối
phương lao vào tôi và tôi sẽ bắt được và quả nhiên cậu ấy đã chiến thắng
trong tình huống đó. Từ khi còn là một cậu nhóc, cậu ấy đã làm được
những điều khó tin: chơi bóng ở giải hạng nhất, Sparta, Champions
League, ĐTQG.
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P11)  2013-05-18.03.44.59-chelseacech_468x633
"Có
thể thấy rằng, niềm tin của cậu ấy luôn tăng lên sau mỗi trận đấu. Cậu
ấy rất may mắn khi trong quãng thời gian ở Blsan, cậu ấy đã được HLV
Mirek Beranek cho ra sân với số trận nhiều nhất có thể và cậu ấy cứ tiến
bộ dần lên sau mỗi trận đấu. Blsan là một CLB đào tạo tài năng trẻ
tuyệt vời và họ luôn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Petr luôn được
những HLV ở đó tin tưởng tuyệt đối. Đôi khi nếu một cầu thủ nào đó không
vừa ý HLV, có rất nhiều khả năng anh ấy sẽ phải mài đũng quần trên ghế
dự bị, thế nhưng ở đấy lại không hề có những chuyện như vậy."
Vậy liệu Cech có thể bắt cho Chelsea trong 15 năm được không?
"10
hay 15 năm, đối với cậu ấy không thành vấn đề, cậu ấy có thể ở trên
đỉnh cao trong một thời gian dài như Seaman hay Van der Sar. Tất cả đều
phụ thuộc vào sức khỏe của cậu ấy. Tôi đã từng bị chấn động não 2 lần
(va chạm mạnh với đối thủ - người dịch). Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những
cơn đau khi đó, tôi hoàn toàn không thể tập trung vào trận đấu được. Và
con người phải vượt qua nó. Tôi đã phải giải nghệ chỉ vì những chấn
thương. Lúc còn bắt cho Teplice, tôi đã bị thương ở mắt cá, rách dây
chằng và vô số loại chấn thương nhỏ khác. Lúc đấy hợp đồng của tôi gần
hết hạn, vào mùa thu tôi bắt đầu hồi phục và bắt đầy tập luyện và thi
đấu trở lại. Vào năm 2003 khi tôi chuẩn bị kí hợp đồng với Budejovice,
tôi lại chấn thương mắt cá và sau đó, HLV Tobias của Budejovice nói với
tôi rằng, tôi sẽ không được kí hợp đồng vì BHL không cần tôi. Lúc đấy
tôi chỉ muốn tắt máy và bỏ đi thật xa khi nghe họ nói vậy. Sau đó tôi
chuyển nhà và bắt đầu nghĩ đến việc giải nghệ và như anh thấy, tôi hiện
đang làm việc ở Viktoria.
"Chấn
thương luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với thủ môn. Và tôi nghĩ rằng
phải là người có thần kinh thép, Cech mới dám trở lại khung thành sau
chấn thương khủng khiếp vào ngày 14 tháng 10 năm 2006 với Stephen Hunt.
"Thủ
môn là 1 trong những vị trí khó khăn nhất. Trong những tình huống đối
mặt, thủ môn không được mang tâm lý hoang mang hay sợ hãi. Và đổi lại đó
là những pha cứu thua xuất thần và những pha va chạm mạnh với tiền đạo
đối phương và kèm theo đó là những chấn thương rợn người."