U23 Việt Nam và đội khách Kashima đã cống hiến cho các khán giả 1 trận cầu thú vị, đẹp mắt.




Mở đầu trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá rụt rè, không có nhiều
tình huống nguy hiểm được tạo ra. Phải đến những phút cuối của hiệp 1,
những tình huống thật sự nguy hiểm mới được tạo ra nhưng không có đội
nào có thể tận dụng thành công những cơ hội đó. Hiệp 1 kết thúc với tỷ
số hòa 0-0.


U23 Việt Nam 2-2 Kashima: Trận hòa mãn nhãn  U23-viet-nam-22-kashima-tran-hoa-man-nhan

Hiệp 2 trận đấu có kịch bản hoàn toàn khác so với hiệp đấu đầu tiên. Chỉ 5 phút sau khi bắt đấu hiệp 2, Vũ Minh Tuấn
đã có cú sút phạt hàng rào đẹp mắt mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Nhưng
niềm vui của các CĐV U23 Việt Nam không kéo dài lâu khi đội bóng Nhật
Bản ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 51 và 60 để vươn lên dẫn trước
với tỷ số 2-1.


U23 Việt Nam 2-2 Kashima: Trận hòa mãn nhãn  U23-viet-nam-22-kashima-tran-hoa-man-nhan


Đến lúc này, các HLV Hoàng Văn Phúc
bắt đầu tung ra những phương án mới trên hàng công và gần như ngay lập
tức, U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn hẳn với những đợt tấn công liên
tiếp. Sức ép quá lớn khiến cho đội khách bộc lộ những sai lầm và ở phút
thứ 80, Danh Ngọc đã trừng phạt 1
sai lầm như thế của thủ môn Kashima, gỡ hòa 2-2. Những phút cuối trận,
U23 Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ nhưng không có bàn thắng nào được
ghi thêm, tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến cuối trận, 1 trận đấu đẹp
mắt, thú vị cho các CĐV bóng đá Việt Nam.


Tỷ số: U23 Việt Nam 2-2 Kashima


Cầu thủ ghi bàn: Minh Tuấn (50’), Danh Ngọc (80’) – Osako (51’), Nakamura (60’)


Đội hình xuất phát:


U23 Việt Nam:
Bửu Ngọc, Xuân Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào, Quang Hùng, Mạnh Dũng, Huy
Hùng, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thiên, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân.


Kashima: Sato, Yamamura, Maeno, Shoji, Ito, Honda, Nakamura, Shibasaki, Endo, Osako, Shoma.