Mất đi một tiền đạo xuất chúng là Radamel Falcao mà vẫn ghi được 5 bàn thắng sau 2 trận đấu ở World Cup, HLV Jose Pekerman đã cho thấy bùa phép của mình.

>> James Rodriguez xuất sắc nhất trận Colombia - Bờ Biển Ngà
>> Chùm ảnh: Tăng tốc hiệp hai, Colombia dành trọn 3 điểm trước Bờ Biển Ngà
>> Video: Thắng lợi 2-1 của Colombia trước Bờ Biển Ngà
>> Cục diện bảng C: Nhật Bản đặt 1 chân… về nước


Thắng lợi 2-1 trước Bờ Biển Ngà đã gần như chắc chắn đưa Colombia vào vòng sau, và Falcao, người lúc này chỉ còn vai trò của một CĐV trên khán đài, hẳn phải tự hào với cú đánh đầu của James Rodriguez.

Người ghi bàn thứ hai, Juan Quintero, thậm chí còn trông có vẻ giàu triển vọng hơn Rodriguez. Sau khi đã ghi 1 bàn nhờ Rodriguez cướp bóng từ chân Serey Die và dàn xếp cho mình lập công, Quintero còn đi làm thêm bàn khi sút từ giữa sân trong khoảnh khắc trận đấu kết thúc. Một sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, có lẽ vậy, nhưng nếu một cầu thủ có thể làm cho vai diễn phụ của anh ta trở nên quan trọng chỉ trong một khoảng thời gian ra sân ngắn ngủi, anh ta hẳn phải là một cầu thủ giỏi.

Colombia: Hơn cả một ngựa ô Quintero
Ngôi sao mới Juan Quintero

Sau khi những lớp sóng dữ dội ban đầu mà Colombia đặt lên khung thành của Bờ Biển Ngà bắt đầu lắng xuống, ở hiệp 2 người ta thấy Pekerman chọn cầu thủ trẻ của Porto để đá ở vị trí số 10 mà James Rodriguez đã thi đấu ở trên sân. Và Colombia hưởng lợi với 2 bàn thắng từ Rodriguez và Quintero, nối tiếp nhau một cách nhanh chóng. Juan Cuadrado ở bên cánh trái cũng gây ra nguy hiểm cho Bờ Biển Ngà.

Hãy thử tưởng tượng nếu bộ ba Quintero - Rodriguez - Cuadrado ra sân và Falcao đá trung phong cắm, Colombia sẽ còn đáng sợ hơn biết nhường nào ở World Cup này. Teofilo Gutierrez, người thay thế Falcao, tỏ ra không thoải mái trong vai trò trung phong, thậm chí còn có một pha bỏ lỡ không tưởng, điều đó sẽ còn được nhớ đến nhiều hơn là pha kiến tạo của anh cho Rodriguez đánh đầu.

Nhưng ngay cả không có Falcao, thắng lợi mới đây của Colombia đã cho phép họ vượt qua cả những tiền bối của đội hình Italia 90 nổi tiếng. Đội hình ấy, và cả đội hình đã thất bại ở 2 kỳ World Cup kế tiếp, đã không thắng được 2 trận đấu. Carlos Valderrama có thể là một huyền thoại, nhưng thế hệ đương đại đã vượt qua ông. Pekerman xứng đáng được tôn vinh, cho dù ông luôn có thói quen hướng sự khen ngợi về phía các học trò, nhất là đội trưởng Mario Yepes, người đã chơi trận thứ 100 cho ĐT Colombia.

Jose Pekerman không ngại nói quá một chút nào. Ông nói James Rodriguez sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Bàn thắng bằng đầu ấy đâu chỉ đơn thuần là một pha đánh đầu giỏi, nó còn cho thấy Rodriguez là một cầu thủ thiện nghệ cả trong kỹ thuật cá nhân lẫn không chiến, và anh thậm chí còn thắng cả Didier Drogba vốn đeo người rất chặt khi chống phạt góc.

Colombia: Hơn cả một ngựa ô Quintero1
Vũ điệu Nam Mỹ sôi động

Juan Quintero là ngôi sao của đội trẻ Colombia vô địch Nam Mỹ vào năm 2013, nhưng tài năng của anh vẫn bị đánh giá ở dạng thô và chưa bứt vào đội hình chính của Porto. Thế nhưng màn trình diễn vừa rồi cũng đủ để cho thấy Quintero đã sẵn sàng cho những cơ hội mới. Quintero chưa được săn đón bởi các đội bóng lớn như Rodriguez, nhưng chỉ kỳ World Cup này thôi sẽ mở ra cơ hội cho anh tỏa sáng ở Porto, và sẽ đến lúc anh có cơ hội trở thành triệu phú.

Điều đáng sợ là với những Quintaro, Rodriguez và Cuadrado có mặt trong đội hình xuất phát, Jose Pekerman đã phải để những Guarin, Bacca và Jackson Martinez lên ghế dự bị cho dù những người này đều rất giỏi, thậm chí có người đã thành danh như trung phong Carlos Bacca của Sevilla (người khiến Real Madrid mất ngôi vô địch La Liga mùa vừa rồi).

Chừng đó cũng có thể thấy, Colombia sẽ là một chú ngựa ô đích thực ở World Cup lần này, và tầm vóc của họ còn hơn cả ngựa ô nữa.