C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


descriptionSống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 EmptySống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80

more_horiz

Với những ai đã đi qua những mùa Xuân đầu tiên của đất nước những ngày đầu mới giải phóng thì có lẽ sẽ không thể nào quên hình ảnh này.


 Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nhà người người lại nô nức đón xuân. Bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng, nhành đào tươi… tất cả chưa bao giờ thay đổi trong quan điểm của mỗi người con đất Việt.
Ấy nhưng, theo dòng chảy thời gian, Tết mất dần đi hương sắc dù cuộc sống đang ngày càng đầy đủ. Nhiều người than phiền họ không còn mong mỏi nữa bởi Tết chẳng còn vui như trong tiềm thức.
Bởi vậy, thay vì đón chào những điều mới mẻ, họ lục lọi quá khứ, tiếc nuối về một khoảng thời gian đã cũ, những con người đã cũ và nhặt nhạnh lại cảm xúc của một thời đã xa.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
[size=16]Chợ hoa đào những ngày giáp Tết luôn đông nghịt kẻ bán người mua.

Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Chuyến tàu đông đúc cuối năm. Ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng đoàn tụ với gia đình, được quây quần bên mâm cơm nóng hổi.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Đám đông xếp hàng, chen lấn để mua được một chiếc bánh chưng ngày Tết. Có thể nói đây là thời điểm xa xỉ nhất trong năm.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Những con phố chẳng bao giờ vắng bóng người qua.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Thong dong ngày Tết.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Món hàng xa xỉ những ngày cũ.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Chợ hoa nhộn nhịp những ngày cận Tết. Ai cũng muốn mang mùa xuân về nhà.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Xe đạp ngày ấy vẫn là phương tiện di chuyển chính.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Ai cũng muốn nhà mình đẹp hơn trong những ngày đầu xuân. Vì vậy, tranh Tết là thứ không thể thiếu.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Nếu bây giờ, mọi người đều có xu hướng mua sẵn thì ngày xưa, nhà nhà, người người cùng nhau gói bánh chưng xanh.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
Hà Nội một buổi sớm của năm mới. Cảnh tượng này chỉ còn có thể bắt gặp qua những tấm ảnh cũ.
Sống lại cảm xúc với ngày Tết của thập niên 80 Song-lai-cam-xuc-voi-ngay-tet-cua-thap-nien-80
"Năm mới, thắng lợi mới", câu nói nằm lòng của mỗi người dân Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về.[/size]
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply