Khởi tố 2 nghi can vụ thảm án ở Bình Phước

Chiều 13/7, VKSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Dương ( An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ở Bình Phước) về tội giết người và cướp tài sản.

Quyết định trên được đưa ra sau gần một tuần xảy ra vụ án. Tại cuộc họp báo 2 ngày trước đó, đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong vòng một tháng, các ngành chức năng sẽ đưa vụ án ra xét xử lưu động để răn đe tội phạm.




Mẹ nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước liên tục ngất xỉu

Kể về đứa con trai bị cảnh sát bắt vì nghi là thủ phạm vụ thảm sát ở Bình Phước, bà Thu nói, Dương ngoan ngoãn và lễ phép, không xảy ra mâu thuẫn với người hàng xóm nào.


Khởi tố 2 nghi can vụ thảm án ở Bình Phước Vuanbinhphuoc1436570173
Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp.
Sáng 7/7, sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) được phát hiện chết trong nhà riêng trên quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).
Các nạn nhân gồm ông Mỹ, Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), 2 con Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi) cùng Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, gọi bà Nga là dì). Họ đều tử vong do bị dao đâm vào cổ, ngực.
Trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước cử lực lượng tinh nhuệ phối hợp điều tra.
Quá trình sàng lọc thông tin, thu thập chứng cứ, công an thấy Dương (người yêu cũ nạn nhân Linh) có khả năng gây án cao nhất. 
Thanh niên này được cơ quan điều tra mời lên làm việc một ngày sau vụ thảm án. Tại đây, anh ta thừa nhận tội ác và khai thêm đồng phạm là Tiến.
Chiều 10/7, cơ quan điều tra bắt Tiến tại nhà trọ ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM. Tại đây, công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng, như hung khí gây án và tài sản của các nạn nhân.



Tướng công an kể phút thuyết phục nghi phạm thảm án

Mới giáp mặt tướng Hồ Sỹ Tiến, Dương tỏ ra lì lợm. Đến lúc việc nói dối cảnh sát bại lộ, Dương vẫn im lặng.

Bước đầu, Dương khai nhận có quan hệ tình cảm với con gái lớn ông Mỹ là Ánh Linh và từng có thời gian chung sống như vợ chồng. Do gia đình phản đối nên cô gái nói lời chia tay.
Tức giận, thanh niên này lên kế hoạch giết cả nhà người yêu để trả thù tình. Thực hiện ý định, Dương tìm mua súng bắn bi, súng điện, 2 con dao, dây, băng keo, khẩu trang, găng tay,...
Chuẩn bị xong hung khí, Dương nhờ Tiến giúp sức với lời hứa trả thù xong sẽ lấy tài sản nhà nạn nhân cho Tiến.



Độc giả phác thảo vụ thảm án ở Bình Phước

Hai ngày sau khi cảnh sát công bố kết quả điều tra ban đầu vụ thảm sát ở Bình Phước, độc giả Giang Nguyễn phác thảo lại diễn biến vụ việc dưới nét vẽ minh họa.

Biết Dư Minh Vỹ cần tiền đi chơi, Dương nói cậu bé mở cửa cho mình vào nhà đóng giả cướp tài sản của gia đình ông Mỹ rồi chia nhau. Khi Vỹ vừa mở cổng, 2 thanh niên  khống chế và cứa cổ nạn nhân.
Tiếp đó, 2 nghi can vào nhà khống chế và dùng dao sát hại những thành viên còn lại trong gia đình.
Gây án xong, nghe tiếng con gái út của vợ chồng ông Mỹ mới 18 tháng tuổi khóc. Chút tình người còn lại, anh ta không giết cháu mà ru bé ngủ rồi cùng Tiến bỏ đi.



Tài xế chở gỗ tiết lộ bí mật sau thảm án ở Bình Phước

Thấy Dương và Tiến bám riết sau lưng mình trong đám tang 6 nạn nhân xấu số, người đàn ông khoảng 40 tuổi sinh nghi và báo công an.


Khắc Thành