HLV Laurent Blanc cho rằng Angel Di Maria đã ở rất gần PSG, trong khi Louis van Gaal thừa nhận ông chẳng biết tương lai cậu học trò người Argentina sẽ ra sao.

Van Gaal không biết Di Maria đang ở đâu, bối rối về De Gea Dimaria30-7
Di Maria sắp thuộc về PSG
Các học trò của Blanc vừa đả bại M.U 2-0 trên sân Soldier vào sáng nay và nhân niềm hứng khởi đó, chiến lược gia người Pháp tràn đầy tự tin sẽ sớm giành được Di Maria trong vòng vài ngày tới.

VIDEO: M.U 0-2 PSG



Tuyển thủ Argentina đã không đến tập trung cùng “Quỷ đỏ” tại Mỹ vào thứ Bảy tuần trước theo lịch hẹn, lý do khi được hỏi thì Van Gaal không muốn trả lời. Thậm chí, nhà cầm quân 63 tuổi còn khẳng định mình “mù tịt” về nơi cậu học trò đang ở.

“Tôi chẳng thích trả lời mấy câu hỏi đó, còn các anh thích hỏi đi hỏi lại tôi thì tùy”, Van Gaal kín đáo về lý do Di Maria không đến Mỹ tập trung. “Giờ đây có thể các anh biết cậu ấy ở đâu chăng? Tôi thì tôi không biết!”.

“Đây là một quá trình và chúng tôi sẽ không nói gì cụ thể cho tới khi nó hoàn tất”, cựu HLV ĐT Hà Lan úp mở về thương vụ chuyển nhượng với PSG.

Trong khi đó, Blanc nói rằng: “Các bạn đều biết hai bên đang thương lượng, nhưng vì chúng tôi đều là những CLB lớn nên có đôi chút khó khăn. Dẫu sao tôi cũng cảm thấy rằng thương vụ đã gần được hoàn tất rồi”.

Thế nhưng khi được phóng viên hỏi rằng đã được phép tiếp xúc với Di Maria hay chưa cũng như nguyên nhân cầu thủ này không tới Mỹ tập trung, Blanc nghiêm mặt: “Đó là câu hỏi bạn nên đặt ra cho M.U chứ”.

Những ngày này là quãng thời gian đau đầu với Van Gaal. Ngoài vụ Di Maria, ông vẫn còn mối quan tâm khác là tương lai thủ thành David de Gea. Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận rằng vị trí người gác đền ở Old Trafford đang khiến ông băn khoăn.

Van Gaal không biết Di Maria đang ở đâu, bối rối về De Gea Degea
Trường hợp De Gea đang khiến Van Gaal đau đầu

De Gea đã bị thay ra sau hiệp 1 trận gặp PSG với 2 bàn thua cùng một phong độ đáng thất vọng. Điều đó cũng không quá khó hiểu nếu biết rằng thủ thành này mới có tổng cộng 107 phút thi đấu ở chuyến du đấu đầu mùa.

Ngoài De Gea, trong tay Van Gaal chỉ còn lại một Victor Valdes đã bị “tẩy chay”, một tân binh Sergio Romero vốn chỉ được đem về làm dự bị và một tài năng trẻ Sam Johnstone. Vì thế mà De Gea có lẽ vẫn sẽ đứng trong khung gỗ M.U ở vòng đấu đầu tiên Premier League gặp Tottenham hơn 1 tuần nữa.

“Chúng tôi đang ở vào một tình trạng không thuận lợi cho cá nhân David De Gea cũng như cho cả hai CLB (M.U và Real), bởi cậu ấy có thể đang muốn ra đi. Có thể cậu ấy muốn ra đi”.

“Tôi không nói cậu ấy chơi tồi ở trận gặp PSG, chỉ là cậu ấy đã mắc sai lầm. Thế không có nghĩa là tồi. Ai cũng có lúc mắc sai lầm thôi, và thủ môn thì lại càng có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đó”, Van Gaal kết luận.