Theo lời người vợ, dù cưới nhau được gần 10 năm và được 2 đứa con nhưng suốt thời gian ấy, chị nhiều lần bị chồng đánh đập. Lần này, chị bị đánh nhập viện, sảy thai ở tháng thứ 3.

10 năm bị chồng bạo hành

Những ngày qua, dư luận huyện nghèo Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) chưa hết bàng hoàng trước thông tin một người chồng bạo hành vợ đến mức nhập viện. Giữa lúc lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc thì mới đây, thông tin từ các y bác sĩ cho hay, người vợ đã sảy thai.

Thông tin mới nhất, ngày 23/5, chị Võ Thị T. S. (34 tuổi), ngụ xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Nam) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Theo phản ánh của chị S. với PV, nguyên nhân khiến chị nhập viện cấp cứu là do bị chồng bạo hành.

“Tôi lấy chồng được gần 10 năm, có với nhau 2 đứa con. Suốt gần 10 năm qua, tôi nhiều lần bị chồng đánh đập. Vì con, tôi nhẫn nhịn. Nhưng cho đến ngày hôm nay….”, câu nói của chị S. bị ngắt quãng.

Vợ Tố Bị Chồng Đánh Đến Mức Phải Nhập Viện, Sảy Thai 3 Tháng Hinh-anh-chi-s-sau-khi-bi-chong-danh-dap-anh-nhan-vat-cung-cap-bb-baaad4SdOG


Hình ảnh chị S. sau khi bị chồng đánh đập. Ảnh nhân vật cung cấp



Theo lời người phụ nữ này, vào 22h đêm 19/5, ông Võ Tấn A .(40 tuổi, ngụ xã Hành Trung, chồng chị S.) sau khi đi nhậu về đã lớn tiếng gây gổ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ông S. dùng thanh sắt đánh vào người chị S. khiến chị bị thương, phải nhập viện trong tình trạng máu chảy nhiều.

“Trước đó, do bận buôn bán nên tôi không kịp nấu cơm cho gia đình ăn. Vì chuyện này mà mẹ chồng rầy la tôi dẫn đến cãi vã. Tôi cứ nghĩ đơn giản là chuyện “mẹ chồng nàng dâu”. Ai dè, chồng tôi vì thế mà đánh đập tôi”, chị S. phân trần.

Chưa hết, theo lời chị S., mặc cho chồng đánh đập, gia đình nhà chồng vẫn thờ ơ. Nghe tiếng kêu cứu của chị, hàng xóm đã xông vào “giải cứu”.

Nhớ lại thời khắc kinh hoàng đó, chị S. nghẹn ngào: “Họ còn đóng cửa nhốt tôi bên trong. Có cha mẹ chồng tôi đứng đó nhưng họ không can ngăn gì. Hàng xóm thấy tôi bị đánh nhiều quá nên mới tháo hàng rào giải thoát cho tôi”.

Nước mắt người mẹ trẻ

Theo tìm hiểu của PV, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, chính quyền địa phương tức tốc có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo lên cơ quan chức năng. Những nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường cho hay, lúc này chị S. bê bết máu, miệng liên tục gào khóc.

Trao đổi với PV, chị Võ Kim Anh (chị gái chị S.) thông tin: “Nghe tin em mình xảy ra chuyện, tôi cùng gia đình đến đưa em vào bệnh viện huyện Nghĩa Hành. Các bác sĩ cho biết, tình trạng em tôi quá nặng, buộc lòng phải đưa lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, các bác sĩ cho biết em tôi bị sảy thai đứa con 3 tháng tuổi. Nghe tin này mà cả nhà tôi ngã quỵ”.

Cũng theo lời chị Kim Anh, đây không phải lần đầu tiên chị S. phải chịu “những trận đòn roi” từ nhà chồng. “Nó đã nhiều lần chịu đựng những lời la mắng, những lằn roi của chồng để nuôi nấng con cái. Chẳng lẽ giờ bị đánh bỏ nhà đi thì ai lo cho con nó, nó sống vì con mà giờ lại phải mất đi đứa con”.

Vợ Tố Bị Chồng Đánh Đến Mức Phải Nhập Viện, Sảy Thai 3 Tháng Chi-s-hien-dang-dieu-tri-tai-benh-vien-thai-nhi-3-thang-tuoi-da-tu-vong-bb-baaadyLqYT


Chị S. hiện đang điều trị tại bệnh viện, thai nhi 3 tháng tuổi đã tử vong.



Để làm rõ thực hư sự việc, PV đã cố tìm cách liên lạc qua điện thoại nhiều lần với chồng của chị S. nhưng người này không nghe máy.

Ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành xác nhận vào tối 19/5 vừa qua có nhận được phản ánh của người dân về vụ việc nghi ngờ chồng bạo hành vợ dẫn đến sảy thai.

“Chị S. hiện đang nhập viện cấp cứu. Trước đây, trong gia đình chị S. thường có lời qua tiếng lại nhưng việc đánh đập nặng phải nhập viện đây là lần đầu tiên. Công an huyện đang điều tra sự việc”, ông Vinh nói thêm.

Liên quan đến vụ việc, một đại diện Công an huyện Nghĩa Hành, cho biết hiện đơn vị này đang điều tra. “Nếu vụ việc nghiêm trọng sẽ tiến hành tạm giữ các đối tượng, đề nghị khởi tố vụ án”, vị đại diện này thông tin rõ.