Nóng trong ngày: Đưa trăn đi dạo phố Logo - Người đi đường hoảng hồn khi trăn dạo phố; chen chân lên chùa mùa vu lan; 2 bé gái mất tích trong mưa lũ; bắt cóc trẻ em nhốt vào nhà hoang; khó quan sát mưa sao băng rạng sáng 14/8; xe ben 'lặn' xuống sông, tài xế thoát chết... là những thông tin nóng hổi trong ngày cuối tuần 13/8.
HOẢNG HỒN TRĂN 'DẠO PHỐ' HÀ THÀNH
Một con trăn dài khoảng hơn 3m và nặng khoảng 40kg đã 'xuống phố' khiến nhiều người đang tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hoảng sợ.
Con trăn to được nhốt trong một cái thùng, đặt lên xe 3 bánh và người diễn viên ngồi trên đó cầm trăn quấn quanh người.
Được biết, con trăn nói trên là của một gánh xiếc đang trên đường đi quảng cáo cho buổi biểu diễn vào tối 12/8 ở chợ đầu mối Phùng Khoang.
Khiếp vía cảnh trăn 'dạo phố' Hà thành
LÊN CHÙA MÙA VU LAN
Ngày 13/8, trước ngày rằm tháng 7 một ngày, hàng ngàn người dân đã đến các chùa làm lễ, thắp hương.
Tại Hà Nội, người dân đã đến làm lễ tại các chùa lớn như Quán Sứ, Phủ Tây Hồ và thắp hương cúng xá tội vong nhân trước nhà mình.
Chen chân lên chùa ngày lễ Vu Lan

BẮT CÓC TRẺ EM, NHỐT VÀO NHÀ HOANG
Khoảng 7h30 sáng 13/8, cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi) trú tại TK 5 phường Hải Đình, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã trở về nhà sau 12 giờ đồng hồ bị bắt cóc.
Tối 12/8, cháu Vĩnh Hoàng sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 12m để chơi thì bị hai người đàn ông đi trên một xe máy màu đỏ, không rõ biển số, bắt lên xe rồi phóng đi.
Theo anh Hoàng Đình Ngãi (bố cháu Hoàng), vào khoảng 7h15 sáng nay, anh nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ thông báo đã tìm thấy cháu Hoàng. Sau khi nhận được thông tin, gia đình anh Ngãi đã đi đón cháu Hoàng.
Tiếp xúc tại gia đình, cháu Hoàng chưa hết hoàn hồn kể: Sau khi hai người bắt lên xe, cháu cố vùng vẫy nhưng bị chú ngồi sau đánh, đến khi lên căn nhà hoang hai chú bịt miệng và nhốt cháu lại. Có một chú dùng chân đá cháu nhưng cháu nằm xuống. Sau đó hai chú bỏ đi và sáng cháu mở được cửa, chạy ra ngoài gặp bà gần đó rồi cháu đọc số điện thoại ba mẹ lên đón cháu.

Cháu bé bị bắt cóc, nhốt vào nhà hoang
4 TƯỢNG PHẬT NGỌC LỚN NHẤT VN Trong những ngày vừa qua, hàng ngàn phật tử từ nhiều nơi đã náo nức đổ về chùa Sùng Đức, quận Thủ Đức, TP HCM để chiêm ngưỡng bốn bức tượng Phật bằng ngọc đang được trưng bày tại ngôi chùa này. Bốn bức tượng là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm từ bi phổ độ, Quán Thế Âm cưỡi rồng và tượng Phật A Di Đà.Các bức tượng được sáng tạo qua bàn tay của 50 người thợ làm ròng rã trong suốt 5 tháng. Phần mặt trước của bốn pho tượng Phật được dát bằng vàng. Bốn bức tượng Phật ngọc được tạo từ một khối ngọc bích có trọng lượng 3,5 tấn, nhập từ Canada, màu xanh trong.
Chiêm ngưỡng 4 tượng Phật ngọc lớn nhất VN
2 BÉ GÁI MẤT TÍCH TRONG MƯA LŨ
Thông tin từ UBND xã Dương Quỳnh, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khoảng từ 16h đến 20h ngày 12/8, tại khu vực phía Tây huyện có mưa to gây lũ ống, lũ quét từ các khe suối đổ về dòng Nậm Chăn.
Vào hồi 19h cùng ngày, 2 em Ma Thị Hằng (SN 1992) và Hoàng Thị Nguyên (SN 2002) đã bị mất tích vì bất ngờ gặp lũ ống khi đi qua suối Dần Thàng. Thông tin được đăng trên TTXVN.
CHE GIẤU TỘI PHẠM VỤ NHÀ BÁO BỊ ĐỐT
Theo nguồn tin của báo Người lao động, Đảng ủy Sở Công thương tỉnh Long An cho biết, ông Tâm còn có biểu hiện che giấu tội phạm.
Cụ thể, sau khi nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại, ông Nguyễn Văn Tâm thường xuyên điện thoại liên lạc với bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng) và hai lần đến nhà để hướng dẫn người phụ nữ này cách đối phó với cơ quan điều tra.
KHÓ QUAN SÁT MƯA SAO BĂNG
Tại thời điểm từ 2-4h ngày 14/8, mưa sao băng có thể đạt tới 60 vệt/giờ với nhiều sao băng dài và sáng.
Chủ nhiệm CLB thiên văn trẻ Đặng Vũ Tuấn Sơn cho biết, đêm 13/8 và rạng sáng 14/8 là thời điểm đạt cực đại của mưa sao băng.
Tuy nhiên, ở nước ta khó có thể quan sát được hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này, do Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm 13 và rạng sáng 14/8 trời nhiều mây và có thể mưa. Thông tin được đăng trên VOV News.
PHÁ HOẠI ĐƯỜNG SẮT NGUY HIỂM
Chỉ vì thiếu một con ốc vít lắp vào máy cưa, đối tượng ngang nhiên tháo trộm chiếc ốc dưới gầm cầu đường sắt.
Chiếc ốc ‘cùm’ dưới gầm cầu chịu lực cực kỳ quan trọng, nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, khi đoàn tàu đi qua mố cầu sẽ tung ra, và tai nạn sẽ là khó lường...
Ngày 12/8, Công an xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã yêu cầu đối tượng Đậu Bá Bình (40 tuổi, thường trú xóm 20, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) ra đầu thú và trả lại tang vật cho ngành đường sắt.

Bình khai nhận, do thiếu một con ốc lắp vào máy cưa và không có chỗ nào bán, quan sát tại cầu Yên Chu có ốc vít vừa với loại máy cưa nên lên kế hoạch tháo trộm.

Khám phá vụ phá hoại đường sắt nguy hiểm
BÉ GÁI BỊ KHỈ CẮN ĐỨT TAY
Bệnh viện Nhi trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối gân bàn tay cho bé Bùi Anh Thư (6 tuổi), ở Từ Liêm, Hà Nội). Trước đó, bé Thư bị khỉ cắn đến đứt gân tay.
Tai nạn xảy xảy ra khi chị Trần Thu Hà (mẹ bé Bùi Anh Thư) đưa con gái đi chơi công viên Thủ Lệ chơi. Vào công viên, con gái chị đòi mẹ mua bim bim và bỏng ngô để cho khỉ ăn. Trong lúc con cho khỉ ăn và chơi đùa, chị Hà tranh thủ ra ghế đá sát đó ngồi nghỉ.
Chỉ vài phút sau, con khỉ trong chuồng đã túm lấy bàn tay phải cào, cắn làm đứt gân tay của bé Thư.

Bé gái bị khỉ cắn đứt gân tay ở công viên Thủ Lệ
BẮT BĂNG CƯỚP NGUY HIỂM TRÊN ĐẠI LỘ
Theo tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa xóa sổ một băng cướp cực kỳ nguy hiểm.
Trang bị kéo để gây án, một băng nhóm đã thực hiện hàng chục vụ cướp, trong đó có vụ nạn nhân phải bỏ mạng, đa số còn lại mang thương tật suốt đời.
Chúng khai nhận thực hiện hàng chục vụ cướp với thủ đoạn như nói trên chủ yếu ở tuyến đường đại lộ Võ Văn Kiệt, một số ít ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh và quốc lộ 1A, Q.Thủ Đức.

Truy bắt băng cướp nguy hiểm trên đại lộ
XE BEN 'LẶN' SÔNG
Vào lúc 16h ngày 12/8, xe ben mang BKS 43H – 1795 do tài xế Hồ Sỹ Tĩnh (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển đã bị chìm dưới dòng sông Túy Loan (thôn Túy Loan 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).
Khi đến thôn Túy Loan 1 thì gặp phải những vật chắn ngang mặt đường do người dân bỏ ra để không cho xe ben chở đất chạy qua khiến bụi bay mù mịt.
Không thể đi tiếp nên tài xế Tĩnh phải cho xe quay trở ra. Do đường hẹp, khuất tầm nhìn nên sau khi đi lùi được chừng 30m, chiếc xe đã phi thẳng xuống sông Túy Loan.
Đoạn sông Túy Loan nơi chiếc xe chìm khá sâu vì liên tục bị hút cát, phải gần một ngày sau (chiều 13/8), lực lượng cứu hộ mới trục vớt được chiếc xe thành công.

Xe ben “lặn” sông, tài xế thoát chết
NỮ THIẾU ÚY CÔNG AN TỬ NẠN VÌ TÀU HỎA
Sự việc xảy ra vào khoảng gần 18 giờ ngày 12/8, tại Km 300+780 phía Nam Cầu Cấm đi qua xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Khi đó đoàn tàu TN1 chạy hướng Hà Nội – Vinh đã va chạm với một người phụ nữ đang điều khiển xe máy qua đường sắt và nạn nhân bị hất văng ra khỏi đường tàu khoảng 5m.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc xác định, nạn nhân là Thiếu uý Nguyễn Thị Kỳ (SN 1989), một cán bộ đang công tác tại Công an huyện Nghi Lộc.

Nữ thiếu uý công an tử nạn vì tàu hoả
ĐỐT BỒ PHI TANG
Chỉ vì ghen tuông với người đàn bà đã có chồng con, đối tượng Lê VăN Sỹ đã giết người tình rồi đốt, thiêu thi thể cháy đen để phi tang.
Thượng tá Ngô Văn Thêm – Phó trưởng Công an Q.6, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Sỹ (SN 1973, ngụ đường Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.
Bước đầu tại cơ quan công an, Sỹ khai nhận vì ghen tuông tình ái nên đã ra tay sát hại chị Phạm Quế T. (SN 1980, ngụ Bến Phú Lâm, P.9, Q.6) rồi đốt xác phi tang xảy ra vào rạng sáng 12/8.
Bị đoạn tình, giết bồ rồi đốt phi tang