Trước khi vòng bán kết diễn ra, hầu hết những ai yêu mến trái bóng tròn đều mong đợi vào một trận siêu kinh điển tại Arena giữa Real và Barca. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Hai đội bóng được đánh giá cao hơn, sở hữu nhiều ngôi sao hơn đã không thể vượt qua được sự nghiệt ngã của số phận để giành quyền đi tiếp. Công bằng mà nói Barca và Real đã chơi đúng với vị thế của họ trước Chelsea và Bayern. Đã có những thời điểm ai cũng nghĩ họ đã có thể tự định đoạt được số phận của mình nhưng rồi đã đánh mất tất cả bằng sự thiếu may mắn, chủ quan và cả sự xuất sắc của đối thủ. Chelsea đã có một trận đấu để đời trên sân Nou Camp để lội ngược dòng từ cõi chết trở về, nhấn chìm người Catalan trong hố sâu của sự thất vọng. Còn Bayern, họ đã cho thấy tinh thần Đức, ý chí Đức, thần kinh Đức để chiến thắng Real trên chấm luân lưu định mệnh.
CK cúp C1: Còn gì đáng xem? 1335414747-chelsea
Trận CK cúp C1 năm nay đã chọn ra được 2 cái tên xứng đáng nhất
Hai cái tên không được phần đông chờ đợi đã lọt vào trận chung kết. Nhưng có phải vì thế mà trận đấu cuối cùng của mùa giải kém đi phần hấp dẫn? Có lẽ là không. Xét về mặt danh tiếng, đẳng cấp và tên tuổi của các ngôi sao, chắc chắn cả Bayern và Chelsea đều không thể so đọ được với Real và Barca. Nhưng xét trên khía cạnh tinh thần, niềm khát khao chiến thắng, ý chí chiến đấu, họ hoàn toàn không hề kém cạnh. Xét trên khía cạnh chuyên môn, cả Bayern và Chelsea đều có thể cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt, giữa hai trường phái bóng đá khác nhau. Bayern Munich có thể coi là một đại diện ưu tú cho lối chơi tấn công đẹp mắt, hấp dẫn. Họ cùng với Borussia Dortmund chính là hai đội bóng chơi cống hiến nhất tại Bundesliga. Còn Chelsea, họ đã quá thành công với lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả không chỉ trong trận đấu gặp Barca. Di Matteo lên nắm quyền đã làm hồi sinh hình ảnh của một Chelsea chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong phản công, giống như thời Mourinho còn dẫn dắt đội bóng.
Xét về mặt ngôi sao, ngoại trừ Real và Barca, có thể nói Bayern và Chelsea đang sở hữu những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong vòng 10 năm qua. Đó là những Frank Ribery, Arjen Robben, Philip Lahm, Petr Cech, Ashley Cole, Michael Essien, Didier Drogba, Frank Lampard và John Terry. Những cái tên đó đủ để tạo nên một đội hình đủ sức đương đầu với bất kỳ đội bóng nào.Điều đặc biệt nhất, tất cả họ, đều chưa từng một lần được chạm tay vào chiếc cúp C1 danh giá. Chelsea và Bayern đều đã từng bước đến rất gần thiên đường nhưng rồi lại gục ngã. Chelsea thất bại trước MU trong đêm mưa lạnh giá ở Luzhniki năm 2008 còn Bayern ôm hận trước một Inter thăng hoa tại Bernabeu năm 2010. Khát khao báo thù, khát khao một lần được bước lên đỉnh vinh quang chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực để cả Bayern và Chelsea cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất.
CK cúp C1: Còn gì đáng xem? 1335414836-bayern
Có nhiều lý do để tin rằng Bayern và Chelsea sẽ cống hiến một trận CK đáng nhớ cho NHM
Bayern gặp Chelsea, đó còn là cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa những tài năng đang lên của bóng đá thế giới với những cầu thủ đã quá dạn dày chiến tuyến. Những sao mai sáng giá như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Muller, David Alaba hay Toni Kroos của Bayern sẽ chạm trán với những bậc đàn anh lão luyện bên kia chiến tuyến như Petr Cech, Lampard, Ashley Cole, Drogba hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu giàu cảm xúc và hấp dẫn. Thế hệ vàng của Chelsea với những trụ cột nêu trên không còn nhiều thời gian để chinh phục đỉnh cao. Đây sẽ là cơ hội gần như là cuối cùng để họ ghi dấu ấn vàng son trong lịch sử. Liệu sức trẻ, sự nhiệt huyết của Bayern Munich có thắng được ý chí khát khao muốn bừng cháy lần cuối của những lão tướng bên kia chiến tuyến.
Còn một lý do nữa, đó là mối duyên nợ hận thù giữa hai nền bóng đá Anh và Đức. Sức nóng của chạm trán này, từ cấp độ ĐTQG cho đến CLB đều có sức lan tỏa rộng rãi và thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Những cuộc đối đầu giữa Anh và Đức đã được nâng lên tầm kinh điển trong thế giới bóng đá, và ở trận chung kết cúp C1 tới đây cũng không phải là ngoại lệ.
Chừng đó lý do cũng là đủ để tin rằng trận đấu cuối cùng của mùa giải, sẽ nóng bỏng và giàu cảm xúc và hấp dẫn, dù cho không có hai cái tên sáng giá nhất là Real và Barca. Hãy cùng chờ xem, liệu điều đó có trở thành sự thực?