Còn
quá sớm để khẳng định, Fernando Torres đã gạt bỏ mọi sức ép để tìm lại
phong độ đỉnh cao. Nhưng chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của “El
Nino” trong hơn 80 phút ở trận đại thắng Ireland, niềm tin của người TBN
về người hùng của họ tại EURO 2008 như vừa được tái sinh.












Từ
lúc khởi nghiệp cho đến bây giờ, Torres vẫn được gọi là “Cậu bé” (El
Nino) vì vẻ bề ngoài trẻ trung cùng nụ cười rất “baby” của anh. Nhưng
trước khi tìm lại nụ cười ấy trong màu áo ĐT TBN ở trận gặp Ireland rạng
sáng nay, Torres đã phải sống trong nỗi buồn triền miên suốt 4 năm qua,
kể từ sau trận chung kết EURO 2008 mà anh ghi bàn quyết định giúp La
Roja lên ngôi VĐ châu Âu sau 44 năm chờ đợi.

Ở mùa giải vừa qua,
Torres đã giành cú đúp VĐ Champions League và FA Cup cùng Chelsea. Tuy
nhiên, người ta nhắc nhiều đến những Drogba, Petr Cech, Ashley Cole hay
Lampard hơn. Còn với “El Nino”, anh vẫn cảm thấy mình giống như một
người thừa trong những chiến tích của The Blues. Hẳn không ít người cũng
có chung suy nghĩ ấy.
Torres tỏa sáng trở lại: Như nụ cười bé thơ 94fdafd41422fe
Torres sẽ giữ được nụ cười tại EURO 2012?
Bởi
trong gần 2 năm khoác áo Chelsea, Torres chỉ ghi vỏn vẹn 12 bàn thắng
trong tổng cộng 67 lần ra sân, một con số quá nghèo nàn đối với bản HĐ
trị giá 50 triệu bảng. Và cũng trong quãng thời gian “tăm tối” ấy, El
Nino thi đấu rất mờ nhạt mỗi khi trở về làm nghĩa vụ quốc gia mà việc
chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn trong 20 trận giai đoạn 2009-2010 là minh chứng.
Nói chung là kể từ sau VCK World Cup 2010, chẳng còn ai nhận ra một
Torres từng đưa TBN lên ngôi tại Áo/Thụy Sỹ, một thần tượng ở Atletico
Madrid và một chân sút khét tiếng với 81 bàn thắng trong gần 4 mùa khoác
áo Liverpool.

Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, phong độ chỉ là
nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Và ở trận thắng CH Ireland, Torres
một lần nữa chứng minh điều đó bằng một cú đúp mang đúng phong cách của
mình thời đỉnh cao. Đó là khả năng chớp thời cơ, tốc độ, sức rướn cùng
bản năng săn bàn từ lâu đã nằm trong máu của anh. Cú đúp ấy đã đưa
Torres lên vị trí thứ 3 sau Raul Gonzalez và David Villa trong danh sách
các chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử La Roja với tròn 30 lần lập
công.

Quan trọng hơn, 2 bàn thắng ấy có thể là dấu hiệu cho thấy,
Torres đã “hồi sinh” vào đúng thời điểm ĐT TBN cần anh nhất trong bối
cảnh người đá cặp David Villa vắng mặt tại VCK EURO 2012. Và một khi
niềm tin đã trở lại, không có lý do gì ngăn cản El Nino tiếp tục “nhả
đạn” để góp phần giúp La Roja bảo vệ vương miện châu Âu, điều mà chưa
đội nào làm được trong lịch sử. Đến lúc ấy, tất cả sẽ còn nhiều dịp được
nhìn ngắm nụ cười của Torres.

Như cụ cười bé thơ....

Top 10 chân sút hàng đầu của ĐT TBN (số bàn/số trận)

1. David Villa 51/82

2. Raúl Gonzalez 44/102

3. Fernando Torres 30/95

4. Fernando Hierro 29/89

5. Fernando Morientes 27/47

6. Emilio Butragueno 26/69

7. Alfredo Di Stefano 23/31

8. Julio Salinas 22/56

9. Michel 21/66

10. Zarra 20/20



Nguồn: beta.bongda.com.vn