Câu chuyện về những thánh thần của Hy Lạp đã lưu truyền
hàng ngàn năm, nhưng nó vẫn lưu lại nơi đời sống thực. Nhưng mọi câu
chuyện đều phải có hồi kết, kể cả đó là những bản trường ca bất hủ như
Iliade và Odyssey…









Khi Hy
Lạp vô địch châu Âu năm 2004, báo chí từng viết rằng HLV Rehhagel từng
cho cầu thủ nghỉ sớm để cùng nhau nói chuyện về những anh hùng Hy Lạp
trong Iliade và Odyssey. Ông bảo: “Tôi không hiểu tiếng Hy Lạp, nhưng
tôi hiểu sự vĩ đại của những bản chiến ca bất hủ. Mọi người phải nhớ lại
để tự cổ vũ bản thân trước mọi cuộc chiến”. Có thể nó là một phần giúp
Hy Lạp đăng quang, có thể không. Nhưng bài học chiến đấu của Hy Lạp luôn
tồn tại vĩnh cửu. Tại giải đấu này, Fernando Santos có khi cũng chẳng
biết Iliade và Odyssey là cái gì, nên ông chỉ bảo cầu thủ: Hãy chiến đấu
như những chiến binh Thần thánh!

Hồi kết của những chiến binh anh hùng của Iliade như Achilles hay Hector
đều có kết cục bi thảm. Họ cứ lao vào chỗ chết dù biết chắc sẽ chẳng
thể trở về. Có thể trở thành vĩ đại trong một lần may mắn, nhưng sẽ
không thể là mãi mãi. Cũng vì hiểu chuyện mà Rehhagel đã ra đi sau một
kỳ tích (?). Và cũng vì không hiểu chuyện nên Santos thúc đẩy học trò
lao lên để tìm kiếm danh hiệu chiến binh anh hùng. Họ đã may mắn thắng
trong trận đấu với Nga. Nhưng Đức lại là rào cản mà Hy Lạp không thể áp
dụng phương pháp của Hector hay Achilles.



01h45 ngày 23/6, Đức vs Hy Lạp: Bản hùng ca dang dở 120619035128greece2horizontalgallery

Trước trận, Santos đã mạnh dạn tuyên bố sẽ chơi ăn miếng trả miếng với
Đức. Có thể đó chỉ là lời nói suông mang tính hăm dọa. Thực tế ông đã
cho thấy mình không đùa khi xếp đội hình với 2 tiền đạo (Gekas và
Samaras). Tuy nhiên trong thế trận cụ thể với 4 tiền vệ thiên về phòng
ngự, Hy Lạp hoàn toàn có thể co cụm về chơi chiêu bài “giữ thành” bằng… 8
hậu vệ, Samaras đóng vai cầu nối với Gekas ở tuyến trên. Vắng đội
trưởng Karagounis ở giữa sân và hậu vệ Holebas, Hy Lạp đang lộ rõ hai
điểm yếu chết người ở đúng hai vị trí mà Đức cực mạnh: Oezil và Lahm,
Podolski.



01h45 ngày 23/6, Đức vs Hy Lạp: Bản hùng ca dang dở Soccereuro2012traininggermany.jpeg02d0f

Quá nhiều xáo trộn đang diễn ra với Hy Lạp, còn Đức vẫn ổn định với lối
chơi và những con người cũ. Duy nhất Boateng trở lại sau án treo giò
thay L.Bender. Nó sẽ giúp Đức duy trì được nhịp độ và sức ép từ những
pha tấn công tràn khắp mặt sân. Vấn đề của Đức là sẽ phải kích động tính
chiến đấu của Hy Lạp để khiến họ trở thành những “chiến binh cảm tử” để
lựa mà đánh vào những điểm yếu mà ai cũng thấy, như cách họ hạ BĐN, Hà
Lan, Đan Mạch.

Đến đây lại nhớ tới chuyện con ngựa gỗ thành Troy. Nếu Hy Lạp quyết tử
như trận gặp Nga, đảm bảo Đức sẽ cực kỳ khó khăn. Dù mạnh hơn thật, “hỏa
lực” khủng khiếp đã sẵn sàng, nhưng Đức cần một chút mưu mẹo để dụ hàng
phòng ngự cũng như tuyến giữa của Hy Lạp phải căng ra thay vì co cụm.
Nhiệm vụ đó thuộc về T.Mueller, Podolski, Lahm và Oezil.



01h45 ngày 23/6, Đức vs Hy Lạp: Bản hùng ca dang dở 1704900

Lúc này, ngoài tinh thần chiến đấu, Hy Lạp còn cần một bộ óc đầy mưu mẹo
như của Odyssey. Nhưng khi Rehhagel, người đã thuộc lòng bản trường ca
ấy đã về Đức, lại quay sang bày kế cho Loew, liệu Fernando Santos có đủ
bản lĩnh để tái hiện lại một “Odyssey Rehaggel”? E rằng Fernando Santos
sẽ lại chỉ còn cách lùa quân tiến lên với lời lẽ cũ kỹ: Hãy chiến đấu
như những chiến binh cảm tử của truyền thuyết Iliade!

Hôm nay, Hy Lạp sẽ lại sống với cảm giác Thần thánh của Achilles, Hector
giữa những mối hiểm họa luôn rình rập. Nhưng kết cục của bản hùng ca
Iliade chỉ là những cái chết đầy bi kịch!



01h45 ngày 23/6, Đức vs Hy Lạp: Bản hùng ca dang dở Dangdo2

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

01h45 ngày 23/6, Đức vs Hy Lạp: Bản hùng ca dang dở Doihinhduchylap

DỰ ĐOÁN: 3-1





Nguồn: bongdaplus.vn