Mặc dù Hy Lạp không thể gây bất ngờ trong cuộc đối đầu
với Đức, nhưng HLV Fernando Santos thừa nhận ông vẫn rất tự hào với màn
trình diễn của các học trò.









Ở trận
đấu tứ kết 2, do trình độ và đẳng cấp quá chênh lệch trước ĐT Đức, Hy
Lạp phải chịu thua chung cuộc 2-4. Tuy nhiên, đội bóng này cũng khiến
không ít người ngạc nhiên khi ghi được tới 2 bàn thắng vào lưới của
Neuer và duy trì tinh thần chiến đấu quả cảm đến những giây phút cuối
cùng. Thậm chí, cách mà Hy Lạp tiếp cận trận đấu khiến chính đối thủ Đức
phải bất ngờ.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận rất hài lòng về màn trình diễn của Hy Lạp.

“Nếu có cơ hội sút bóng, chúng tôi đều cố gắng làm thay đổi cục diện
trận đấu. Tôi rất tự hào khi các cầu thủ của mình đã nỗ lực vì điều đó
đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu”, HLV Santos khẳng định.



Hy Lạp vẫn tự hào dù thua Đức ở tứ kết Santos3
HLV
Santos cũng cho rằng, sự vắng mặt của đội trưởng Karagounis đã ảnh hưởng
rất nhiều đến khả năng tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân khi ĐT Đức có
nhiều tiền vệ đẳng cấp và đang trong thời kỳ “điểm rơi phong độ”. Bên
cạnh đó, những thay đổi mang tính chiến thuật của HLV Loew đã tạo nên sự
đột biến cho trận đấu.

“Việc Klose vào sân ngay từ đầu cho thấy một Loew quá khôn ngoan và toan tính. Tôi nghĩ, Đức sẽ vô địch EURO 2012”.

“Về ĐT Hy Lạp, tôi tự hào, hãnh diện và biết ơn các cầu thủ về màn trình
diễn của họ trước Đức. Chúng tôi chẳng có gì phải luyến tiếc khi dừng
chân ở tứ kết. ĐT Đức quá mạnh. Còn Hy Lạp đã chứng tỏ được những phẩm
chất vốn có của mình cùng tinh thần chiến đấu của những chiến binh”, HLV
của Hy Lạp phát biểu.






Nguồn: bongdaplus.vn