Đức chạm trán Italia ở bán kết Euro 2012. Với số đông thì đây
chính là cuộc đấu tái hiện trận bán kết giữa 2 đội tại
World Cup 2006. Nhưng với riêng người Đức, màn đọ sức với đối
thủ kị giơ này chính là cơ hội để họ khẳng định sự trưởng
thành của cả một thế hệ, sự thành công của một cuộc cách
mạng lịch sử…











Không thể phủ nhận rằng trận đấu tại Warsawa
đêm nay có không ít điểm tương đồng, gợi nhớ đến những kí ức
Dortmund 6 năm trước. Cả 2 giải đấu đều diễn ra ở thời điểm,
bóng đá Italia không được đánh giá cao và đều vừa bị rúng
động bởi một vụ scandal dàn xếp tỉ số. Nhưng cuối cùng Azzurri
vẫn lừng lững tiến những vòng đấu cuối cùng này. Ngược
lại, ở phía bên kia chiến tuyến, ĐT Đức lại được đánh giá
khá cao và được xem là một trong những ƯCV cho chức vô địch.
Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta cho rằng đây
là bản sao của trận bán kết World Cup 2006. Thậm chí, nhạc
trưởng của ĐT Italia, Pirlo còn chẳng ngại ngần lớn tiếng:
“Người Đức e ngại chúng tôi”.


Thế nhưng, trên thực tế, xét về bản chất thì
tương quan 2 đội đã khác hẳn với cuộc đại chiến trên đất Đức,
nếu không muốn nói là còn đã đổi chỗ cho nhau. 6 năm trước,
dù Serie A phải hứng chịu cơn địa chấn mang tên Calciopoli, nhưng
ĐT Italia khi ấy vẫn là tập hợp của nhiều ngôi sao hàng đầu
thế giới đã khẳng định được đẳng cấp như Buffon, Cannavaro,
Nesta, Zambrotta, Pirlo, Totti, Del Piero…Trong khi đó, ĐT Đức mới
chỉ ở vạch xuất phát của cuộc cách mạng về lối chơi do HLV
Klinsmann khởi xướng. Thành phần của Mannschaft lúc này gồm
rất nhiều cầu thủ trẻ vẫn còn đang trong quá trình gây dựng
tên tuổi bên cạnh các bậc đàn anh như Lahm, Schweinsteiger,
Podolski…


BÁN KẾT, ĐỨC vs ITALIA: Lời khẳng định của một thế hệ 120628_083517_850

Dưới vòng quay hối hả của thời gian, giờ đây
đã có rất nhiều sự đổi thay xảy ra. ĐT Đức sau một quá trình
dài gây dựng đã có một vị thế khác hẳn. Họ hiện không còn
là đứa trẻ mới chập chững tập đi như của quá khứ. Mà ngược
lại, lối chơi do HLV Joachim Loew xây dựng đã dần vươn đến độ
hoàn hảo, với sự vận hành cực kì trơn tru trên sân, vừa đảm
bảo tính đẹp mắt trong lối chơi cũng như sự hiệu quả về mặt
tỉ số. Các tài năng trẻ ngày nào giờ cũng đã trở thành
những ngôi sao thực thụ và đang bước vào giai đoạn chín nhất
của sự nghiệp. Và kỉ lục vô tiền khoáng hậu 15 trận thắng
liền ở các trận đấu chính thức mà Mannschaft vừa lập được
chính là minh chứng rõ ràng nhất về sức mạnh đáng sợ của
đội bóng này.


Còn với Italia, ở khía cạnh nào đó, họ giống
ĐT Đức của 6 năm về trước đến kì lạ. HLV Prandelli cũng đang ở
những bước đi đầu tiên trong công cuộc thay máu về phong cách
chơi bóng, khi đang hướng Azzurri tới một lối đá tấn công cởi
mở hơn. Về nhân sự, họ cũng không còn nhiều cái tên gây sốt
trên tầm cỡ thế giới, và những người này đều đã ở giai đoạn
cuối của sự nghiệp như Buffon hay Pirlo. Cứ nhìn cái cách mà
ĐT Italia phải cố gắng “chạy theo” Balotelli, bất chấp việc
phong độ của cầu thủ 21 tuổi này tại Euro 2012 là khá nhạt
nhòa, thì có thể thấy rõ khó khăn về lực lượng mà họ đang
gặp phải.


Phân tích thế để thấy rằng, ở thời điểm này,
với những sự đổi khác hoàn toàn của 2 đội thì những yếu tố
thuộc về quá khứ chỉ đơn giản mang tính tham khảo chẳng hơn
chẳng kém. Đúng là Italia vốn là đối thủ rất kị giơ của ĐT
Đức (Mannschaft chưa bao giờ thắng được Azzurri ở 1 giải đấu
chính thức). Tuy nhiên, đấy là sự kị giơ với một Italia xù xì,
lì lợm, thực dụng của quá khứ. Còn hiện tại, trước một
đối thủ mới chỉ đang làm quen với thứ bóng đá mà người Đức
đã quá thuần thục thì chẳng có lí do gì khiến họ phải e
ngại; chẳng có lí do gì để cái dớp ấy lặp lại. Nhất là khi
mọi yếu tố khác đều cũng chẳng còn là lợi thế với ĐT xứ
mì ống.


Này nhé, sự nhỉnh hơn về chất lượng đội hình
như tại Dortmund ngày nào đã không còn (ở khía cạnh nào đó,
ĐT Italia giờ còn có phần ít nhiều lép vế hơn). Đoàn quân của
Joachim Loew không những đã được nghỉ nhiều hơn 2 ngày, mà
thày trò Prandelli còn chịu thiệt thòi vì đã phải trải qua 1
trận tứ kết hành xác suốt 120 phút trước ĐT Anh.


Với việc Schweinsteiger đã bình phục và có thể
ra sân ở trận này, trong khi Italia mất hậu vệ Maggio do bị
treo giò, có thể nói Đức đã có trong tay đủ mọi điều kiện
thuận lợi để bước qua cái bóng của lịch sử. Tất cả đều
hoàn toàn phụ thuộc vào Joachim Loew và các học trò. Nếu họ
chơi đúng sức, đấy không phải là một nhiệm vụ bất khả thi,
cho dù Italia dĩ nhiên không phải là dễ để bị bắt nạt.


Cú trượt ngã đau đớn trong những phút cuối
cùng của hiệp phụ tại bán kết World Cup 2006 chỉ là điểm khởi
đầu, trình làng một bộ mặt mới, một thế hệ mới của bóng
đá Đức. Người ta vẫn nói: “ngã ở đâu, đứng dậy ở đó”. Giờ
là lúc người Đức chứng tỏ: vàng đã thực sự được tôi thành
vàng mười. Hãy tin là như thế…


Dự đoán: 2 – 1

Thông tin lực lượng:

Đức: Schweinsteiger đã kịp bình phục.

Italia: Chiellini nhiều khả năng đã có thể trở lại sau khi vắng mặt ở trận đấu gặp Anh. Nhưng Maggio bị treo giò.

Đội hình dự kiến

BÁN KẾT, ĐỨC vs ITALIA: Lời khẳng định của một thế hệ 120628_083631_528

Đức Phan




Nguồn: BongDaSo.com