Laurent Blanc có mọi lợi thế trong tay để có thể dẫn dắt
ĐT Pháp ít nhất đến World Cup 2014. Nhưng ông đã quyết định dừng lại.
Có lẽ vì còn quá ít niềm tin vào những gì phía trước.









Thiếu niềm tin

Thông cáo báo chí của Laurent Blanc chỉ nói rằng ông và LĐBĐ Pháp (FFF)
không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng nhưng những
người thân cận với Blanc thì khẳng định, nguyên nhân quan trọng nhất
khiến Blanc bỏ đi là vì không cảm thấy có chút niềm tin nào từ phía FFF.

HLV Laurent Blanc nản lòng với tương lai Blanc1
HLV Laurent Blanc quyết định dừng lại vì còn quá ít niềm tin vào những gì phía trước.

Trên thực tế, Blanc đã muốn giải quyết dứt điểm chuyện đi hay ở ngay
sau khi Les Bleus giành quyền dự EURO 2012, mục tiêu mà ông buộc phải
đạt được khi ký HĐ làm HLV ĐT Pháp năm 2010. Tuy nhiên, phía FFF lại
chần chừ, muốn kéo dài thời gian đến sau EURO 2012 mới quyết. Ý định của
FFF rất rõ ràng là nếu ĐT Pháp chơi tồi, tức bị loại ngay sau vòng
bảng, Blanc sẽ phải ra đi. Sở dĩ FFF phải tính đường lùi như thế là vì
cuối năm nay sẽ diễn ra đại hội bầu lại Chủ tịch FFF nên nếu đi một nước
cờ không đúng, CT đương nhiệm Noel Le Graet sẽ phải trả giá.


Sự thiếu tin tưởng đó tiếp tục thể hiện trong cuộc gặp ngày 28/6 vừa
qua. Trong khi Blanc muốn bàn đến các kế hoạch tương lai, về việc quản
lý các cầu thủ thì FFF chỉ tập trung nói chuyện tiền. Cụ thể, Le Graet
muốn Blanc cắt giảm 7 nhân sự trong BHL để tiết kiệm lương. Điều này
đồng nghĩa với việc các trợ lý thân cận của Blanc như Boghossian,
Barthez hay Faccioli sẽ phải ra đi. Chưa hết, FFF cũng không muốn Les
Bleus tập huấn ở các trung tâm khác mà chỉ tập ở Clairefontaine cho tiết
kiệm chi phí. Blanc bực mình kể lại “ông ấy không có câu nào nói tôi là
ưu tiên của ông ấy”.

Không có niềm tin của FFF, Blanc cũng mất
rất nhiều hy vọng vào lứa cầu thủ hiện tại của bóng đá Pháp. Sự cố vô
kỷ luật của nhiều cầu thủ ở Ukraina khiến Blanc nhận ra một điều là hình
như ông đánh giá hơi cao tiềm năng của các cầu thủ được coi là tài năng
của thế hệ 87.

Sự mất lòng tin đó khiến Blanc không dám chắc
về khả năng thành công ngay tại vòng loại World Cup 2014 tới khi Les
Bleus rơi vào bảng đấu duy nhất có 5 đội (tức chỉ đội đầu bảng giành vé
trực tiếp, đội thứ 2 phải đá play-off) mà lại có sự hiện diện của Tây
Ban Nha. Nói thẳng ra, khi không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của FFF
và lại đang thất vọng với các cầu thủ, Blanc không tự tin có thể giúp
Pháp giành vé đến Brazil

Ai cũng khó


Blanc ra đi, việc của Les Bleus là phải nhanh chóng tìm được người thay
thế. Hiện tại thì Didier Deschamps, đội trưởng của “nhóm 98” đang là ƯCV
số 1. Giống như Blanc 2 năm trước, Deschamps hội tụ đủ mọi điều kiện:
có tài năng, kinh nghiệm, có danh tiếng để cầu thủ phục, là người được
nhóm 98 ủng hộ và khá trung lập.

HLV Laurent Blanc nản lòng với tương lai Blanc2

Cá nhân Deschamps có lẽ cũng thích thú với việc làm HLV trưởng Les
Bleus bởi sau mùa giải be bét vừa qua với Olympique Marseille, Deschamps
nhiều lần bày tỏ sự chán nản, muốn ra đi. Tuy nhiên, vấn đề là OM sẽ
lại không để Deschamps ra đi một cách tự do. Số tiền giải phóng
Deschamps khỏi OM sẽ tốn của FFF khoản tiền 3,5 triệu euro nếu như FFF
và OM không đạt được thỏa thuận để cho HLV 43 tuổi này chấm dứt HĐ với
Marseille sớm hơn 2 năm so với dự định.

Tiền là thứ mà FFF
không muốn bỏ ra vào lúc này khi trong 2 năm qua, một loạt các nhà tài
trợ hoặc đã rời bỏ hoặc đã cắt giảm kinh phí cho Les Bleus vì hình ảnh
kém cỏi của đội bóng này. Nhưng tiền cũng là thứ mà Marseille phải đòi
bằng được bởi mùa tới, OM dự định sẽ thắt lưng buộc bụng vì khủng hoảng.

Chẳng có gì đạt được mà không mất gì. Bóng đá Pháp chỉ có thể tự trách
mình vì cứ mãi chạy trong cái vòng luẩn quẩn. Sai lầm lớn nhất là đã
không đuổi Raymond Domenech từ năm 2008 để sớm tái thiết lại đội bóng để
rồi xảy ra bi kịch 2010 còn gây hậu họa đến tận bây giờ. Với bóng đá
Pháp bây giờ, làm gì cũng khó khi không ai còn niềm tin vào thứ gì tốt
đẹp mà chỉ nhìn nhau bằng con mắt tính toán. LĐ không tin HLV, HLV không
tin cầu thủ, cầu thủ nổi loạn vì chẳng tin ai và bi kịch nhất, là người
Pháp ngày càng thờ ơ, chán ghét cái tập thể hỗn độn này.




Nguồn: www.bongda.com.vn