Tân nhân Na Trát xinh đẹp trong bộ ảnh mới của chuyên mục Newface 3c1bc20a5815ea1552e51d04279825c3_47050706.d53f8794a4c27d1e37cae36b1bd5ad6e


Na Trát bắt đầu làm người mẫu khi 16 tuổi. Năm ngoái, dựa vào
thực lực bản thân thi đậu học viên điện ảnh Bắc Kinh khóa 11 và là một
trong ba nữ chính của siêu phẩm Hiên Viên Kiếm đang phát sóng trên đài
Hồ Nam vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần lúc 22h (giờ TQ).


Q1: Hiên Viên Kiếm là tác phẩm đầu tay của bạn, trong quá trình quay phim thì điều gì là trở ngại lớn nhất của bạn?
Na Trát: Vì đây là lần đầu tiên đóng phim, trước đó cũng chưa từng biểu
diễn nên trở ngại lớn nhất của tôi đó là những cảnh khóc.

Q2: Hồ Ca là một tiền bối giàu kinh nghiệm, anh ấy có giúp đỡ và nêu ý kiến với bạn không?
Na Trát: Hồ Ca thường hay khích lệ tôi. Tôi có nhiều cảnh diễn tay đôi
với anh ấy, anh ấy thường hay chỉ dẫn cho tôi cách diễn và cũng hay nói
với tôi rằng: “Em thật sự rất giỏi, cố lên”. Điều đó giúp tôi trở nên tự
tin hơn vào bản thân và diễn xuất càng ngày càng khá lên.

Q3: Nhân vật của bạn là một người như thế nào?
Na Trát: Là một cô gái rất hiền lành, cái gì cũng không hiểu, sau này từ
từ trải nghiệm thế gian. Y thuật vô cùng giỏi, có thể giúp đỡ người
khác trong lúc nguy nan.

Q4: Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào?
Na Trát: Tôi có hơi thiên về ngoại hình (cười), thật ra vẫn dựa vào cảm
giác là chính. Đối với tôi tinh thần trách nhiệm rất quan trọng cho nên
nếu như người đó không có trách nhiệm thì không được rồi.

Q5: Bạn có phải là một cô gái có chủ kiến?
Na Trát: Tôi cảm thấy vậy, bởi vì mỗi một con đường tôi đi đều do chính
tôi lựa chọn. Như lúc tôi đi thi học viên điện ảnh Bắc Kinh chỉ có một
mình, ba mẹ không đi cùng.

Q6: Nếu như gặp phải khó khăn thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?
Na Trát: Tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Nếu như người khác an ủi, cho
tôi lời khuyên thì tôi chỉ nghe thôi, mọi việc vẫn dựa vào cảm giác để
quyết định.

Q7: Bây giờ bạn đã gia nhập làng giải trí, bạn bè đối xử với bạn như thế nào?
Na Trát: Vẫn rất tốt. Mọi người đều có con đường đi riêng cho mình. Tôi
và Châu Đông Vũ học cùng lớp, trong lớp chúng tôi thì ai nấy cũng như
nhau cả.

Source: yule.sohu.com