Chứng kiến cảnh Arsenal bị các đội bóng lớn khác “xâu xé, rút ruột”, Ian Wright không thể kìm lòng.











Cứ
mỗi khi cánh cửa của thị trường chuyển nhượng mở ra thì cũng là thời
điểm người hâm mộ Arsenal lại lo sợ, rằng không biết rồi ngôi sao nào sẽ
nói lời chia tay Emirates. Kể từ sau danh hiệu vô địch Cup FA năm 2005
(thắng MU trong trận Chung kết), HLV Wenger đã ngấn lệ nhìn Patrick
Vieira, Thierry Henry, Kolo Toure, Cesc Fabregas, Samir Nasri, Clichy ra
đi.

Khi Arsenal tiếp tục tay trắng ở mùa trước, nỗi sợ mất đi
những Pháo thủ trụ cột càng hiện rõ. Van Persie là trường hợp điển hình.
Chân sút người Hà Lan ở độ tuổi 28 đã quyết định không gia hạn hợp đồng
với Arsenal vì lý do duy nhất - đi tìm kiếm vinh quang. Đó là ước muốn
chính đáng và thật khó để có thể trách cứ người đã giành ngôi Vua phá
lưới Premier League 2011/12.
Huyền thoại Ian Wright xót xa cho Arsenal 95003fc1646c5d
Walcott cũng muốn theo chân Van Persie rời bỏ Arsenal
“Trên
nhiều khía cạnh, tôi không thể chì chiết Robin. Cậu ấy là một cầu thủ
chuyên nghiệp và cũng chưa từng tạo điều tiếng gì trong suốt quãng thời
gian dài khoác áo CLB. Tôi hiểu điều cậu ấy nghĩ”,
huyền thoại một thời của Arsenal, Ian Wright chia sẻ trên The Sun.

“Chúng
ta phải nhìn vào sự thật rằng Arsenal đang thua thiệt về sức hút với
các ngôi sao. Mùa trước, MU và Chelsea là lựa chọn hàng đầu cho các cầu
thủ, giờ đến lượt Man City. Arsenal phải giải quyết vấn đề này. Kế hoạch
chi tiêu không mạnh tay có thể tiếp tục đẩy Arsenal vào cảnh thiếu thốn
danh hiệu”,
Ian Wright nói thêm.

Không chỉ có Van Persie,
người được cho là đang trên đường gia nhập Man City, một ngôi sao khác
The Walcott (còn 1 năm hợp đồng với Arsenal) cũng đang lọt vào tầm ngắm
của rất nhiều đội bóng. Nếu mất đi bộ đôi này, mùa tới chẳng biết
Arsenal sẽ trôi về đâu...



Nguồn: beta.bongda.com.vn