(Big) Lee Min Jung nói dối một Gong Yoo 19 tuổi vì tình yêu 5017-big-capture

Lee Min Jung đã nói dối với người cô yêu, Gong Yoo vì chính anh ấy.

Trong tập phim phát sóng ngày 16, Lee Min Jung đã bị sốc sau khi biết rằng Kang Kyung Joon và Seo Yoon Jae là anh em ruột.

Jang Ma Ri đã nói dối với Kyung Joon, “Cô Gil Da Ran đã biết tất cả rồi”
và đi đến chỗ Da Ran nói rằng “Em có thể nói dối tất cả mọi người nếu
đó là vì Kyung Joon và em tin cô cũng có thể làm như thế”, rồi yêu cầu
Da Ran nói dối Kyung Joon.

Sau đó, Kang Kyung Joon về nhà và nói “ Thực sự là cô đã biết tất cả rồi
sao?”, Da Ran đáp “Phải”. Cậu lại hỏi “Thế tại sao cô lại làm như cô
không biết gì cả? Cô có lo lắng cho em không? Em đang rất tức giận và sợ
hãi. Hãy nắm lấy tay em đi, Da Ran”

Nhưng đáp lại, Da Ran đã để cho Kyung Joon thấy chiếc nhẫn cưới của cô
và Yoon Jae. Cô nói rằng “Giờ thì cô không thể nắm lấy tay em được nữa.
Yoon Jae là trên hết. Cô sẽ giữ chặt lấy Yoon Jae một lần nữa” và giấu
đi tình cảm của mình dành cho Kyung Joon.

Cô ấy lại tiếp tục nói dối rằng “10:10 đã qua rồi và làn gió xung quanh
cô đã dừng lại. Kyung Joon à, xin em hãy cứu lấy anh Yoon Jae. Và em
cũng nên quay lại”. Vì lời nói này, Kyung Jon đã cực kỳ thất vọng và đáp
rằng “Nếu Gil Da Ran muốn thế”


Cre: KoreaPortal