Người Mỹ xếp hàng mua súng sau vụ thảm sát rạp chiếu phim
Vụ xả súng kinh hoàng đêm 20/7 vừa qua ở rạp chiếu phim tại Colorado, Mỹ làm nhiều người hoảng sợ, mua súng phòng thân.


Người Mỹ xếp hàng mua súng sau vụ thảm sát rạp chiếu phim 1-11

Sau vụ thảm sát đẫm máu ở rạp chiếu phim tại Colorado,
lượng súng bán ra trên thị trường Mỹ tăng vọt.

Sau
khi tên James Holmes (24 tuổi) xả súng làm 12 người thiệt mạng và 58
người khác bị thương, người dân địa phương xếp hàng để mua súng và con
số người mua tăng mạnh chỉ vài giờ sau đó.

Tại một cửa hàng súng
một ngày trước vụ thảm sát, chỉ có khoảng 15 đến 20 khách hàng chờ. Tuy
nhiên, đến hôm qua, tức 2 ngày sau vụ việc, con số tăng vọt. Thậm chí,
có người còn muốn đặt hàng trước 3 tuần.

Tờ Denver Post đưa tin,
chỉ 3 ngày sau vụ xả súng kinh hoàng, Cơ quan điều tra Colorado kiểm tra
lý lịch cho 2.887 người muốn mua súng, tăng 43% so với tuần trước và
39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một người dân địa phương gần nơi
xảy ra vụ xả súng là Meyers cho hay: “Trước kia tôi không nghĩ là tôi
cần dùng đến súng nhưng giờ thì tôi cần”.

Tên James đã hầu tòa
lần đầu tiên vào hôm 23/7 và có thể phải đối mặt với án tử hình. Phiên
tòa chính thức sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần tới, 30/7.


Theo Infonet