Liên tiếp thất bại trên TTCN, MU đang gặp khó trong việc tăng cường lực lượng.













Từ Moura đến Persie

Từ đầu hè, MU mới chiêu mộ được 2 cầu thủ đáng kể là Kagawa và Nick
Powell, nhưng trong số này xem ra chỉ có tiền vệ người Nhật Bản – Kagawa
là đủ khả năng cạnh tranh một vị trí chính thức (Powell dù tài năng
nhưng còn quá trẻ nên cần thêm thời gian để đúc rút kinh nghiệm). Chính
vì thế, Sir Alex vẫn đang không ngừng săn lùng trên TTCN để tăng cường
lực lượng cho đội bóng.

Tài năng trẻ Moura của Sao Paolo và tiền đạo Persie của Arsenal chính là
những mục tiêu hàng đầu của MU trong suốt những ngày hè qua. Nhưng đến
thời điểm hiện tại, một đã chính thức thất bại, còn một đang lâm vào ngõ
cụt. Moura đã chính thức trở thành người của gã nhà giàu nước Pháp –
PSG với phí chuyển nhượng 35 triệu euro. Còn nguyện vọng được ra đi của
Persie đang bị phía Arsenal tìm mọi cách ngăn cản, ít nhất là không tới
MU.

MU: “Nhà hát” không còn là “giấc mơ” 9502376405e6bd
Thất bại trong thương vụ Moura là một cái tát vào niềm kiêu hãnh của MU
Vì sao MU thất bại?

Điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là vấn đề “tiền đâu”. Trong thời
buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cộng thêm việc các ông chủ nhà Glazer
vẫn còn phải còng lưng trả nợ khiến cho quỹ chuyển nhượng của MU không
thể như trước đây. Cái giá 30 triệu euro mà MU từng đưa ra cho Moura có
lẽ đã là quá cao với một cầu thủ mới 19 tuổi nhưng vẫn bị phía Sao Paolo
từ chối. Chính vì thế, trong khi MU vẫn còn đang lưỡng lự chờ Sao Paolo
hạ giá thì PSG nhập cuộc và nẫng tay trên với giá 35 triệu euro (có tin
còn cho rằng lên tới 45 triệu euro). Thậm chí còn có tin cho rằng việc
Moura quyết định chọn PSG là bởi người đồng đội Robinho (một cựu cầu thủ
cũ của Man City) khuyên anh không nên đến Manchester bởi cuộc sống nơi
đây rất tẻ nhạt.

Tiền tiếp tục là rào cản khiến MU chưa thể chiêu mộ được Persie. Với một
chân sút đã 29 tuổi và chỉ còn 1 năm hợp đồng, Red Devils chỉ đặt lên
bàn đàm phán 15 triệu bảng trong khi phía Arsenal muốn ít nhất 20 triệu
bảng, nhưng đó mới là một mặt của vấn đề. BLĐ Arsenal và HLV Wenger liên
tục từ chối MU còn là bởi họ không muốn tiền đạo hay nhất của mình đến
“giúp sức” cho đại kình địch. Nếu Persie đền đầu quân cho MU thì rõ ràng
Quỷ đỏ chẳng khác gì hổ thêm cánh, trong khi đó dù có tiền thì Arsenal
cũng khó có thể chiêu mộ được một tiền đạo có đẳng cấp như RVP. Nên nhớ,
Arsenal đã quá lâu không có danh hiệu nên họ cũng chẳng dại gì giúp MU
mạnh thêm. Nếu không thể giữ được chân được tiền đạo người Hà Lan, thà
rằng bán anh cho một CLB khác (rất có thể là Juventus), còn hơn là để
Persie giúp sức cho kình địch vượt mặt họ tại Premier League hoặc một
ngày nào đó sút tung lưới đội bóng cũ.

MU: “Nhà hát” không còn là “giấc mơ” 9502376444a1b5
Arsenal cũng đang nhất quyết không chịu nhà Persie cho MU
Còn 3 tuần nữa là TTCN mùa hè sẽ đóng
cửa, MU hẳn đang sốt sắng để tăng cường lực lượng nhưng mọi chuyện sẽ
không dễ dàng. “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford từng là điểm đến
lý tưởng với các ngôi sao nhưng mọi chuyện đã không còn như xưa. Mạnh
vì gạo, bạo vì tiền, ít ra BLĐ MU cũng cần cấp đủ ngân sách để Sir Alex
đi shopping, còn nếu không chuyện thất bại trên TTCN sẽ còn tiếp diễn
dài dài...









Nguồn: beta.bongda.com.vn