HLV Roberto Mancini của Man City đang rất lo lắng về
tình trạng sức khỏe của Sergio Aguero sau khi tiền đạo người Argentina
này dính phải chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng trong trận thắng đầy
kịch tính trước Southampton.














Bản lĩnh của Man City 950349ad3dee5b
Carlos Tevez (trái) trong trận thắng Southampton 3-2
Với tỷ số 3-2, Man City đã bắt đầu mùa giải cùng với mục tiêu bảo vệ
chiếc cúp vô địch Premier League cũng với cách mà họ đã giành được chiến
thắng chung cuộc ở mùa trước khi gặp QPR. Thế nhưng, chiến thắng lần
này của họ lại không trọn vẹn khi Aguero bị xoắn đầu gối trong một pha
đọ sức trực tiếp với hậu vệ Nathanial Clyne của Southampton ở đầu trận.
Aguero đã được cáng ra khỏi sân và đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn
thương.

Khi chỉ còn vài ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa,
HLV Mancini thừa nhận rằng những động thái cuối cùng của ông trong mùa
hè này sẽ tùy thuộc nhiều vào ca chấn thương của Aguero. Ông nói: “Chúng
tôi vẫn chưa biết rõ trong thời điểm này, chúng tôi cần phải chờ đợi
khoảng 2 ngày để có được hình chụp chấn thương. Hy vọng là chấn thương
không quá nghiêm trọng, nhưng ở thời điểm này thì tôi cũng chưa thể biết
được điều gì. Đầu gối luôn là bộ phận rất nguy hiểm và những chấn
thương ở vùng này thường rất kỳ lạ. Tôi đang lo lắng, đúng thế, nhưng
vào lúc này chúng tôi chưa thể nói gì. Chuyện này có thể xảy ra trong
mọi trận đấu, tất nhiên nếu vượt qua được cả năm thì bạn rất may mắn,
nhưng hôm nay không phải là một ngày may mắn. Nếu đó là một ca chấn
thương nghiêm trọng, chúng tôi chắc chắn sẽ phải thay đổi kế hoạch của
mình. Có thể cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài sân trong một tuần, hay 3, 4
tuần, hay thậm chí đến tận sau đợt thi đấu quốc tế”.


HLV Mancini đã tập trung vào việc chiêu mộ Robin van Persie, trước khi
tiền đạo của Arsenal chính thức đầu quân cho kình địch của Man City là
M.U. Giờ đây, nhà cầm quân người Italia sẽ phải chuyển hướng sang các
mục tiêu khác, trong đó có Scott Sinclair của Swansea, Edinson Cavani
của Napoli và Fernando Llorente của Athletic Bilbao. Bên cạnh đó, HLV
Mancini cũng xác nhận một phần của kế hoạch đang sắp sửa hoàn thành
chính là việc bán đi tiền vệ cánh Adam Johnson qua bản hợp đồng mua đứt
trị giá 10 triệu bảng cho Sunderland hay Tottenham, hoặc là đem cho
Everton mượn. Và cuối cùng là bản hợp đồng đang trong giai đoạn hoàn tất
với tiền đạo Stefan Jovetic của Fiorentina.

Man City đã phải cần đến những bàn thắng muộn của Edin Dzeko và Samir
Nasri để vượt qua Southampton. Sau khi Carlos Tevez mở tỷ số ở hiệp 1,
các cầu thủ Rickie Lambert và Steven Davis đã giúp Southampton vươn lên
dẫn trước trở lại. Thế nhưng, các chàng trai của ông Mancini đã lội
ngược dòng thành công để bảo vệ chuỗi trận bất bại trên sân nhà từ tận
tháng 12/2010.

HLV Mancini nói đùa rằng: “Đây là lần đầu tiên trong 10 năm mà Carlos
Tevez đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, vì vậy nếu bạn
tham gia vào các trận đấu trước mùa giải, bạn có thể có sự khởi đầu tốt
như anh ấy. Samir Nasri phải luôn giữ được phong độ như hôm nay, như khi
đối mặt với Chelsea ở mùa trước. Trong thời điểm này, có những cầu thủ
như Mario Balotelli và David Silva, những người đã bắt đầu mùa giải của
mình từ tận tháng Bảy, vì vậy cần có thời gian để họ tìm lại phong độ.
Và với lý do này, họ vẫn xứng đáng được đánh giá là tích cực”.


Trong khi đó, HLV Nigel Adkins của Southampton cho biết: “Các hậu vệ
của chúng tôi đã phải đối đầu với những tiền đạo giỏi nhất mà họ từng
gặp, và họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khá tốt. Chúng tôi đã có lúc
dẫn trước CLB đương kim vô địch, và cho rằng mình có cơ hội để tìm kiếm
một trận thắng. Chúng tôi là một đội bóng liên tiếp thăng hạng trong 2
mùa giải gần đây, và chúng tôi biết rằng mùa giải này sẽ là một thử
thách. Thế nhưng, có đến 38 trận đấu ở Premier League và chúng tôi phải
tìm ra cách để chiến thắng”.







Nguồn: beta.bongda.com.vn