Vẫn ủng hộ sự lên ngôi của Vu Văn Hà và khẳng định không có
chuyện cuộc thi như một "gánh xiếc rong", Hoàng My cho biết đã đến lúc
cô để lại mọi chuyện phía sau để tập trung vào khóa học diễn xuất ở Mỹ
sắp tới.



- Cảm xúc của Hoàng My sau cuộc thi HHTG ổn chứ? Có buồn không?

- Hình ảnh trêu đùa cùng những người bạn đáng yêu của tôi nhất là Hoa
hậu Malaysia, Hoa Hậu Singapore, giọng nói, nụ cười của cô Donna, Sandy,
Heidy (những cô tập chương trình cho chúng tôi) vẫn quanh quẩn trong
đầu tôi hoài. Tôi nhớ họ. Dang hai tay đón nhận thật dễ nhưng để nó ra
đi sao thấy khó quá.


- Trước đêm chung kết, Hoàng My hy vọng bất ngờ nào đó sẽ xảy đến không (lọt top hoặc được xướng tên hoa hậu)?

- Trong đêm tổng duyệt cùng ban giám khảo chính thức (Bà Morley, giám
khảo, Mandla Mandela, Hoa hậu Trương Tử Lâm, Mike,…), ban tổ chức bỗng
dưng đưa 5 bạn xuống sân khấu và tìm kiếm tôi để đưa tôi vào một trong 5
vị trí đó. Sau đó tiếp tục đưa tôi vào top 15. Lúc đó trong tôi không
khỏi thắc mắc bởi không ngẫu nhiên BTC lại sắp xếp mình như thế. Đến đêm
chung kết, khi thấy Việt Nam đứng ở vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng
phần phỏng vấn với 158 điểm, tôi càng mừng hơn bởi số điểm đó cộng với
điểm tôi trong top 40 Hoa hậu Biển thì cũng có khả năng vào sâu. Lúc đó
tôi rất hi vọng. Tuy nhiên khi không được xướng tên, tôi đón nhận điều
đó cách nhẹ nhàng thôi.

[28.08.12] Hoàng My muốn lấn sân điện ảnh sau Hoa hậu Thế giớ Hoangmy2




- Theo Hoàng My, tiêu chí đánh giá sắc đẹp của cuộc thi HH Hoàn vũ và HH Thế giới có gì khác nhau?

- Ở cuộc thi HH Hoàn Vũ, vẻ đẹp gợi cảm, tính chuyên nghiệp của thí sinh
và cá tính được khuyến khích bộc lộ. Còn đối với cuộc thi HH Thế giới,
các thí sinh hiền hòa, thân thiện, và cũng gặp không ít thí sinh vừa mới
đăng quang được 1-2 tuần đã được gửi đến dự thi. Tôi nhìn thấy hình ảnh
non nớt rụt rè đáng yêu của mình ngày xưa trong chính các bạn ấy. Nhớ
có bạn hoa hậu nhờ tôi gắn mi giả trên xe bus, tiếng lành đồn xa hay sao
đó mà sáng sớm hôm sau lại có một bạn khác gõ cửa phòng nhờ gắn mi
giúp. Thời trang của các bạn cũng bình dị lắm. Lúc đó tôi thấy cái đẹp
được toát ra từ các “cô bé Hoa Hậu” thật đơn sơ.
Khi không được xướng tên, Hoàng My đón nhận điều đó cách nhẹ nhàng.


- Hoàng My nghĩ HHTQ – Vu Văn Hà có thực sự xứng đáng với vương miện năm nay?

- Câu hỏi này có thể dấy lên suy nghĩ phản đối của không ít người. Trước
khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn bạn và tôi hãy gác những yêu - ghét
cá nhân hoặc dân tộc (nếu có) sang một bên vì HHTG là nơi dành cho "hòa
bình" và "hi vọng". Và tôi cũng như cô ấy, không mang những mâu thuẫn đó
đến cuộc thi.

Thứ hai, mỗi người chúng ta hãy tự đặt mình vào vị trí người đứng đầu tổ
chức HHTG để chọn ra cô gái mà bạn sẽ trao vương miện, ắt sẽ có câu trả
lời.

Nếu tôi là Morley, tôi sẽ chọn cô gái có thể không đẹp rực rỡ nhất,
nhưng đảm đương sứ mệnh HHTG tốt nhất. Có thể chúng ta đã bị lôi cuốn
quá bởi vẻ đẹp của một hoa hậu mà quên mất mục đích lớn nhất của cuộc
thi là lòng nhân ái. Với tình hình kinh tế thế giới hiện nay, Vinchy (Vu
Văn Hà) nên là hoa hậu vì với những gì tôi chứng kiến, Vinchy có khả
năng kết nối mạnh mẽ nhất.


- Nhiều ý kiến cho rằng Hoa hậu Trung Quốc không phải là nhan
sắc quá rực rỡ, tiếp xúc trực tiếp với cô ấy, Hoàng My thấy cô ấy có
thực sự xinh đẹp?


- Một Hoa hậu phải đẹp như thế nào? Đó còn tuỳ theo cách cảm nhận vẻ đẹp
của mỗi người. Có một cách định nghĩa vẻ đẹp vô cùng chính xác nhưng
cũng mông lung vô cùng: “Beauty is in the eye of the beholder”, hay
người Việt chúng ta có câu “ Vẻ đẹp không nằm trên đôi má người thiếu nữ
mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình”. Trong cuộc thi HHTG 2012 lần này,
chắc chắn tất cả các cô gái đều đẹp. Nếu không thì hẳn họ không có mặt ở
đây. Tuy nhiên, vẻ đẹp của HHTG luôn có sự ngọt ngào và thanh khiết
chiếm phần hơn. Vinchy có điều đó.

Tôi nhớ có lần da mặt hoa hậu Vinchy bị dị ứng với phấn trang điểm, nên
có những ngày Vinchy hoàn toàn để mặt mộc. Trong đêm đăng quang, bạn ấy
cũng trang điểm khá nhẹ, có thể đó là lý do khiến bạn ấy bớt rực rỡ. Tuy
nhiên, sau một thời gian khi được “sống” với chiếc vương miện, tôi tin
bạn ấy sẽ đẹp và lộng lẫy hơn. Đó gần như là quy luật phát triển của sắc
đẹp rồi (cười), nếu để ý kỹ, các hoa hậu trên thế giới đều trở nên đẹp
hơn một thời gian sau khi họ đăng quang.


- Hoàng My có hứa hẹn trên trang cá nhân rằng khi về nước sẽ trả lời câu “Hoa hậu thế giới là người thế nào”, đúng không?

- Tôi khá bất ngờ vì câu nói của tôi khiến nhiều người trong chúng ta
nghĩ theo một chiều khác. Thế nên mới thấy ngôn ngữ là thứ rất dễ gây
hiểu lầm. Đúng là tôi hứa sẽ trả lời câu hỏi một HHTG sẽ là như thế nào,
chứ không định bàn về chuyện hoa hậu mới đăng quang là người như thế
nào. Theo tôi, ngoài việc cần có nhan sắc, trí tuệ, lòng nhân ái và khả
năng tỏa sáng, yếu tố quyết định năm nay của người chiến thắng là khả
năng kết nối, kêu gọi ủng hộ được nhiều nhất cho quỹ từ thiện Miss
World. Với tình hình kinh tế hiện nay, việc gây quỹ giúp đỡ trẻ em cơ
nhỡ hoàn toàn không phải việc đơn giản và dễ dàng.

[28.08.12] Hoàng My muốn lấn sân điện ảnh sau Hoa hậu Thế giớ Hoangmy1




- Thế còn trường hợp lùm xùm của hoa hậu Thái Lan thì sao? Sau
khi về nước, trả lời phỏng vấn, cô ấy luôn miệng phàn nàn về bữa ăn tồi,
lịch trình thay đổi rồi việc bán vé để người hâm mộ vào chụp ảnh với
thí sinh?


- Trong một cuộc thi lớn luôn có những sơ suất. Tôi tin rằng, nếu có
thể, Ban tổ chức đã hỗ trợ chúng tôi hết mình rồi. Ban tổ chức cũng ăn
cùng chúng tôi những bữa sáng rẻ tiền đó. Họ cũng phải dùng bữa tối rất
muộn sau khi công việc hoàn thành.

Tôi không biết đến việc BTC bán vé để người hâm mộ vào chụp ảnh với thí
sinh. Tôi nghĩ đó là sự hiểu nhầm hoặc hiểu sai mục đích. Thật đáng buồn
vì những điểm sơ suất bị soi quá kỹ trong khi những sự cố gắng lớn hơn
lại không được ghi nhận.


- Trong đêm chung kết, tôi thấy Hoàng My chọn màu xanh, hoa hậu
Trung Quốc cũng mặc váy màu xanh, một số thí sinh khác nữa, đây là do
yêu cầu của ban tổ chức hay vì sở thích?


- Màu sắc của chiếc váy là do mỗi người tự do chọn lựa, BTC không can
thiệp điều đó. Tôi mặc màu xanh đơn giản vì đó là màu may mắn của tôi.
Chiếc áo NTK Lê Thanh Hoà thiết kế đặc biệt riêng cho tôi dựa vào phong
thủy, lấy ý tưởng từ màu xanh trong suốt và những dải lụa khi bước đi
cũng bay như làn nước. Nhìn chiếc áo ấy chắc bạn cũng đoán ra tôi thuộc
mạng nào rồi đúng không? Tôi thuộc mạng mộc mà (cười).


- Hoàng My tại HHTG rất sexy, gợi cảm và biết khai thác sự gợi
cảm đó, My có định xây dựng thương hiệu sexy riêng cho mình không?


- Vì đây là một cuộc thi sắc đẹp nên tôi cũng tận dụng thế mạnh và đưa
dấu ấn cá nhân, cá tính của mình vào trang phục cho nó mới mẻ, sáng tạo
và nổi bật hơn. Phụ nữ tất nhiên là gợi cảm rồi. Tôi sẽ xây dựng thương
hiệu “Hoàng My không chỉ gợi cảm” (Cười)


- Kế hoạch sắp tới của Hoàng My thế nào?

- Vì hoãn việc du học cho chuyến HHTG, tôi sẽ tiếp tục kế hoạch của mình
- sang Mỹ học khóa điện ảnh vào tháng 1 năm sau. Bài học trở thành một
người phụ nữ có lẽ đã đến lúc kết thúc. Giờ sẽ là lúc tôi để con người
nghệ sĩ trong tôi bật dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điện ảnh là nơi cảm
xúc, sáng tạo, cá tính lên ngôi.


Theo Infonet