Eden Hazard: Trên bước đường mới


Eden Hazard: Trên bước đường mới  Pardew-impressed-by-Hazard-182891 CFCVN -
Tiền vệ Eden Hazard vừa dành những lời tri ân chân thành
tới người thầy mới Roberto Di Matteo vì đã đặt niềm tin và trao cơ hội
giúp anh tỏa sáng rực rỡ ngay trong quãng thời gian đầu tiên đặt chân
đến mảnh đất mới Premier League.
Chelsea
đã phải mất đến 32 triệu bảng mới đổi về được chữ kí của Hazard. Tuy
nhiên, chừng đó tiền sẽ chẳng bõ bèn gì nếu như tuyển thủ Bỉ tiếp tục
duy trì được phong độ ấn tượng thế này trong suốt mùa giải. Tổng cộng,
Hazard đã có bốn đường kiến tạo, ghi một bàn thắng và kiếm về hai quả
penalty cho Chelsea chỉ sau ba trận đấu. Một con số có thể nói là quá
đỗi tuyệt vời đối với một tân binh vừa chân ướt chân ráo đến với giải
Ngoại hạng Anh.


Tuy nhiên, Hazard nhấn mạnh rằng việc anh
đạt được những thành tích đáng biểu dương ở thời điểm hiện tại là nhờ
một phần lớn từ công dạy dỗ và sự giúp đỡ tận tình từ HLV Di Matteo.


Eden Hazard: Trên bước đường mới  134617307613184_574_574

"Về
lối chơi, HLV Di Matteo có nhiều tư duy về chiến thuật hơn là cách chơi
bóng thiên về thể lực." Tiền vệ 21 tuổi tiết lộ trên tờ The Sun.

"Chúng
tôi đã tập luyện rất chăm chỉ trong chuyến tập huấn đầu mùa giải nên
quá trình nhập cuộc không đến nỗi quá khó khăn như tôi đã mường tượng.
Hơn nữa, chúng tôi lại giành được chiến thắng ngay trong trận đầu ra
quân.

"Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục được ra sân và thể hiện được những phẩm chất của bản thân như một vài trận đấu vừa qua."
Hazard
thừa nhận rằng anh rất lo lắng và hồi hộp khi bước vào một giải đấu mới
với nhiều sự cạnh tranh và mang tính chất khốc liệt hơn rất nhiều so
với Ligue 1 - nơi mà anh đã gây dựng tên tuổi. Thế nhưng, sau sự khởi
đầu hoàn mỹ, cựu tiền vệ của Lille giờ đây lại rất tự tin để bước tiếp
trên con đường mới của mình.


Eden Hazard: Trên bước đường mới  1346173078625482_574_574

"Tôi
đang dần thích nghi với cuộc sống ở London. Ai cũng sẽ có một chút rụt
rè khi chuyển tới một CLB lớn với nhiều tên tuổi lớn trong đội hình."
Hazard cho biết.

"Nhưng rồi bạn sẽ phải tự nói với bản thân mình
rằng: 'Họ cũng chỉ là những người như bạn với hai tay, hai chân'. Tất
nhiên, tôi luôn dành cho những cầu thủ ở đây sự tôn trọng nhưng tôi muốn
tự bước đi trên con đường riêng của mình.

"Tôi đã từng thay đổi môi trường sống khi chuyển từ Bỉ sang Pháp nên giờ đây tôi cũng không đến nỗi quá bỡ ngỡ.

"Tốc
độ các trận đấu ở đây có nhanh hơn một chút, thời gian để bạn phản ứng
cũng sẽ bị thu ngắn lại, những thách thức sẽ cam go hơn và những người
hâm mộ sống vì trái bóng tròn. Đó là tất cả những gì mà tôi cảm thấy."