Ending Bridal Mask, điều gì quan trọng hơn chuyện sống chết của Joo Won... Fsdf


Thật đáng kinh ngạc với chặng đường cuối của Gaksital.

Theo khảo sát ngày 31 của AGB Gaksital đã phá vỡ kỷ lục rating do chình
mình thiết lập với 21.4%. Kể từ tháng 8 thì Gaksital gần như đều phá vỡ
mức rating kỷ lục do chình mình xác lập qua từng tuần.

Khán giả đang rất xôn xao về ending của Gaksitla vào ngày 6 tháng 9.
Trong đó vấn đề hot nhất là liệu nhân vật chính Gaksital có chết hay
không?

Trên trang chủ của Gaksital có rất nhiều ý kiến của khán giả hỏi rằng”
Gaksital sẽ đến chợ nhìn ngắm nhân dân rồi chết sao?”, “liệu Gaksital có
chết không đây?”. Và đại đa số khán giả phản đối kịch liệt về cái chết
của Gaksital.

Nhân vật chính Kang To chiến đấu hết mình(từ gốc là”làm việc với tinh
thần sống chết”) cho tới tân bây giờ và anh đã hoàn thành rất xuất sắc
nhiệm vụ của Gaksital. Đặc biệt, anh ấy đã có cuộc đối đầu cuối cùng với
Kimura Taro tại chính nhà riêng của Taro ở Kyung Sung.

Trong chi tiết cuối cùng của tập 26, Gaksital đã hạ gục đám võ sỹ của
Taro và đang ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. Khán giả cũng đang rất tò
mò về tính mạng của Gaksital.

Nhưng trong tập 26, sự việc Dam Sa Ri tự sát đã làm cho khán giả phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện sống hay chết.

“Cậu tưởng bắt được Yang Baek, Dong Jin là có thể kết thúc cuộc chiến
này sao?”, “ Trên đất Chosun này có hàng nghìn Dong Jin và Gaksital
đấy”, “Trứng cũng có thể đánh bại tảng đá.Quả trứng dù có mềm mỏng thế
nào thì cũng là vật thể sống nhưng tảng đá dù có rắn chắc ra sao cũng
chỉ là vật vô tri vô rác, đến 1 lúc nào đó từ trong quả trừng sẽ nở ra
gà con và con gà ấy sẽ giẫm lên trên cát, ngày đó nhất định sẽ đến” Dam
Sa Ri đã để lại những câu nói như vậy.

Cuối cùng, cái quan trọng hơn cả cái chết là chúng ta phải sống như thế
nào và chúng ta có để lại được dấu ấn nào hay không? Gaksital đã khích
lệ, thức tỉnh tuổi trẻ Chosun bằng những hành động ẩn chứa đầy lý tưởng
của mình và rồi sẽ lại có nhưng Gaksital khác được sinh ra.

Đương nhiên khán giả luôn luôn mong muốn nhân vật chính sẽ có 1 cái kết
với 1 cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chẳng phải đằng sau chuyện sống chết
của Gaksital thì việc chúng ta ủng hộ lý tưởng cuối cùng của người anh
hùng cũng là 1 niềm hạnh phúc cho một bộ phim sao!!!

P/S: bài này đúng là an ủi khán giả nhưng dịch xong vẫn thấy buồn, có lẽ ED k đc hoàn mỹ lắm rùi@_@

Soucre
Vtrans: sussi@kites.vn