Buổi hẹn rơi vào một buổi chiều mưa trắng trời Sài Gòn,
tôi cứ lo rồi sẽ phải hủy cuộc gặp gỡ này và có chút bực bội với sự đỏng
đảnh của thời tiết, nhưng Ksor Đức đã đến, rất đúng giờ. Tôi vốn đã ám
thị suy nghĩ về một hình thể to lớn, vạm vỡ sao cho thật phù hợp với cái
tên đậm chất Tây Nguyên và giọng hát được ví như 1 ly cà phê đen đậm
đặc ấy, nhưng Ksor khác với khác nhiều so với tưởng tượng của tôi. Dáng
vóc anh vừa phải, phong thái điềm tĩnh và thời trang rất nam tính, hiện
đại.

[02.09.12] Ksor Đức (The Voice): "Thôi đừng trách anh Trần Lập" Thebox%20280812%20pvKsorDuc%20%285%29


Cuộc trò chuyện với một chàng trai đến từ núi rừng Tây Nguyên xoay quanh
cuộc thi nổi tiếng khắp thế giới - The Voice - đã diễn ra ấn tượng và
thú vị hơn cả việc thưởng thức một ly cà phê đậm đặc nguyên chất...

Đã hài lòng với phần trình diễn của mình


Anh có biết giờ mọi người đang bàn tán gì về phần thi của mình với Huỳnh Anh Tuấn sau tập 2 của vòng Đối đầu (The Voice) không?

Chắc mọi người lại thắc mắc, rồi thấy bất công chứ gì (cười). Cái đó
không tránh khỏi nhưng mọi người thắc mắc 1 chút rồi cũng qua thôi!


Thế còn bản thân anh, anh có thấy bất công không?

Lúc đầu thì có. Khi anh Trần Lập cho tôi biết bài hát phải dự thi là
"Into the night", tôi lo lắm. Thể loại nào cũng đã từng hát qua nhưng 1
bài hát tiếng Anh lại làm tôi hơi nao núng. Anh Tuấn trước đó tôi cũng
đã biết qua thời gian 2 anh em cùng đi diễn, khả năng hát tiếng Anh của
anh Tuấn rất tốt, tôi biết chứ. Thực sự là có cảm thấy áp lực.


Lúc được yêu cầu hát bài "Into the night", anh đã nói gì?

Tôi nói với anh Trần Lập: "Anh ơi, mình thay đổi bài được không?". Bạn
biết đấy, ví dụ một ca sĩ chuyên nhạc dân ca mà bảo hát nhạc trẻ thì hay
làm sao được. Nhạc tiếng Anh mình nghe nhiều nhưng mình chưa hát bao
giờ. Trong khi đó, chả cứ gì tiếng Anh, tiếng nào cũng vậy, không những
phải hiểu nội dung mà thậm chí phải hiểu được tâm trạng, cảm xúc ẩn chứa
sâu trong tác phẩm mới hát có hồn được.


Vậy anh Trần Lập nói sao?

Anh ấy bảo tôi phải cố gắng nếu không muốn bị đối thủ đánh gục.


Thế anh có nghĩ là sẽ bỏ thi không?

Không, đã thi là phải thi đến cùng chứ (cười).

[02.09.12] Ksor Đức (The Voice): "Thôi đừng trách anh Trần Lập" Cap2-3

Ksor Đức và Huỳnh Anh Tuấn




Một người chưa từng hát tiếng Anh lại phải thi bằng ngôn ngữ ấy, anh đã làm thế nào?

Thì tôi nghe ngày nghe đêm bài đó, đi hỏi rất nhiều người về cách phát
âm rồi về luyện tập liên tục. Cái gì mà chả cần phải sự tận tụy. Anh
Trần Lập, chị Siu Black cũng động viên tôi rất nhiều, trước lúc lên sân
khấu thực sự vẫn thấy mình can đảm (cười).


Lúc đầu có thấy bất công, vậy sau đó?

Qua giai đoạn ngạc nhiên và hết hồn về bài hát (cười), tôi lại lấy đó
làm tự tin. "Into the night" là một bản Chicano rock, trong khi đó anh
Tuấn từ trước tới nay chỉ mạnh về các bản pop ballad nhẹ nhàng. Nếu xét
về chất giọng, bài hát ấy hợp với tôi hơn. Tôi nghĩ là cái gì cũng phải
cố gắng, thắng thua là do sự nỗ lực của thí sinh đến đâu, vì thế tôi
không hề thấy bất công mà chỉ nghĩ đó là một thử thách rất đáng để bản
thân phải vượt qua.


Anh có cảm thấy tiếc gì trong màn biểu diễn của mình không?

Không, với bài hát đó, tôi hài lòng về phần trình diễn của mình rồi!


Thế còn kết quả?

Với ca khúc đó, chọn anh Tuấn là hợp lý. Nếu anh Trần Lập chọn ai, tức
là anh ấy có lý do riêng, có thể để cho những vòng thi sau chẳng hạn.


Nghĩa là theo tiêu chí "đường dài" như các Huấn luyện viên vẫn nói?

Cũng có thể.


Nhưng nhiều khán giả vẫn nghĩ với "Into the night", anh chưa thể hiện được hết khả năng của mình?

Đúng vậy.


Thế tức là anh Trần Lập "xử ép"?

Không. Anh Trần Lập rất nhiệt tình và hết lòng với các thí sinh đội
mình. Như tôi đã nói, Trần Lập chọn ai, tức là anh ấy có lý do riêng.
Tối đó, anh Tuấn cũng hát bài đó trội hơn tôi nữa. Vì thế, mọi người
cũng không nên trách gì anh ấy cả.

[02.09.12] Ksor Đức (The Voice): "Thôi đừng trách anh Trần Lập" Thebox%20280812%20pvKsorDuc%20%281%29


Thí sinh The Voice hát tiếng Việt tốt mà


Là một trong những thí sinh "thuần Việt", anh có thấy bị lạc lõng trước rất nhiều bạn chơi chỉ hát tiếng Anh?

Không. Thực sự lên tivi thế thôi chứ tôi biết có nhiều bạn ở ngoài hát
tiếng Việt rất tốt. Bài hát BTC chọn cho các cặp thì họ phải thể hiện
thôi, giống như tôi vậy chứ tôi tin là để tự nhiên thì không đến nỗi
tiếng Anh áp đảo thế đâu.


Anh thấy được gì từ cuộc thi The Voice?

Tôi hiện tại không hoạt động nghệ thuật nhiều vì thời gian hành chính
vẫn phải đi làm, vì thế The Voice không ảnh hưởng trực tiếp đến sự
nghiệp của tôi như các thí sinh The Voice khác. Tuy vậy, khoảng thời
gian ngắn ngủi được nhận sự chỉ dẫn của anh Lập, chị Siu, tôi đã học hỏi
được rất nhiều thứ. Nhất là trước đây tôi rất hâm mộ anh Trần Lập nhưng
nếu không có The Voice chắc còn lâu anh ấy mới biết đến tôi (cười).


Đối thủ Huỳnh Anh Tuấn hình như là bạn với anh ngoài đời?

Đúng vậy. Trước đây, 2 anh em có hát chung ở quán chị Siu Back. Khi gặp
nhau trong cuộc thi cũng bất ngờ lắm, đến lúc nhắn tin hỏi thăm lại biết
cả 2 cùng vào đội anh Trần Lập thì rất mừng. Không ngờ sau đó lại được
xếp cặp chung. Lúc đó trên truyền hình mọi người thấy tôi cứ đơ ra
(cười), thật ra là ngạc nhiên vì sao lại đúng bạn của mình đấy. Sau đó, 2
anh em gặp nhau cứ cười mãi, bảo giờ lại thành đối thủ trên 1 chiến
trường rồi đây!


Thế sau khi phần thi kết thúc, tình cảm của 2 người thế nào?

Vẫn tốt như trước. Chúng tôi vốn là bạn mà, tình bạn làm sao lại có thể
chia rẽ vì 1 cuộc thi? Hơn thế, trước khi thi đấu, 2 anh em đều xác
định, có 1 người thắng tức là sẽ có 1 người thua, không có gì phải buồn
cả.


Vậy anh có muốn gửi gắm điều gì đến các bạn sắp sửa đi tiếp vào vòng trong?

Trước hết là chúc mừng các bạn, các bạn đều rất xuất sắc và xứng đáng.
Tôi chỉ muốn gửi đến các bạn lời chúc tự tin và giữ gìn sức khỏe thật
tốt để thể hiện hết mình trong cuộc thi.

Giọng nói trầm bổng đầy nội lực của Ksor đã làm cho cuộc nói chuyện của
chúng tôi trôi đi nhanh tựa như chỉ mới vừa nghe xong 1 bài hát. Nhắc
đến âm nhạc, Ksor tỏ ra cực kỳ phấn khích, anh khoe mới sáng tác một ca
khúc mới, giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng mà chưa có dịp thể hiện cho khán
giả The Voice. "Không thể gửi đến khán giả trên sân khấu rực rỡ ánh đèn
thì tôi sẽ tặng cho mọi người từ một góc nhỏ với cây đàn guitar mộc
mạc." Và, Ksor đã thể hiện bài hát "Về với tôi", giản đơn, dung dị và
tràn trề nhiệt huyết như thế.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eX9FY-MA_A4
Ca khúc "Về với tôi" do Ksor Đức tự sáng tác và thể hiện

"Về với tôi", đó là lời gọi mời hãy về đây với gió mát, với suối sâu và
với bầu trời rộng lớn thảnh thơi, nơi chàng trai tốt nghiệp Đại học Văn
hóa nghệ thuật quân đội vẫn luôn ấp ủ sẽ xây dựng một trung tâm thanh
nhạc để đưa những nốt thăng, giáng, những điệu trưởng, thứ đến với người
dân quê mình...