Tiền đạo vừa tuyên bố bất mãn ở Real Madrid
đã ghi bàn và biểu lộ niềm vui trong trận Bồ Đào Nha mở màn suôn sẻ
vòng loại World Cup 2014 hôm qua.









Ronaldo là chủ nhân bàn thắng ở
phút 28 gỡ hòa 1-1, 16 phút sau khi chủ nhà Luxembourg bất ngờ mở tỷ
số. Sang hiệp hai, Helder Postiga ghi bàn quyết định, giúp Bồ Đào Nha
ra về với ba điểm trọn vẹn.

Ronaldo đã vui trở lại 9504aac68389f1
Ronaldo vui mừng, nhưng không quá phấn khích sau tình huống ghi bàn.
Một phần tám dân số Luxembourg là
người gốc Bồ Đào Nha và rất đông trong số này đã có mặt trên các khán
đài sân Josy Barthel để đón xem màn trình diễn của các cầu thủ đến từ
cố hương.

Ronaldo dĩ nhiên là siêu sao được chờ đợi nhất trong số các tuyển thủ
Bồ Đào Nha ra sân. Trong trận đấu đầu tiên kể từ khi anh tuyên bố gây
chấn động dư luận - "buồn" - và làm nảy sinh vô số tin đồn về tương lai ở
Real Madrid, tất cả đều chờ đợi Ronaldo sẽ có thái độ như thế nào.

Tuy nhiên, trước khi được chứng kiến điều đó, đám đông hơn 8000 CĐV đã
sốc khi chứng kiến chủ nhà Luxembourg mở tỷ số. Cầu thủ gốc ... Bồ Đào
Nha Daniel da Mota tận dụng triệt để sự chủ quan của hàng phòng ngự đội
khách để ghi bàn sau một pha phản công nhanh.

Phải đến lúc này, Bồ Đào Nha mới sực tỉnh. Phút 28, Ronaldo băng xuống
nhận cú chọc khe của Moutinho rồi kết thúc quyết đoán vào góc xa. Sau
bàn thắng, Ronaldo đã biểu lộ niềm vui theo cách rất khiêm tốn - anh giơ
chặt nắm đấm bằng tay phải rồi ôm lấy các đồng đội.

Áp lực tiếp tục được Bồ Đào Nha duy trì sang phần sân Luxembourg và đến
phút 54, bàn thắng rồi cũng đến. Moutinho một lần nửa tỏa sáng trong
vai trò người kiến tạo với đường chuyền bổng cho Postiga đánh đầu, đặt
dấu chấm hết cho hy vọng kiếm điểm của nhà.

Bồ Đào Nha, nằm ở bảng F với Nga, Israel và Bắc Ireland, sẽ tiếp
Azerbaijan ở lượt trận thứ hai trên sân nhà Braga thứ ba tuần tới.






Nguồn: beta.bongda.com.vn