23h00 ngày 23/12, Chelsea - Aston Villa: Benitez thèm khát chiến thắng


23h00 ngày 23/12, Chelsea - Aston Villa: Benitez thèm khát chiến thắng  Rafael-Ben-tez-Chelsea-ma-008 CFCVN -
Sau màn đại thắng trước Leeds ở Cúp Liên Đoàn Anh, thầy trò Rafa
Benitez rất muốn hưởng Giáng Sinh vui vẻ bằng một chiến thắng ở Premier
League. Đã 4 trận Premier League liên tiếp ở Stamford Bridge, Chelsea
không biết đến chiến thắng.
Nhưng Aston Villa không phải là Leeds United. Với phong độ cực tốt, Villa sẽ là những vị khách không hề dễ chịu chút nào.
Villa chẳng sợ Chelsea!
Nếu
trận đấu diễn ra đầu mùa, ít ai nghi ngờ chiến thắng dành cho đội chủ
nhà. Chelsea, khi đó còn được dẫn dắt bởi Roberto Di Matteo, chơi một
thứ bóng đá vừa hứng khởi lại giàu tính hiệu quả với 7 chiến thắng qua 8
vòng đầu tiên. Theo một thái cực ngược lại, Aston Villa khởi đầu vô
cùng tệ hại dưới triều đại mới Paul Lambert khi chỉ thắng 1/8 trận.
Giờ
thì mọi thứ đã khác rất nhiều. The Blues đang dần bị bỏ lại trong cuộc
đua đến ngai vàng Premier League khi kém đội đầu bảng M.U đến tận 13
điểm. Ngược lại, sau chuỗi ngày u ám đầu mùa, mọi thứ đang dần đi vào ổn
định với thầy trò Paul Lambert. Nhờ chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp gần
đây, đội chủ sân Villa Park đã leo lên vị trí thứ 14, bứt xa dần khu vực
nguy hiểm.
Bản thân Aston Villa chẳng cần phải tự ti khi tìm đến
Stamford Bridge. Kể từ sau trận thua 1-7 ở mùa giải 2009-10, hai chuyến
viếng thăm London gần đây của họ đều thu về những kết quả tích cực. Mùa
trước, cũng trong một ngày cuối năm, Aston Villa đã gây bất ngờ khi đánh
bại Chelsea 3-1 ngay tại pháo đài Stamford Bridge mặc dù bị dẫn trước
sau tình huống đá phạt đền thành công của Didier Drogba. Trước đó, mùa
giải 2010-11, họ xuất sắc cầm hòa Chelsea 3-3 sau màn rượt đuổi tỷ số
kịch tính như trong phim hành động. Tất cả như muốn tiếp thêm sự tự tin
cho Paul Lambert và các học trò đêm nay.
23h00 ngày 23/12, Chelsea - Aston Villa: Benitez thèm khát chiến thắng  2012-12-15.09.34.53-chelseack3
Torres có xuất sắc hơn "Drogba mới"?
Thành
bại ở trận đấu hôm nay sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sức mạnh hàng công của
đôi bên. Ở nơi đó có những chân sút đang rất được kỳ vọng. Bên phía
Chelsea là Fernando Torres, còn với Aston Villa là tài năng trẻ đang lên
Christian Benteke.
Dưới thời Benitez, tiền đạo người Tây Ban Nha
đang dần tìm lại được bản năng sát thủ, dù tiến trình vẫn còn diễn ra
hết sức chậm chạp. Ngoại trừ trận đấu với Corinthians, 4 trận gần nhất
Torres đều lập công. Tình hình đang trở nên sáng sủa hơn với chân sút
người Tây Ban Nha, dù sẽ là phi thực tế để nói rằng Chelsea chỉ cần mình
anh là đủ cho phần còn lại của mùa giải. Ít nhất, nếu duy trì phong độ
săn bàn đều đặn như thế này, El Nino có quyền tự tin rằng mình có thể
thách thức bất kì tân binh nào đến Stamford Bridge vào tháng 1 năm tới.
Dù cho người đó có thể là chân sút khét tiếng như Falcao hay chỉ là một
tiền đạo ở dạng tiềm năng như Schuerrle hay Bony.
Nếu như đội chủ
nhà có Torres để tìm nguồn bàn thắng, thì Villa đang sống nhờ hơi thở
của Benteke. Mùa này, chân sút 22 tuổi đã trở thành hiện tượng ở Premier
League. Với 5 bàn có được, anh đang là chân sút số 1 của Aston Villa.
Phong cách thi đấu của tiền đạo người Bỉ khiến không ít người liên tưởng
đến Didier Drogba.
Nếu các hậu vệ của Chelsea muốn biết rõ sức
mạnh khôn lường của Benteke là như thế nào, hãy hỏi các đồng nghiệp bên
phía Liverpool, đội bóng vừa bại trận trước Aston Villa cách đây 1 tuần.
Skrtel - Agger được coi là một trong những bộ đôi trung vệ hay nhất của
Premier League. Thế mà khi phải đối đầu với một tiền đạo đầy sức mạnh
như Benteke, họ đã hoàn toàn bị loại bỏ một cách dễ dàng. Điều đó hứa
hẹn một ngày thi đấu không hề dễ chịu chút nào đối với cặp trung vệ
David Luiz - Gary Cahill.
Cuộc so tài giữa một chân sút đang trên
đường tìm lại hình ảnh chính mình (Torres) với một tài năng trẻ đang nổi
lên (Benteke) sẽ là tâm điểm của trận đấu này. Ai sẽ tỏa sáng hơn?
28 Đã
có 28 bàn được ghi trong 5 cuộc đối đầu gần nhất ở Stamford Bridge.
Trong đó, có tới hai trận đấu kết thúc với tổng số bàn thắng là 8 (4-4
mùa 2007-08 và 7-1 mùa 2009-10).
23 Đội hình xuất phát của Aston
Villa ở trận gặp Liverpool có tuổi đời trung bình trẻ nhất trong lịch sử
của đội bóng, 23 tuổi 309 ngày. Đó cũng là đội hình trẻ nhất trong số
các đội bóng ở Premier League tính đến thời điểm này của mùa bóng.
4 Chelsea
đang trải qua chuỗi 4 trận không biết mùi chiến thắng trên sân nhà, dài
nhất kể từ tháng 9/2002. Nếu không thắng Villa, đây sẽ là chuỗi thành
tích tệ hại nhất trên sân nhà kể từ tháng 3/1995.
Đội hình dự kiến
Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole - Mikel, Ramires, Moses, Mata, Hazard - Torres.
Aston Villa: Guzan - Lowton, Baker, Lichaj, Clark - Ireland, Westwood, Holman, Bannan - Weimann, Benteke.
Dự đoán: 2-1