20h30 ngày 30/12, Everton - Chelsea: Mata là Zola mới ở Stamford Bridge?


20h30 ngày 30/12, Everton - Chelsea: Mata là Zola mới ở Stamford Bridge?  JuanMatacelebrates_2878309 CFCVN -
Phong độ chói sáng của Juan Mata trong trận gặp Norwich khiến cho không
ít cổ động viên Chelsea ngầm so sánh với huyền thoại Gianfranco Zola.
Cầu thủ người Tây Ban Nha thực sự đã xứng đáng để trở thành Zola thứ hai
ở sân Stamford Bridge hay chưa?
Nhỏ nhưng... có "võ"
Trước
khi có Juan Mata, Zola là cầu thủ duy nhất của Chelsea trong những năm
qua tạo dựng được phong cách chơi bóng thông minh, có tổ chức. Khi đến
với Chelsea từ Parma vào tháng 11/1996, Zola lập tức làm ngây ngất khán
giả The Blues mỗi tuần bằng những pha bóng biến ảo mà chỉ anh mới làm
được. Tháng 2/1997, Zola có một pha đi bóng như đùa giỡn với hàng phòng
ngự M.U trước khi tung cú dứt điểm ở góc gần hạ gục thủ thành Peter
Schmeichel. Lúc đó, Sir Alex Ferguson phải trầm trồ thán phục và gọi anh
là một chàng trai nhỏ bé mà thông minh. Đấy chỉ là một trong hàng loạt
kiệt tác của cầu thủ này trong 7 năm khoác áo The Blues. Ngày Zola chia
tay, không chỉ Stamford Bridge buồn, mà cả Premier League cũng tiếc khi
vắng bóng đi một ảo thuật gia, người có thể đem niềm vui và tiếng cười
từ đôi chân đến các sân bóng.
Juan Mata cũng đang đi theo con
đường gần tương tự với Zola. Chiều cao của anh chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh
(Zola 1m68, Mata 1m70). Anh đang làm ngây ngất hàng vạn con tim Chelsea
với độ chính xác, sắc sảo từ những đường chuyền cho đến các pha lập
công. Có xem cả tá bàn thắng ghi được hồi còn ở Valencia cũng không thể
hình dung được mức độ bùng nổ của anh khi đến với Premier League. Lúc
mới đến Stamford Bridge, cả nước Anh ngẩn tò te muốn biết xem anh là ai
mà Chelsea phải bỏ ra những 23,5 triệu bảng để đưa về. Di Matteo đã đưa
ra một kết luận hết sức chuẩn xác về số 10 của Chelsea: “Đây là một cầu
thủ rất thông minh. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy về ý kiến này. Cậu ấy
đã đem nó vào trong những trận đấu và Chelsea được hưởng lợi rất nhiều
từ Mata”.
Sự tỏa sáng của Zola lẫn Mata đều đem đến những thành
công cho Chelsea trong suốt chiều dài lịch sử. Zola đã sở hữu trong tay 2
chiếc Cúp FA, 1 chiếc Cúp Liên Đoàn Anh và đặc biệt là 1 chiếc Cúp C2
mùa 1997-98. Hơn 10 năm sau, Mata còn làm tốt hơn người đàn anh mang
quốc tịch Italia. Ngay mùa giải đầu tiên, anh có được cú đúp danh hiệu
Cúp FA cùng danh hiệu Champions League.
Mata còn gây được thiện
cảm với các cổ động viên Chelsea nói riêng và Premier League nói chung
bằng cách chơi bóng của mình. Không như các ngôi sao ngoại khác, kể cả
đồng đội Hazard, Mata không khoái trò "ngã vờ". Tiền vệ 24 tuổi này luôn
cố gắng giữ bóng trong chân mình kể cả khi bị hậu vệ đối phương kéo áo
hay làm động tác ngăn cản. Suốt một năm rưỡi qua, cầu thủ người Tây Ban
Nha đã hoạt động không ngừng nghỉ trên khắp các mặt sân, ở nhiều đấu
trường khác nhau. Sự dẻo dai và bền bỉ của anh góp phần tạo nên thành
công vang dội của The Blues ở mùa giải trước.
Mùa giải này, dù
Chelsea thi đấu phập phù, Mata vẫn tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng.
Mới 28 trận, anh đã có 13 pha lập công, vượt 1 bàn so với thành tích ghi
bàn cả mùa trước. 2201 phút xuất hiện, Mata tung ra 14 đường chuyền
thành bàn, không quá tệ so với con số 20 đường chuyền qua 4.075 phút thi
đấu ở mùa trước. Còn 5 tháng nữa để tiền vệ người Tây Ban Nha vượt qua
nốt thành tích kiến tạo của chính mình.
Everton cực khó chịu
Mặc
dù vậy, thử thách cuối cùng trong năm nay của Mata và các đồng đội
không hề dễ xơi chút nào. Everton là đối thủ mà mọi ông lớn đều rất ngán
đối đầu. Trước Chelsea, họ đã hành hạ rất nhiều tên tuổi ở Premier
League. Đầu mùa, màn ra mắt M.U của Van Persie bị phá hỏng ở Goodison
Park. Tiếp theo, Everton xuất sắc cầm hòa cả Liverpool, Arsenal lẫn Man
City. Mới đây nhất, họ còn quật ngã một kẻ ngáng đường khác, Tottenham.
Những chiến tích lừng lẫy ấy đủ khiến Rafa Benitez phải lưu tâm.
Vắng
Fellaini có thể là một vấn đề không hề dễ chịu chút nào cho David
Moyes. Nhưng đội bóng của ông vẫn sống tốt, với hai chiến thắng liên
tiếp trước West Ham và Wigan. Tinh thần ở The Toffees càng được nâng lên
khi Gibson kháng án thành công chiếc thẻ đỏ anh phải nhận ở trận gặp
West Ham.
Bản thân Chelsea chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc mỗi
chuyến viếng thăm Goodison Park. 5 lần hành quân gần nhất ở Premier
League, The Blues không tìm thấy nổi một chiến thắng. Mùa bóng trước,
đội quân khi đó được dẫn dắt bởi Villas-Boas đã thua Everton tâm phục
khẩu phục.
Tình hình đang hoàn toàn có thể được lặp lại ở mùa bóng
năm nay. Đội quân của David Moyes chỉ cách vị trí của Chelsea đúng 2
điểm. Cơ hội để nửa xanh vùng Merseyside kết thúc năm 2012 trong top 4
không hề nhỏ chút nào. Đang bừng bừng khí thế với chuỗi 7 trận bất bại,
Everton hoàn toàn đủ sức kết thúc chuỗi ngày thăng hoa ngắn ngủi của
Chelsea tại Premier League.
Một trận đấu giữa những màu xanh đang
bay cao ở Premier League. Màu xanh từ đâu, London hay Liverpool, sẽ thắm
hơn? 90 phút đêm nay sẽ trả lời.
Đội hình dự kiến
Everton: Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Osman, Hitzlsperger, Gibson, Pienaar - Jelavic, Anichebe.
Chelsea: Cech - Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Cole - Luiz, Ramires, Hazard, Mata, Moses - Torres.
Dự đoán: 1-2