Nếu đến Arsenal tháng rồi, siêu sao người TBN
sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng giá trị nhất nước Anh, nhưng
sự có mặt của anh ở Emirates cũng sẽ không giải quyết được vấn đề cốt
lõi nhất của Arsenal hiện tại.









Trong trận hoà 2-2 vừa qua trước
Liverpool ngay tại Emirates, hàng công Pháo thủ đã thi đấu một trận
tưng bừng, với Theo Walcott và Olivier Giroud mỗi người ghi được một
bàn. Tuy nhiên, chính hàng thủ tệ hại của họ mới là nơi đáng bị chỉ
trích.

Villa có đến Arsenal cũng chẳng ăn thua gì! 9510b2dfb8c377


Arsenal cần một hàng thủ vững chắc như hồi 10 năm trước, hơn là một tiền đạo như David Villa bây giờ - Ảnh: Internet


Trước khi có hai bàn thắng gỡ hoà, Pháo thủ đã cho thấy một bộ mặt bạc
nhược nơi hàng thủ mà ai nấy – có lẽ trừ HLV Arsene Wenger – cũng đều
nhìn ra. Bởi trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông đã cho rằng đội bóng
của mình đang “tiến bộ rõ rệt”. Thật khó mà đồng ý với điều đó, sau khi xem lại bàn thắng của Luis Suarez và Jordan Henderson.

Với một đội khác - chẳng hạn như Manchester City - Arsenal đã chìm
nghỉm sau bàn thua thứ hai, bởi họ sẽ làm mọi thứ để có thể chắc chắn
rằng Arsenal sẽ vỡ trận: nện thêm hai hoặc ba bàn nữa, chẳng hạn.

Cả Bacary Sagna, Thomas Vermaelen, Per Metersacker và Aaron Ramsey đều
đáng bị chỉ trích khi họ không ngăn nổi Sturridge, Henderson và Suarez
ghi bàn đầu tiên. Và cũng chính nhóm cầu thủ này, cộng thêm Andre Santos
và thủ thành Wojciech Szczesny không thể ngăn được MỘT MÌNH Jordan
Henderson ghi bàn thứ hai.

Rõ ràng vấn đề hiện tại của Arsenal không nằm ở hàng công. Họ có một
Giroud hăng hái, một Walcott nhanh nhẹn, một Podolski kỹ thuật, một
Gervinho mạnh mẽ. Bao nhiêu đó đã là quá đủ. Trái lại, những gì Arsenal
cần bây giờ chính là một hàng thủ mà họ có thể tin cậy được.

Nhìn lại mùa 2003-2004, sở dĩ Arsenal vô địch với thành tích bất bại là
nhờ họ có một Martin Keown dày dạn kinh nghiệm, một Kolo Toure chắc
chắn và một Sol Campbell đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, đó là chưa
kể đến hai tài năng trẻ Ashley Cole và Lauren hai bên cánh, cộng với
thủ thành xuất sắc Jens Lehmann. Thêm vào đó, cả Ray Parlour, Gilberto
Silva và Patrick Vieira ở ngay tuyến trên cũng là những cầu thủ có vị
trí sở trường là tiền vệ phòng ngự, và họ sẵn sàng quay về làm nhiệm vụ
phòng ngự từ xa mỗi khi mất bóng.

So sánh đội hình đó với những gì Arsenal hiện có nơi hàng thủ quả là
một trời một vực. Trừ Kieran Gibbs có phong độ tốt, còn lại hầu hết đều
là những hậu vệ hạng trung và đang xuống dốc không phanh. Hơn nữa, các
cầu thủ Arsenal hiện tại đều có xu hướng tấn công, nhất là hàng tiền
vệ, với Wilshere và Ramsey đều không hiệu quả trong phòng ngự. Nếu HLV
Wenger đưa Arteta, một mẫu cầu thủ khá toàn diện, vào sân ngay từ đầu,
thay vì một Ramsey chỉ biết ùa lên tấn công, mọi chuyện có lẽ đã khác.

Nỗ lực ký hợp đồng với hậu vệ trái Nacho Monreal của Giáo Sư là rất
đáng khen ngợi, nhưng đó vẫn là chưa đủ, bởi Arsenal hiện tại cần cả 4
hậu vệ đẳng cấp, và một thủ môn đẳng cấp, nếu muốn giành một danh hiệu.

(Szczesny không đến nỗi tồi, nhưng anh thi đấu không ổn định và hay mắc
sai lầm, điển hình là cú ném bóng thẳng vào người Henderson, hay pha
lao ra đấm không trúng bóng từ quả phạt góc của Gerarrd, để Agger suýt
nữa ghi bàn)

Ý định mang một tiền đạo đẳng cấp về Emirates của HLV Wenger không có
gì sai, nhưng nó sẽ không giúp giải quyết được vấn đề căn cơ nhất mà các
Pháo thủ đang phải đối mặt: Cơn ác mộng ở hàng thủ.




Nguồn: beta.bongda.com.vn