1-1 là kết quả mang lại lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Alex Ferguson.





Hiệp một của trận đấu bắt đầu với
nhịp độ rất nhanh khi Real Madrid tận dụng lợi thế sân nhà để tràn lên
tấn công còn MU thì chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Lần
lượt những Ronaldo, Coentrao Ozil thử tài De Gea nhưng thủ môn của MU đã chơi hết sức tập trung, hóa giải hết những cơ hội nguy hiểm của Real Madrid.


Real 1-1 MU: Lợi thế cho Quỷ đỏ  Real-11-mu-loi-the-cho-quy-do


Trong một thế trận áp đảo của Real, MU bất ngờ có bàn mở tỉ số do công của Danny Welbeck ở phút 20 sau tình huống bật cao đánh đầu tung lưới Lopez từ quả đá phạt góc của Rooney.
Bàn thắng giúp các cầu thủ MU chơi tự tin hơn còn Real thì vẫn kiên trì
gây sức ép lên đội khách. Và Kền Kền Trắng cũng không phải chờ lâu khi Ronaldo đã
có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 30 với một cú đánh đầu trong tư thế
không người kèm. Hiệp một của trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.


Real 1-1 MU: Lợi thế cho Quỷ đỏ  Real-11-mu-loi-the-cho-quy-do


Hiệp
hai trở lại khi MU từ bỏ lối chơi phòng ngự thụ động để dâng cao tấn
công về phía khung thành của Real Madrid còn đội chủ nhà thì vẫn trung
thành với lối chơi ép sân hòng tạo được lợi thế về mặt tỉ số trước trận
lượt về. Thế nhưng trong một ngày mà De Gea chơi cực kỳ chắc chắn, các cú sút của hàng công Real Madrid đều bị thủ môn người Tây Ban Nha hóa giải.


Real 1-1 MU: Lợi thế cho Quỷ đỏ  Real-11-mu-loi-the-cho-quy-do


Vào những phút cuối trận, MU có cơ hội nguy hiểm từ cú dứt điểm bằng chân trái sở trường của Van Persie, tuy nhiên Diego Lopez đã
phản xạ kịp thời để kết thúc trận đấu với tỉ số 1-1. Một kết quả làm
hài lòng đội khách MU còn Real sẽ phải có những toan tính nhất định cho
trận lượt về khó khăn tại Old Trafford.




Tỉ số: Real Madrid 1-1 Man United


Cầu thủ ghi bàn: Ronaldo (30') - Welbeck (20')


Đội hình ra sân:


Real Madrid: Diego Lopez, Arbeloa, Sergio Ramos, Varane, Fabio Coentrao, Khedira, Alonso, Di Maria, Ozil, Ronaldo, Benzema.
Man United: De Gea, Da Silva, Ferdinand, Evans, Evra, Welbeck, Carrick, Jones, Kagawa, Rooney, Van Persie.