Ronaldo thừa nhận cảm giác lạ lùng sau khi loại Man Utd 260973hp2
Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha rất vui khi Los
Blancos đã lọt vào vòng tám đội mạnh nhất ở Champions League mùa này.
Tuy nhiên anh cũng tiếc nuối cho đội bóng cũ của mình.

Cristiano
Ronaldo đã thừa nhận rằng, mặc dù anh cảm thấy rất vui mừng với việc
Real Madrid lọt vào tứ kết Champions League nhưng việc loại Manchester
United khỏi giải đấu này khiến anh có một cảm giác rất lạ lùng.


Tiền đạo 28 tuổi này đã ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng trong trận lượt
đi hai tuần trước và rồi lại ấn định tỉ số 2-1 trên sân Old Trafford
đêm qua. Sau cuộc đụng độ với Quỷ Đỏ, anh cho biết mình đang ở vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn.

"Tôi đã làm công việc của mình - giúp
Real Madrid giành chiến thắng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng lần
này là một cảm giác rất kỳ lạ. Đó là cảm giác muốn làm một điều gì đó
nhưng lại không thể." - anh chia sẻ với TVE.


"Tôi đã chơi ở Manchester United trong nhiều năm. Và nếu một ngày nào
đó tôi phải đối mặt với Real Madrid thì cũng như vậy thôi. Đây là dịp
dặc biệt đối với tôi khi được về nhà và gặp gỡ bạn bè. Bên trong tôi là
niềm hạnh phúc nhưng cũng xen lẫn nỗi buồn dành cho Man Utd."


"Tôi đã không ăn mừng bàn thắng vì sự tôn trọng với những người đã đối
xử rất tốt với tôi ở đây. Nhưng điều mà tôi muốn mong muốn nhất chính là
chiến thắng và giữ Real Madrid ở lại với giấc mơ La Decima (chức vô địch thứ mười của Real Madrid tại UEFA Champions League)."