Juventus 2-0 Celtic: Nhẹ nhàng vào tứ kết


Đương kim vô địch Italia đã giành vé đi tiếp một cách không thể
thuyết phục hơn. Celtic dù hết sức cố gắng nhưng không thể có nổi một
bàn thắng danh dự trước Juve.




Juventus 2-0 Celtic: Nhẹ nhàng vào tứ kết 261269hp2

AFP



Có lẽ, trước trận đấu này,
Juventus chính là đội bóng mang tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào
lượt về của vòng 16 đội Champions League 2012/13. Họ tự tin tung ra một
đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị vừa để xoay vòng, vừa để các cầu thủ
trẻ tranh thủ tích lũy kinh nghiệm.

Hiệp một
của trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm rãi và cũng không có nhiều tình
huống nguy hiểm. Celtic dù cầm bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra khá bế tắc
trước thế trận phòng ngự kín kẽ của Bianconeri.

Tuy vậy nhưng chỉ cần một cơ hội thực
sự có nét, Juventus đã có được bàn mở tỉ số. Phút thứ 24 của trận đấu,
Andrea Barzagli bất ngờ dâng cao tắc bóng ngay trên phần sân của Celtic
từ chân của Gary Hooper. Thủ môn Fraser Forster chỉ có thể cản được pha
dứt điểm của Fabio Quagliarella chứ không thể cứu vãn cú sút bồi của Alessandro Matri.

Bước vào hiệp hai, Juventus chủ động
áp sát đối phương từ rất xa và phương án này tỏ ra vô cùng hiệu quả. Họ
kiểm soát trận đấu một cách chủ động hơn, có được nhiều cơ hội hơn.

Phút thứ 65, bàn thắng thứ hai đến
với Juve. Từ quả chọc khe bổng đầy tinh tế của Andrea Pirlo, Arturo
Vidal rê hai nhịp trước khi nhả bóng đồng đội để Quagliarella lập công.

Dù đã có những cơ hội nhưng Giorgios
Samaras và các đồng đội không thể đánh bại được Gianluigi Buffon trong
một ngày thủ môn người Ý đã thi đấu hết sức xuất sắc.

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung
cuộc là 2-0, tổng tỉ số là 5-0. Juventus tiếp tục giữ vững thành tích
bất bại ở Champions League năm nay và tiến gần hơn tới tham vọng mang
cúp bạc châu Âu trở lại nước Ý.