Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P3)


Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P3)  Cech CFCVN -
Tác phẩm viết về cuộc đời của Petr Cech qua lời văn của tác giả Petr
Cermak, thuật lại hành trình từ khi anh mới chập chững bước chân vào con
đường bóng đá đến khi bắt cho đội trẻ Plzen, sau đó đến Sparta, Rennes
và tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea...
Tỏa sáng ở Provence

lẽ, nhờ việc được tài trợ lệ phí cho những chuyến du đấu đắt đỏ ở
Italia, Đan Mạch hay Pháp chính là một trong những lợi thế lớn so với
các đội trẻ khác ở CH Séc lúc bấy giờ. Tôi và Jezek tiếp tục nói về
Cech.
"Thật sự rất khó để diễn tả hết
tài năng của cậu ấy. Thật lòng mà nói thì cậu ấy khác với những người
khác ở đội. Cậu ấy luôn luôn nói với tôi rằng, cậu ấy muốn làm thủ môn,
luôn luôn cố gắng và tiếp thu những ý kiến của tôi. Cậu ấy luôn luôn
khiến tôi hài lòng bằng sự cố gắng và tài năng của mình. Khi cậu ấy phạm
phải sai lầm, tôi nhắc nhở và sau đó cậu ấy không bao giờ lặp lại sai
lầm đó lần nào nữa. Cậu ấy luôn biết tận dụng chiều cao của mình trong
những pha không chiến hay ra vào hợp lý. Cậu ấy luôn luôn sẵn sàng trong
mọi tình huống, dù ở trên không hay những cú dứt điểm của đối thủ. Khi
tôi và HLV thủ môn Sequens làm việc cùng nhau, chúng tôi luôn luôn hài
lòng với Petr, cậu ấy luôn có mặt đúng lúc và đúng chỗ. Những gì chúng
tôi truyền đạt cho thì cậu ấy đều thể hiện gấp đôi. Khi chúng tôi tham
dự giải đấu cho các đội học viện ở Italia, cậu ấy được bầu chọn là thù
môn xuất sắc nhất giải, tương tự khi ở Pháp, chúng tôi đi đến tận chung
kết và Cech bắt được một quả penalty."
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P3)  2013-03-10.09.54.02-103289903
Jezek
dừng lại, ánh mắt ông nhìn ra SVĐ, kí ức về giải đấu ở Provence ùa về
với ông. Lúc đấy,đội học viện của Plzen gặp phải đối thủ có sự góp mặt
của các cầu thủ Châu Phi. Lúc đấy ông đã nói với các cầu thủ :
"Hãy
nhìn kìa, đó không phải là đội học viện nữa, mà là đội Junior B( từ
13-15 tuổi-ND). Và chúng tôi bắt đầu quan tâm đến, đối thủ mà chúng tôi
phải đấu là ai. Khi đó, ban tổ chức chỉ nói với tôi một câu duy nhất
"trés bién", hình như là tất cả đều ổn."
Đó
có thể coi là giải đấu lớn nhất mà các cầu thủ của đội học viện Plzen
tham dự, khi mà ngoài những đội bóng đến từ Pháp, Italia, còn có những
đội học viện của Dukla Praha, Slovan Bratislav, và tất nhiên AC Sparta
Praha, những đội bóng mạnh nhất CH Séc.
"Tôi
cũng phải nói thêm rằng, việc bị trọng tài xử ép không phải là vấn đề
gì mới mẻ đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng từng bị xử ép khi tham dự
giải đấu ở Đan Mạch. Có thể nói rằng, tôi là người khá trầm tính, nhưng
đôi khi tôi vẫn hét lên khi các cầu thủ phạm phải sai lầm nào đó. Tôi
cho rằng việc nói chuyện với những cậu nhóc giúp chúng tôi gắn kết hơn.
Khi tôi đưa ra 1 vấn đề, cậu có thể nêu lên ý kiến của mình và tôi đưa
ra ý kiến của tôi, và chúng tôi thường giải quyết các vấn đề bằng cách
như vậy. Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng nếu anh lặp lại một lỗi sai
hai lần trong một trận đấu, điều đó có nghĩa là anh sẽ bị thủng lưới hai
bàn. Nhưng quả thật, lúc đấy chúng tôi đã được sống trong một giải đấu
thật sự,chúng tôi được trải nghiệm cảm giác đá trên sân cỏ thật sự, và
đó là cảm giác thật tuyệt."
Vaclav
Jez dừng lại và khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Tôi đang tự hỏi,ông đang
nghĩ gì? Có thể là liệu trong số hàng trăm thậm chí hàng nghìn tài năng
trẻ mới có được những cầu thủ như David Limbersky, Vlasta Kozisek. Hay
như những Honza Aubrecht, Roman Javurka, Radek Jirak, những người chơi
bóng vì trái tim, những con người luôn khao khát thể hiện bản thân trên
thảm cỏ xanh. Có thể rất nhiều người trong số họ chơi ở giải hạng hai,
hạng ba hay thậm chí là ở Đức. Nhưng Jezek nói rằng, để tìm được người như Cech chẳng khác gì "mò kim đáy biển".
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P3)  2013-03-10.09.54.31-cech%282%29
"Khi
cậu ấy ở đội học viện B (10-12 tuổi-ND), cậu ấy luôn luôn tự tin khi
đứng trong khung gỗ. Có thể nói tài năng của cậu ấy phát triển nhanh một
cách đáng kinh ngạc. Cậu ấy là con người cầu tiến, sự cố gắng của cậu
ấy đã được đền đáp khi cậu ấy trở thành thủ môn số một ở Blsany, Sparta
hay ĐTQG bây giờ. Và tôi rất tự hào khi nói rằng, tôi cũng là người góp
phần vào việc phát triển tài năng của cậu ấy." Jezek cười và nói, ánh
mắt ông ánh lên sự tự hào khó tả.
Khi
tôi hỏi Jezek rằng, liệu có thể tìm thấy một Petr Cech thứ 2 nữa trong
tương lai không? Bởi mẫu cầu thủ vừa có tài vừa có đức như anh, Pavel
Nedved hay Tomas Rosicky thật sự rất hiếm.
"Những
tài năng luôn luôn xuất hiện trong thời kì nào đó, nhưng tôi không biết
được liệu họ có xuất sắc được như Petr hay không thôi. Theo tôi thì
những đứa trẻ hiện nay hoàn toàn không có được lợi thế như thời của
Cech. Vì chúng có thể dành hàng giờ ngồi trước máy tính để chơi FIFA hay
lướt web, mà không thể dành ra 1-2 tiếng để đá bóng. Petr có lẽ đã rất
may mắn bởi lúc anh sinh ra vẫn chưa có máy tính hay thậm chí những thứ
khác ngoài bóng đá. Và cậu ấy cùng đồng đội luôn coi nhau như những
người bạn thân thiết. Khi ai đó gặp vấn đề ở trường, những người khác
đều cố gắng giúp đỡ và giải thích để giúp người đấy tốt hơn. Có thể nói,
việc gặp gỡ bố mẹ cũng như thầy cô của các cậu nhóc giúp tôi hiểu rõ
hơn về tình hình hiện tại của chúng . Tất nhiên bọn trẻ thường xuyên
quậy phá, nhưng khi tôi nói rằng: "Ok, con trai ai cũng phải quậy phá
chút xíu, nhưng tất cả đều có giới hạn của nó’’, và lũ trẻ đều tự nhận
ra sai lầm của mình. Để quay lại vấn đề chính, tôi phải nói rằng Cech
là người có khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Cậu ấy luôn luôn biết mình phải
cư xử như thế nào với đồng đội cũng như phân bố thời gian của mình cho
bóng đá và việc học một cách hợp lý
."
Tôi
có cảm giác, thời gian trôi qua thật nhanh khi đứng đây nói chuyện với
Jezek. Khẽ liếc qua nhìn,tôi thấy một nụ cười trên khuôn mặt người đàn
ông này, người đã dẫn dắt biết bao tài năng trẻ của bóng đá CH Séc,
trong số đó có cả Petr Cech.
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P3)  2013-03-10.09.54.54-middlesbrough+v+chelsea+fa+cup+fifth+round+eqxxo6qcbnex
"Nói
thật, hôm nay tôi cảm thấy không vui vẻ cho lắm khi chứng kiến những
đứa trẻ mới chỉ 13-14 tuổi đã cầm trên tay điếu thuốc. Tôi thật sự không
hiểu, liệu bố mẹ chúng có dạy dỗ chúng cẩn thận hay không nữa."
Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy tôi và Jezek. Lúc sau, tôi nói:
"Mỗi
một thời kì thì nó sẽ có những thứ khác nhau, nhưng nếu có những HLV
đội học viện như ông, Beran hay Zaloudkathif có thể sẽ có thêm những
"Petr Cech mới", "Nedved mới", "Ujfalusi mới"."
"Tôi thật sự mong rằng như thế’’, Jezek nói và tôi có cảm giác rằng Jezek đang nghĩ đến Petr Cech.Tôi hiểu rằng, Cech thật sự là một trong những phát kiến lớn nhất của ông và có lẽ lớn nhất của nền bóng đá CH Séc. Tôi và Jezek đứng nhìn SVĐ Lucni lần cuối và sau đó tôi nói với Jezek:
"Những thông tin mà ông đưa đến cho tôi thật sự rất quan trọng. Và một lần nữa, cám ơn ông vì tất cả."
"Tôi cũng vậy, nhờ ông mà tôi có thể quay trở lại quãng thời gian tuyệt nhất của mình."

(còn tiếp)