Terry: Tắc đường, bỏ ô tô đi bộ về nhà


Terry: Tắc đường, bỏ ô tô đi bộ về nhà  0704-terry CFCVN -
John Terry đã phải nhờ một người bạn thân đến trông chiếc xe Bentley
trị giá 175 nghìn bảng của mình khi bị vướng vào một vụ kẹt xe.

Đội
trưởng Chelsea dường như không đủ kiên nhẫn để có thể chờ đám ách tắc
dài 3 dặm trên đường A3, Surrey được giải quyết và quyết định ra khỏi
chiếc ô tô đi bộ về.

"Chúng tôi ngồi đó hàng giờ", một nhân chứng nói với The Sun.


Terry: Tắc đường, bỏ ô tô đi bộ về nhà  2013-03-17.07.39.35-article-2294320-18b4cb16000005dc-487_634x387
"Mọi
người đều ra khỏi xe và tán gẫu, rồi anh ta nhảy khỏi xe, leo qua dải
phân cách. Chúng tôi đã không nói nên lời khi chứng kiến cảnh đó."

Hàng
trăm xe bị tắc nghẽn sau khi một người đàn ông đã nhảy cầu tự tử và sau
đó một người lái xe mô tô chết vì va chạm với xe cứu thương đang đậu ở
hiện trường.

Vào thời điểm đó Terry đang trên đường trở về nhà ở Oxshott và đã bỏ rơi chiếc Bentley Continental GT màu bạc.

Terry: Tắc đường, bỏ ô tô đi bộ về nhà  2013-03-17.07.39.48-article-2294320-0531d89e000005dc-933_634x338
Các
nhân chứng cho biết: "Anh ta nên biết có thể con đường sẽ được thông
sau năm phút nữa. Chiếc xe của anh ta có thể là vật cản của tất cả mọi
người."

Người đại diện của cầu thủ này cho biết: "John cần
phải về nhà gấp cho nên cậu ấy đã gọi một người bạn của mình đến để
trông xe."

"Một người bạn tốt bụng khác đã đón cậu ấy sau đó."