Manchester United 1-0 Reading: Quỷ đỏ mang về ba điểm tối đa


Thi đấu một cách nhạt nhòa và uể oải, Manchester United vẫn tìm
được thứ mình cần sau khi trận đấu kết thúc với bàn thắng vô cùng may
mắn của Wayne Rooney.




Manchester United 1-0 Reading: Quỷ đỏ mang về ba điểm tối đa 264187hp2

Getty Images



Manchester United sẽ bỏ xa các nhà
đương kim vô địch Manchester City 15 điểm nếu như giành chiến thắng
trước Reading, và quả thật họ không hề muốn The Royals làm chậm trễ ngày đăng quang của mình.

Quỷ
đỏ vùng lên tấn công ngay từ đầu. Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến
của Rio Ferdinand, Ashley Young nhận bóng bên phía cánh trái và tung ra
cú sút nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Pha bóng diễn ra ở phút thứ 13.

Các
cổ động viên đội chủ nhà không phải đợi lâu để tìm được bàn thắng mở tỉ
số. Phút thứ 20 của trận đấu, Ferdinand bất ngờ cắt được bóng, solo qua
hai cái bóng áo xanh rồi chuyền cho Wayne Rooney sút
đập người hậu vệ Reading đi vào lưới. Sau bàn thắng mở tỉ số, Robin van
Persie ngay lập tức chạy đến ôm chầm người đồng đội chia vui, như một
hành động khẳng định giữa hai anh không có mối bất hòa nào cả.

Đội
chủ nhà tiếp tục thiết lập được sự chắc chắn bên phần sân nhà. Họ chủ
động điều chỉnh nhịp độ trận đấu để rình rập tạo cơ hội và cũng là để
giữ sức. Những bước chạy của các cầu thủ Manchester United vẫn cho thấy
họ còn bị ám ảnh sau trận thua trước Real Madrid.

Phút thứ 31, Reading đáp trả bằng một tình huống sút bóng cực tốt của Han Robson-Kanu. Đáng tiếc cho anh, cú sút kĩ thuật bằng chân trái đã đi sát mép cột dọc và đi ra ngoài trong gang tấc.


chơi trên sân nhà và sở hữu lực lượng mạnh hơn, Man Utd vẫn thi đấu rời
rạc và thiếu lửa. Những tình huống mất tập trung, chuyền hỏng diễn ra
liên tục ở khu vực giữa sân khiến cho lối chơi có phần tẻ nhạt đó lại
càng thêm buồn tẻ.

Hiệp
một kết thúc với tỉ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Man
United. Nếu kết quả này giữ nguyên đến hết trận đấu, họ có thể tự tin
chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng vào tháng Năm tới.

Hiệp
hai bắt đầu với một thế trận không khác mấy so với hiệp đấu đầu tiên.
Với việc không có một cầu thủ kiến tạo lối chơi ở giữa và Rooney thi đấu
khá trầm lặng, Quỷ đỏ vẫn tỏ ra rất tự phát trong những pha triển khai bóng.

Phút
61, Robin van Persie có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của mình. Từ
chấm đá phạt trực tiếp, Rooney phối hợp với Van Persie và giúp tiền đạo
người Hà Lan tung cú sút cực mạnh về phía khung thành Reading, đáng tiếc
là thủ môn của The Royals đã chơi đầy cảnh giác.

Mãi
đến phút 83, Man United mới có thêm một pha phối hợp đáng chú ý. Ryan
Giggs phối hợp với Michael Carrick xuyên phá hành lang trái của Reading,
và cú chuyền ngược của Giggs suýt chút nữa buộc một hậu vệ Reading phá
lưới nhà.

Một phút sau,
Danny Welbeck trả bóng cho Rooney tiếp bóng cực căng trước vòng cấm,
nhưng đáng tiếc không có thêm bàn thắng cho đội chủ nhà.

Phút
bù giờ cuối cùng của trận đấu, Shinji Kagawa đưa bóng bổng vào trong
giúp cho Van Persie tung mình lên không làm động tác cắt kéo đẹp mắt,
đáng tiếc là một lần nữa, anh vẫn chưa thể cán mốc bàn thắng thứ 20.

Trận
đấu cuối cùng cũng kết thúc với tỉ số chung cuộc 1-0 nghiêng về đội chủ
nhà Manchester United. Thắng trận, United chễm chệ trên ngôi đầu
Premier Leauge với 15 điểm nhiều hơn Manchester City.