Montenegro 1-1 Anh: Monte dũng cảm!


Không chịu khuất phục trước áp lực đến từ đội tuyển Anh,
Montenegro xuất sắc có một trận hòa trên sân nhà trước đội bóng đang
đứng thứ tư trên bảng xếp hạng FIFA.




Montenegro 1-1 Anh: Monte dũng cảm! 266957hp2

Getty Images



Nếu thắng trước Montenegro, đội
tuyển Anh sẽ vươn lên đầu bảng với một điểm nhiều hơn và đội hình ra sân
mạnh nhất của họ đã thể hiện rõ qyết tâm đó.

Wayne Rooney nổ phát súng cảnh cáo đầu tiên bằng cú lốp bóng ngoài vòng cấm chạm cột dọc đội chủ nhà. Và đến phút thứ 5, tỉ số trận đấu đã được mở. Wayne Rooney là người lập công với một pha bật cao ghi bàn từ quả phạt góc của Steven Gerrard.
Ít phút sau,
Glen Johnson tung cú sút nhanh bằng chân trái bật tay thủ môn chạm cột
dọc đi ra ngoài. Đội tuyển Anh đang hoàn toàn chiếm ưu thế trên sân.




Sau
quả tạt cực mạnh cắt ngang mặt khung thành Montenegro của Steven
Gerrard ở phút 28, Wayne Rooney băng vào sút nhanh bằng chân trái nhưng
không đi chính xác. Ở những phút này của trận đấu, đội bóng của đảo quốc
sương mù đang thi đấu chậm lại và áp dụng chiến thuật phòng ngự phản
công với một đội hình lùi sâu hợp lý.

Hiệp một tạm kết thúc với tỉ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội tuyển Anh. Họ đang thể hiện một lối chơi khoa học và rất hợp lý.

Hiệp
hai bắt đầu và trôi qua lặng lẽ đến 30 phút mà không có bất cứ một pha
bóng đáng chú ý nào. Montenegro lên bóng rời rạc còn đội tuyển Anh thì
lùi rất sâu về phần sân nhà. Họ hầu như chỉ làm mỗi một việc phá bóng.

Đến
phút 73, đội trưởng của Montenegro bắt đầu cảnh báo hàng thủ đội khách
bằng một pha sút bóng đi sượt cột dọc trong gang tấc. Một phút sau,
Stevan Jovetic có cú sút úp mu làm cho Joe Hart phải tung người cản phá.

Sức
ép khủng khiếp về phía ĐT Anh được dồn lên đỉnh điểm ở phút 74, khi quả
phạt góc của Jovetic đưa bóng đi trúng cột dọc đội khách. Và rồi điều
gì đến cũng đã phải đến. Phút 75, Dejan Damjanovic
có cú sút cận thành quân bình tỉ số cho Montenegro. Một tỉ số xứng đáng
với những gì mà Montenegro thể hiện, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ
Anh thể hiện một lối chơi hèn nhát!



Nhận ra sai lầm của mình, đội tuyển
Anh nhanh chóng vùng lên thay đổi chiến thuật mặc dù hơi muộn. Tuy
nhiên, trong suốt những phút còn lại, đội tuyển Anh chỉ duy nhất đúng
một lần tạo ra được cơ hội nguy hiểm từ cú sút phạt trực tiếp của Steven
Gerrard.

Trận đấu kết
thúc với tỉ số hòa 1-1 và Montenegro xuất sắc giữ vững được ngôi đầu
bảng sau chuyến viếng thăm của đội tuyển Anh. Với kết quả này, họ đã
tiếp tục duy trì được ngôi đầu bảng với hai điểm nhiều hơn Tam sư và tràn trề hi vọng giành suất chính thức tham dự World Cup 2014.