Malta 0-2 Italia: Show diễn của Mario


Mario Balotelli dường như đang sống trong những ngày thăng hoa
nhất. Sau bàn thắng để đời vào lưới Brazil, tiền đạo 22 tuổi còn tỏa
sáng rực rỡ với một cú đúp giúp Italia hạ Malta.




Malta 0-2 Italia: Show diễn của Mario 266809hp2

Getty Images



Dĩ nhiên trước một Malta nhỏ bé,
ĐT Italia không khó khăn giành thắng lợi. Nhưng vấn đề với họ là thắng
ra sao, chơi như thế nào để làm yên lòng NHM. Và trong trận gặp Malta
vừa qua, có thể nói Azzurri đã làm tốt nhiệm vụ của mình.


Vượt trội về đẳng cấp, Azzurri không khó bắt đối thủ phải chơi theo cách của mình. Ngay phút thứ tám, tỷ số đã được mở. Đây là tình huống Balotelli
sút penalty thành công sau pha phạm lỗi của Luke Dimech bên phía Malta
trong vòng cấm. Vẫn như thường lệ, Balotelli thành công trước chấm 11m,
giúp anh duy trì tỷ lệ sút penalty thành công trong sự nghiệp là 100%.

Bị dính bàn thua sớm, Malta vẫn không
thể dâng cao mà thay vào đó, họ tiếp tục bị hàng tiền vệ của ĐT Italia
ngăn cản. Trong khi đó Malta cũng siết lại hệ thống phòng ngự. Kết quả
là Italia chỉ có thể tiếp cận cầu môn nhờ cũng cú dứt điểm không mấy
nguy hiểm từ chân Andrea Pirlo hay Claudio Marchisio… Thậm chí họ còn
suýt nữa bị gỡ hòa nếu như phút 16, Michael Mifsud không thực hiện hỏng
quả phạt đền cho Malta.

Nhưng đến phút 45, Italia đã khiến đội bạn hết cơ hội. Lần này cũng là Balotelli. Nhận đường tạt bóng từ De Sciglio, Balotelli
lạnh lùng dứt điểm khiến thủ thành của Malta không thể cản phá. Thời
gian sau đó, Italia cũng nhiều lần dứt điểm nhưng phần vì quá hiền, phần
vì thiếu chính xác, họ đã không thể nâng cao cách biệt. Đáng tiếc nhất
có lẽ là pha bóng ở phút 55 của Leonardo Bonucci khi cú dứt điểm cận
thành của anh bị cản phá.

Thế trận sau đó chậm hẳn bởi Italia
khi đã có hai bàn không còn mang tư tưởng tấn công mãnh liệt nữa. Họ chủ
trương quấy đối thủ và kế sách này khiến Malta không thể tiếp cận cầu
môn. Trong khi Italia cũng có nhiều lần dứt điểm ngoài vòng cấm thì
Malta lại chủ yếu đưa bóng lòng vòng trước khu cấm địa.

Trước khi trận đấu kết thúc, Azzurri
còn nhiều lần đe dọa đối thủ, như pha dứt điểm hiểm hóc của Stephan El
Shaarawy ở phút 62 hay cú sút đi chệch mục tiêu của Alberto Gilardino ở
phút 89. Nhưng dù sao thắng 2-0 vẫn là quá đủ cho Italia tiếp tục bảo vệ
tham vọng giành ngôi đầu bảng ở bảng B.