Chelsea 3-1 Rubin Kazan: Torres mang về lợi thế lớn cho The Blues


Đội bóng của Rafa Benitez đang nắm rất nhiều cơ hội để tiến tiếp
vào bán kết Europa League khi xây dựng được cách biệt hai bàn khá đáng
kể trước đội bóng Nga.




Chelsea 3-1 Rubin Kazan: Torres mang về lợi thế lớn cho The Blues 269369hp2

Getty Images



Ngay từ những phút đầu tiên,
Chelsea đã có được sự kiểm soát thế trận và bàn thắng cũng đến rất sớm
với họ. Phút thứ 16, từ đường chuyền dài của David Luiz, Fernando Torres
mất khoảng ba nhịp khống chế khá khó khăn nhưng cuối cùng cũng đưa được
bóng vào lưới, mở tỉ số trong niềm vui của rất nhiều người.




Đội chủ nhà tiếp tục tấn công và
những nỗ lực của họ đã mang tới bàn thắng thứ hai ở phút 32. Sau pha nhả
bóng đầy cố gắng của Yossi Benayoun, Victor Moses vô-lê dũng mãnh trong vòng cấm địa làm tung lưới Rubin Kazan, nâng tỉ số lên 2-0.

Bị dồn vào thế chân tường, đội bóng
đến từ Nga buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Sau rất nhiều
cố gắng, họ đã làm được điều đó ở phút thứ 41, khi Christian Ansaldi sút
trúng tay John Terry trong vòng cấm địa. Bribas Natcho bình tĩnh chuyển hóa quả phạt đền thành công để mang lại chút hi vọng cho đội khách.

Hiệp hai bắt đầu với sự chủ động tiếp
tục thuộc về nhà vô địch Champions League mùa trước khi họ liên tục có
những cơ hội nguy hiểm với sự sáng tạo của Frank Lampard cũng như Juan
Mata.

Thế nhưng phải tới phút thứ 70, họ mới có được bàn thắng thứ ba, và người lập công tiếp tục là Fernando Torres.
Từ quả tạt bóng của Mata bên cánh trái, tiền đạo người Tây Ban Nha
thoải mái bật cao lắc đầu đẳng cấp trong vòng cấm để ấn định tỉ số 3-1
của trận đấu.

Một ngày thi đấu tuyệt vời của Torres nói riêng và Chelsea nói chung đã kết thúc. The Blues
tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng. Với Rubin Kazan, bàn thắng
của Natcho giữ lại cho họ những niềm an ủi nhất định, nhưng họ sẽ cần cố
gắng hơn rất nhiều nếu muốn đi tiếp.