Chelsea 1-2 Manchester City: The Blues trở thành cựu vương


The Blues chỉ còn biết tự trách mình vì những sai lầm của hàng
thủ đã khiến họ chính thức trở thành cựu vương FA Cup và đành phải ngậm
ngùi nhìn đối thủ bước vào trận chung kết.




Chelsea 1-2 Manchester City: The Blues trở thành cựu vương 272075hp2

Getty Images



Cả Chelsea lẫn Man City đều không
còn cơ hội tại Premier League mùa giải năm nay. Chính vì thế, họ bước
vào trận này với tinh thần quyết thắng để có thể tiến gần hơn đến chiếc
cúp FA, cứu vãn chiến dịch 2012-13 tệ hại.

Ngay phút thứ 6, The Citizens
đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Gareth Barry tung cú sút trái phá từ
bên ngoài vòng cấm. Bóng đập chân Yaya Toure và Aguero, liên tục đổi
hướng khiên thủ thành Petr Cech phải cản phá rất vất vả.

Phút thứ 23, Pantilimon đã phạm sai
lầm khi lao ra quá xa khung thành để đấm bóng sau cú sút phạt bên phía
cánh phải của Chelsea. Từ ngoài vòng cấm, Hazard tung cú volley loại bỏ
hoàn toàn thủ thành người Romani. Rất may cho đội khách là Kompany đã có
mặt kịp thời để phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút thứ 35, cuối cùng thì Man City
cũng có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Yaya Toure có đường chọc
khe chính xác cho Aguero trước khi tiền đạo này chuyền ngắn cho Samir Narsi.
Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành của đối phương, cầu thủ
người Pháp đã ra chân rất nhanh, đánh bại thủ thành Petr Cech.

Chỉ ba phút sau, khung thành của
Chelsea lại bị đặt trong tình trạng báo động sau các pha dứt điểm liên
tiếp của Tevez và Aguero. Các cầu thủ phòng ngự của The Blues vẫn thi đấu rất rời rạc và để cho đối phương có quá nhiều khoảng trống.

Phút bù giờ thứ nhất của hiệp một,
Man City lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt nếu Milner chịu chuyền ngang
cho Tevez thay vì tự mình dứt điểm. Cú sút bồi của Kompany sau đó đưa
bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng
về phía Man City. Các con số thống kê đã cho thấy Chelsea chịu lép vế
hoàn toàn. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, The Blues chỉ có thể tung ra hai cú dứt điểm trong khi con số đó bên phía đội khách là 11.

Chỉ hai phút ngay sau khi bắt đầu hiệp hai, The Citizens đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ quả tạt chính xác của Barry, Sergio Aguero bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Petr Cech.

Sau bàn thua thứ hai, Chelsea dường
như thi đấu với tâm thế không còn gì để mất. Lối chơi của họ đã sáng sủa
hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của City vẫn đứng vững.

Phút thứ 66, Chelsea tổ chức phản công nhanh. Bóng được phát lên cho Demba Ba
trong lúc các cầu thủ đối phương còn đang tập trung vào Torres khi anh
vừa bước vào sân. Tiền đạo người Senegal xoay sở rất tốt trong vòng cấm
trước khi ngả người móc bóng ngoạn mục, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Có được bàn thắng, gánh nặng trên đôi
chân các học trò HLV Benitez đã được gỡ bỏ. Sức ép mà các cầu thủ
Chelsea tạo ra ngày càng lớn và nếu không có sự xuất sắc của Pantilimon
thì có lẽ trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát.

Những phút cuối trận diễn ra hấp dẫn
khi mà Chelsea dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy
nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng họ vẫn không thể có lần thứ hai đưa bóng
vào lưới Man City.

Giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết, Man City đã biến Chelsea chính thức trở thành cựu vương của FA Cup. Đối thủ của The Citizens trong trận chung kết trên sân Wembley là Wigan khi mà đội bóng này đã vượt qua Millwall 2-0 trong trận đấu trước đó.