Terry xin lỗi vì cướp công của Torres


Terry xin lỗi vì cướp công của Torres  Terry-goal-Fulham CFCVN -
Có thể nói ngay khi tinh thần của Chelsea đang trên đà sa sút sau thất
bại trước Man City ở bán kết FA Cup thì sự trở lại của đội trưởng John
Terry không chỉ mang tính chất sốc lại tâm lý cho toàn đội mà còn là
nhân tố chủ chốt giúp đoàn quân áo xanh giành thắng lợi 3-0 trước người
hàng xóm Fulham.
Chỉ
không lâu sau khi người đá cặp David Luiz có phút xuất thần ghi bàn
thắng mở tỷ số khai thông thế bế tắc thì đến lượt thủ quân John Terry
lên tiếng. Nhận đường tạt chính xác của chân chuyền số một Juan Mata,
hậu vệ 32 tuổi đã có pha chạy chỗ hợp lý trước khi đánh đầu cận thành
mang về bàn nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, chính anh cũng là
người ấn định tỷ số cũng từ một tình huống không chiến và người kiến tạo
nên bàn thắng cũng là một cầu thủ người Tây Ban Nha Fernando Torres.
Terry xin lỗi vì cướp công của Torres  2013-04-18.09.57.27-terrytorresful1
"Đó
là một chiến thắng rất quan trọng đặc biệt là khi chúng tôi phải thi
đấu xa nhà và quá khứ đã chứng minh rằng nơi ấy (sân Craven Cottage)
thực sự là một nơi đi dễ khó về trong vài năm trở lại đây. Vì vậy, toàn
đội cảm thấy rất phấn khởi với ba điểm có được và trở lại với Top3."
Terry phát biểu cảm tưởng trên trang website chính thức của CLB Chelsea.

"Đối
phương là những người sớm tạo ra được cơ hội ăn bàn nhưng chúng tôi mới
là người kiểm soát tốt thế trận. Chúng tôi đã trông đợi rất nhiều vào
thế trận này. Tất nhiên, việc sớm dẫn trước hai bàn cũng giúp chúng tôi
rất nhiều trong việc triển khai nó. Trước tiên là bàn thắng không tưởng
của David và sau đó là một pha lập công nữa trước khi hiệp một khép lại.

"Trước
trận đấu, Juan đã nói thầm với tôi rằng cậu ấy sẽ cố gắng tạo cơ hội
cho tôi ghi bàn do đó tôi cảm thấy rất tự tin khi băng lên và đón đường
tạt của cậu ấy."
Terry xin lỗi vì cướp công của Torres  2013-04-18.11.42.29-terryfulham
Chỉ
được ngồi dự bị trong trận chung kết sớm với Man City ở FA Cup, John
Terry khẳng định anh rất sung sức trước khi bước vào trận đấu với Fulham
nhưng quả thực cựu thủ quân ĐT Anh không ngờ rằng mình có thể có được
một cú đúp. Bên cạnh đó, Terry cũng cho biết anh cảm thấy rất tiếc cho
Fernando Torres vì không thể ghi được bàn thắng nào bất chấp việc đã thi
đấu cực kì nỗ lực trong suốt trận đấu.

"Lúc đó, tôi cảm thấy hơi
xấu hổ và nói với Nando rằng đó là bàn thắng của cậu ấy." Anh cười bẽn
lẽn. "Nhưng sau đó, nghĩ lại tôi thành thực nhận ra rằng đó là bàn thắng
của tôi vì vậy tôi xin lỗi Nando vì điều đó."
Terry xin lỗi vì cướp công của Torres  2013-04-18.09.57.51-terrytorresful
Chiến
thắng trước Fulham là thắng lợi đầu tiên của Chelsea kể từ lần nghiền
nát Stoke City với tỷ số 4-0 hồi tháng Một. Mặc dù trên chặng đường
hướng tới một vị trí trong nhóm bốn đội dẫn đầu Premier League, The
Blues vẫn còn phải đối mặt với vô vàn thử thách nữa như những trận đại
chiến với Liverpool, Tottenham, MU hay Everton nhưng lợi thế cho nhà
ĐKVĐ Champions League đó là họ đang dẫn trước Spurs với ba điểm và thua
Arsenal một trận.

"Chúng tôi có nhiều chàng trai trẻ - những
người luôn khao khát ra sân dù với cường độ hai, ba ngày một trận. Do
đó, điều quan trọng vào lúc này là họ phải khỏe mạnh và sẵn sàng. Cộng
thêm vào đó là kinh nghiệm của những cầu thủ kì cựu. Chúng tôi tin mình
sẽ vượt qua thử thách này.
Terry xin lỗi vì cướp công của Torres  2013-04-18.09.59.02-terrygoalfulham
"Đương
nhiên, ai cũng muốn được ra sân, được thi đấu nhưng với một đội hình
lớn như Chelsea sự thật không hẳn lúc nào cũng như mong muốn.

"Chúng
tôi đang trong một cuộc đua nước rút và thử thách tiếp theo vào cuối
tuần này là Liverpool - một nơi luôn đi dễ khó về. Nhưng dẫu sao điều
này cũng sẽ giúp chúng tôi tăng thêm một chút động lực đặc biệt là ở
giải Ngoại hạng Anh.

"Phía trước là rất nhiều trận đấu khó khăn
do đó việc xoay vòng đội hình của HLV là vô cùng quan trọng. Lúc này
chúng tôi cần phải đoàn kết với nhau, có như vậy thì cơ hội mới đến cho
tất cả mọi người."