Chelsea: Khi hàng thủ sắm vai "sát thủ"


Chelsea: Khi hàng thủ sắm vai "sát thủ"  Terrycole CFCVN - Hai chiến thắng liên tiếp vừa qua của Chelsea tại Premier League đều có đóng góp trực tiếp từ các hậu vệ. Trước
Sunderland cách đây 10 ngày, Branislav Ivanovic là người đã ghi bàn ấn
định chiến thắng 2-1 cho Chelsea (xuất phát từ cú đá của Luiz). Ở chuyến
hành quân tới sân Craven Cottage của Fulham đêm qua, một lần nữa, hàng
thủ Chelsea đã làm thay công việc của những ngôi sao trên hàng công.
Luiz rồi Terry, cả hai đã cùng nhau bắn phá khung thành Mark Schwarzer
và giúp The Blues đại thắng trở về.
Để ý một chút tới “nguồn bàn thắng” của Chelsea thời
gian qua, dường như có “sự phân công lao động”. Trong khi tại FA Cup và
Europa League, Demba Ba và Torres đã thay nhau liên tiếp lập công thì
ở Premier League,
đã 3 vòng đấu liên tiếp, những người ghi bàn cho họ đều là các hậu vệ
(ở trận thua Southampton 1-2, Terry ghi bàn). Cũng vì thế việc Chelsea
lấy lại vị trí thứ 3 trên BXH từ tay Arsenal có thể coi là một chiến
công của hàng thủ.
Thực tế, các hậu vệ của Chelsea chưa
làm tốt công việc chính của mình – tức là phòng ngự. Bằng chứng là những
bàn thua vẫn liên tiếp xảy đến, ngay cả trong trận thắng Fulham 3-0,
Terry hay Luiz cũng đã mắc những sai lầm. Tuy nhiên bù lại, họ đã biết
tháo gỡ bế tắc, tạo bước ngoặt cho đội nhà với những khoảnh khắc thăng
hoa (cú sút xa siêu phẩm của Luiz) hay từ những pha bóng cố định.
So
với những đời HLV khác, Benitez đã có sự khuyến khích rất mạnh mẽ các
hậu vệ lên tham gia tấn công. Đã nhiều trận, người ta thấy Luiz chơi như
một tiền vệ công. Terry hay Cahill, Ivanovic luôn xuất hiện trong vòng
cấm đối phương ở bất kì tình huống cố định nào. Trong khi Bertrand,
Azpilicueta và trước đó là Ashley Cole (đang dưỡng thương) cũng thường
xuyên dâng cao hỗ trợ hàng công.
Đáng mừng hay đáng lo?
Nhìn
chung, trong nền bóng đá hiện đại, khi sự chặt chẽ được đề cao, nếu
hàng thủ biết tham gia tấn công, đội bóng của họ sẽ nắm phần thắng cao
hơn. Tuy nhiên trường hợp của Chelsea đang
khá khó diễn tả. Họ khác với những Barca, Bayern, Real…, là đang thiếu
đi những chân sút hạng nặng để giải quyết trận đấu. Demba Ba và Torres
đều không đạt yêu cầu nếu nhìn vào hiệu suất ghi bàn. Đó cũng chính là
lý do giải thích vì sao Chelsea sớm bị bật ra khỏi cuộc đua tới ngôi vô
địch Premier League mùa này.
Đơn giản như ở MU, khi Persie tịt
ngòi, họ còn có Rooney, Chicharito, Welbeck. Còn với Chelsea, con át chủ
bài Torres quá chông chênh phong độ, sự tăng cường từ kì chuyển nhượng
mùa Đông Demba Ba chưa thoát khỏi sự nghi hoặc. Là một đội bóng lớn,
phải lấy thủ bù công thì quả thật đáng báo động. Và tất nhiên yêu cầu
chiêu mộ một tiền đạo như Falcao, Cavani càng trở nên cấp thiết ở Hè
này.
Terry vẫn không được Benitez đảm bảo tương lai
“Cậu
ấy chắc chắn rất vui mừng vì ghi được bàn thắng. Đây là điều tốt cho
anh ấy và đội bóng. Tôi rất vui vì phong độ tốt của Terry. Tôi đã nói
với các cầu thủ trước đó rằng điều quan trọng là họ phải sẵn sàng. Chúng
tôi có 8 đến 9 trận đấu trước mắt và tất cả mọi người đều phải sẵn sàng
vào sân”. Thực tế, trong 2 trận gần nhất được ra sân, Terry đều ghi dấu
ấn khi ghi tới 3 bàn thắng cho Chelsea, hiệu suất đáng kinh ngạc với
một trung vệ.
Chelsea đối mặt với tourmalet cực nặng
Trong
6 vòng đấu còn lại của Premier League 2012/13, Chelsea phải đá liên
tiếp 4 trận gặp các đối thủ vô cùng khó, Liverpool, Swansea, MU và
Tottenham (xen giữa là hai trận đấu gặp Basel tại bán kết Europa
League). Nếu không đạt phong độ tốt, việc The Blues bật khỏi top 3 là
điều rất dễ xảy ra.