Trở thành một gương mặt đắt show trong các TVC quảng cáo dành cho giới
trẻ và cả trên facebook cá nhân của mình, điều đó khiến Chi Pu trở nên
"hot" hơn, tuy nhiên cũng chính vì thế mà lượng người anti cô cũng tăng
lên đáng kể.




Trong một buổi sáng thứ hai khá đẹp trời của tháng 4, tôi và cô hot girl
nổi tiếng của đất Hà Nội - Chi Pu cuối cùng cũng có cái hẹn gặp nhau
tại một quán coffee nho nhỏ. Mặc dù tôi và Chi từng có dịp làm việc với
nhau đôi lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp cô ấy
ngay tại mảnh đất Sài Gòn này.

Trước đây, mỗi lần làm việc với
Chi Pu, tôi đều liên lạc thông qua người quản lý, hoặc chỉ đơn giản là
gửi vài cái mess trên Facebook với toàn nội dung mang tính chất công
việc. Khi công việc xong, cả hai cũng chẳng có thời gian nói chuyện gì
thêm. Xem đi xét lại, tôi và Chi chẳng khác gì là người không hề quen
biết. Vì thế mà có lần, tôi đọc một bài báo nói về "Chi Pu được đặt cho
biệt danh là hot girl chảnh" rồi bị cư dân mạng "ném đá". Tôi lại chẳng
thể hình dung hay đưa ra bất cứ nhận xét gì - vô tình tôi mặc định "ấy
chắc là vậy rồi". Cho đến hôm gặp Chi cũng là vì công việc lần này, cả
hai đã có dịp trò chuyện thêm và tâm sự cùng nhau. Vì thế tôi đã thay
đổi khá nhiều suy nghĩ và những nhận định ban đầu về "cô hot girl bị cho
là chảnh" này.


Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr
Tôi
cũng giống phần lớn mọi người, đó là dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ấn tượng
ban đầu rất cao. Tôi cũng khá dè chừng bởi những người mới gặp trực tiếp
lần đầu. Nhưng chẳng hiểu sao khi vừa gặp cô gái này, tôi liền bị thu
hút và kỳ vọng "buổi trò chuyện hôm nay thật sự rất đáng để mong đợi"
bởi kiểu nói khá vui vẻ và nhẹ nhàng của Chi Pu. Cái mà tôi ấn tượng
nhất về cô đó là cách nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, thỉnh thoảng đệm
vài nụ cười vào câu chuyện, và hay dùng những từ hài hước. Để cuối cùng,
chúng tôi đã có nhiều câu chuyện khá vui vẻ và dễ dàng thẳng thắn với
nhau qua những câu hỏi.

Tự nhiên và không thích tỏ ra nhí nhảnh

Chào Chi Pu. Với tôi ấn tượng đầu tiên về Chi khá tốt. Nhưng trong những mối quan hệ khác liệu Chi có thân thiện thế này?

Bình
thường khi đi làm, trong 1 đến 2 tiếng đầu Chi rất hạn chế nói chuyện
với mọi người do phải tranh thủ make up và chuẩn bị nhiều thứ khác. Có
thể vì thế mà đối với một số người mới làm việc với Chi lần đầu sẽ dễ bị
nghĩ rằng: "Sao con bé này nó lạnh lùng thế cơ chứ" hoặc
thậm chí còn xem đó là chảnh. Nhưng một khi bắt đầu vào buổi chụp ảnh
hay quay hình, Chi đều rất vui vẻ để tạo không khí thoải mái cho ekip
của mình. Chi hoàn toàn không thích áp lực. Có khi Chi còn bật nhạc
trong hậu trường, rồi làm trò, nhảy nhót tưng bừng để tinh thần của mọi
người sung hơn mà làm việc tốt hơn. Vì thế mà hầu hết mọi người sau khi
làm việc với Chi được 1, 2 lần đều bảo có ấn tượng tốt về mình.

Chi còn nhớ vài anh chị từng tâm sự với mình thế này: "Cô
đấy! Ngày xưa lúc chưa gặp cô tôi cứ tưởng đâu cô đáng yêu, kiểu xinh
xinh dịu dàng, thắm lụa. Giờ làm việc, hiểu nhau xong tôi thấy cô thiệt
là... tưng tửng"
(cười lớn).


Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Thế Chi hay "show" cá tính gì của mình đối với những người mới gặp lần đầu?

Bình
thường Chi không chọn mình phải thế này hay thế kia, hoặc muốn người ta
thấy mình thế nào cả. Cứ Ok! Hôm nay mình vui vẻ vậy thì tại sao phải
ngại ngùng mà không "show" hết mọi thứ "happy" đấy cho mọi người thấy,
để họ cùng vui với mình. Còn kiểu cứ cố gắng dễ thương, nhí nhảnh, hay
chứng tỏ mình đang làm một hot girl này, kia thì Chi không thể. Nhưng
trong cái thoải mái đó, Chi cũng phải luôn giữ ý cho mình một chút, để
người ta thấy mình không phải là người quá dễ dãi. Còn với những người
trước đó đã không ưa hay có ấn tượng xấu với mình, Chi thường tự nhiên
đến mức có thể, để họ thấy và tự động thay đổi suy nghĩ. Chi cảm thấy
mình không cần phải cố thể hiện bản thân, để thuyết phục với họ rằng
"tôi" thế này hay thế khác.

Chi
có thường gặp những người muốn làm quen, đi chơi với mình chỉ vì muốn
"thơm lây", hay có một mục đích cá nhân nào khác chưa? Lúc đó Chi ứng xử
thế nào?



Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Rất
nhiều! Trước đây, có không ít người lúc đầu chơi với Chi tỏ vẻ thân
thiết, sau khi lợi dụng mình làm "bàn đạp" để bật họ lên xong rồi thì
quay sang mặt lạnh, thay đổi cách đối xử với mình, khiến mình vừa choáng
và tổn thương. Sau lần đấy, Chi bắt đầu dè chừng hơn trong các mối quan
hệ, và không quá hết lòng vì người ta nữa. Bây giờ Chi rất tinh ý với
một số biểu hiện, tuy nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để mình phải suy nghĩ lại
mối quan hệ này. Ví dụ như đi chơi với nhau mà họ cứ "Ôi Chi, chụp hình đi! Nhớ phải up ngay lên Facebook của Chi đấy nhé",
rồi còn yêu cầu mình tag người ta vào như thể tỏ vẻ thân thiết. Thật ra
với một số người chơi với nhau mà vui vẻ, giúp đỡ mình nhiều. Người ta
cũng không quá quan trọng rằng đi với mình, họ là ai - chơi với những
người như thế, Chi thật sự rất thoải mái và cảm thấy an tâm.

Chi Pu và những người bạn thân

Xem ra Chi rất cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Thế người bạn thân nhất của Chi sẽ như thế nào?

Năm
học lớp 10, nhóm con gái học gần lớp của tụi mình hay tụ lại với nhau
chơi chung, rồi còn bày trò đặt tên nhóm. Trong đó có một đứa bạn tên là
Sun Ht do khá hợp tính, nên tụi mình kết thân với nhau cho đến tận bây
giờ. Đặc biệt hai đứa rất dễ gây cười, cứ gặp mặt một phát là nói luyên
thuyên. Có khi tụi mình nói những chuyện trông chẳng liên quan gì, thế
mà cứ ngồi cười với nhau ngặt nghẽo. Đối với Chi và Sun thì gặp nhau đã
là vui rồi, chứ không nhất thiết phải đi đâu hay làm gì.


Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr
Chi Pu và Sun là đôi bạn rất thân với nhau suốt 5 năm qua.
Tụi
mình cũng có nhiều sở thích giống các bạn gái khác như: Shopping, spa,
style thời trang dù không giống nhau nhưng cứ ra ngoài thấy cái gì hợp
với đứa nào là cứ lôi về tặng đứa kia. Bọn mình còn có ngày kỷ niệm
riêng nữa cơ! Cứ đến ngày 19 hàng tháng, hai đứa lại thức trắng đêm để
trò chuyện, nhắn tin trêu đùa nhau. Nhớ tháng trước, Chi và Sun còn
trang điểm, làm tóc và ăn mặc giống nhau để chụp ảnh, buổi tối dành một
bữa tiệc ăn cùng nhau, hệt như một couple vậy! Chi và Sun ít khi gây gỗ
do quá hiểu tính nhau rồi. Có khi dỗi cũng là vì Chi quá bận rộn, không
thường đi chơi và trò chuyện với Sun mà thôi.



Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr
Cả hai còn có vô số kỷ niệm hài hước và thú vị


Nhưng vì sao gần đây Chi thường xuyên xuất hiện cùng Gil Le, nữ ca sĩ trong nhóm X5 thế? Cả hai có mối quan hệ gì vậy nhỉ?

(Cười)
Tụi mình chỉ là bạn mới thân với nhau gần đây thôi. Cả hai quen biết
nhau khi tham gia đóng trong quảng cáo và một vài dự án sắp tới nữa.
Tính Chi và Gil khá hợp, nói chuyện dễ vui và dễ chia sẻ mọi việc với
nhau. Vì thế mà cả Chi và Gil gần đây có vẻ khá thân và dính với
nhau suốt mỗi khi mình vào Sài Gòn. Nhưng lúc Chi mà về Hà Nội thì hai
đứa ít có dịp trò chuyện nữa. Chỉ khi Chi vào Sài Gòn hay Gil ra Hà Nội
thì tụi mình mới đi ăn, cà phê tán dóc. Nói chung hai đứa như bạn bè
thân với nhau vậy đó.

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr
Gần đây Chi Pu cùng Gil Lê - thành viên nhóm nhạc X5 thường hay đi chơi và xuất hiện cùng nhau.


Bị anti đặt biệt danh là "Nữ hoàng PR"
Thế đối với fan, Chi có đặt ra cho mình sự hạn chế tiếp xúc nào không?

Với
các bạn fan, Chi lại càng muốn mình thân thiện hơn là trong các mối
quan hệ công việc, hay xã giao thường ngày. Có rất nhiều bạn dễ thương
hay gửi inbox cho mình hỏi rằng: "Chị hôm nay thế nào? Làm việc có vất vả không? Chị hãy chia sẻ và cho tụi em biết với"
kiểu như thế thì Chi lại càng muốn trò chuyện và muốn cho các bạn biết
về mình nhiều hơn. Nhưng do công việc hàng ngày quá nhiều, Chi lại còn
đi học nên không có thời gian cập nhật cho các bạn ấy biết.

Nhưng
trên Facebook của Chi có đến hàng trăm nghìn lượt theo dõi, vậy làm
cách nào Chi có thể tương tác, gần gũi với fan của mình?



Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Thật
ra nhiều lượt theo dõi không có nghĩa là Chi có nhiều fan. Nó chỉ nói
lên một điều rằng đó chính là số người đang tò mò, hoặc hiếu kỳ về cái
tên Chi Pu mà thôi. Có khi cũng con số đấy, nhưng lượng anti lại nhiều
hơn fan thì sao? Chỉ những khi có dịp mình cần huy động, cần sự ủng hộ
và giúp đỡ của các bạn, thì chính lúc đó mới có thể xác định được rằng
thực sự có bao nhiêu người yêu thích và luôn dõi theo mình mà thôi. Chứ
có rất nhiều trường hợp các bạn ấn follow mình, nhưng rồi lại vào
comment hỏi "Chi Pu là ai? Là ca sĩ hay là diễn viên mà sao lại hot thế này?"
thế mà Chi ít khi quan tâm đến số lượt follow. Thay vào đó, Chi thường
up những ảnh tự sướng, đời thường để tạo sự gần gũi cho các bạn.

Nói tới anti thì chắc Chi cũng có không ít nhỉ? Chi có bận tâm đến những gì anti "ném đá" mình?

Các
bạn anti thì thường hay vào bới móc những chuyện về Chi, dù đó là
chuyện tốt hay xấu cũng đều thành chủ đề bàn tán của mọi người. Nặng hơn
là các bạn còn dùng những từ ngữ thiếu văn hóa để nói về mình. Chi thấy
một khi đã bị ghét rồi, thì dù mình có làm gì họ cũng thấy chướng mắt
mà thôi. Lúc Chi chưa quen, nên cứ hay đọc rồi buồn, tự trách bản thân "rốt cuộc mày đã làm gì mà họ lại nói về mày một cách nặng nề đến như thế", đủ các thể loại. Có lần Chi tức lên, vào block luôn các tài khoản đó.


Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr
Sau
một thời gian Chi mới nghiệm ra một điều, cái gì cũng có 2 mặt. Mình
được nhiều người thích thì chắc chắn sẽ có nhiều người không ưa, phải
học cách kiềm chế bản thân rồi chấp nhận với nó. Bây giờ thì Chi đã quen
và biết cách tiết chế. Cũng may trên Facebook Chi cũng có được một
lượng fan khá hùng hậu. Các bạn có khi sẵn sàng dành chút thời gian bênh
vực mình, phản ứng lại với những comment xấu kia bằng cách rất lịch sự,
chứ không dùng những từ ngữ thiếu văn hóa. Chi cảm thấy đó là niềm an
ủi và cũng là cách giúp mình đỡ áp lực hơn đối với các bạn anti.

Chi có nhớ biệt danh nào do anti đặt cho mình không?

À...
"Nữ hoàng PR"! Đây là biệt danh mà các bạn anti thường hay lấy để nhắc
tới Chi. Thật sự là gần đây mình làm việc rất nhiều, trong khi đó có một
số bạn lại không hiểu hết tính chất công việc của Chi, khiến họ có
những góc nhìn không tốt về những gì Chi up lên Facebook. Trước đây Chi
đã từng đăng một status nói về việc PR này. Như mình, một người chuyên
làm về hình ảnh nên thu nhập chính cũng chỉ là làm cho các nhãn hàng
quảng cáo. Thậm chí cách PR trên Facebook hiện được rất nhiều công ty
lựa chọn làm hình thức quảng cáo cho họ. Theo Chi nó rất hay và hữu
dụng, cũng chẳng phải lừa lọc ai. Tất cả cũng chỉ là vì "kiếm miếng
cơm", nên chẳng lý nào mình lại không làm để kiếm tiền sống, nó cũng từ
chính sức lao động của mình kia mà!


Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr
Dạo này Chi thường xuyên ra vào Sài Gòn nhỉ? Chi đang có những dự án gì ở miền Nam à?

Hiện
Chi đang nhận lời quay quảng cáo cho một nhãn hàng dành cho các bạn
gái, nên cứ phải bay ra bay vào suốt. Chẳng qua là bên công ty này họ
yêu cầu Chi phải hát một ca khúc và quay MV để thực hiện dự án của họ.
Nên sắp tới, các bạn sẽ được thấy Chi xuất hiện trong một hình ảnh khác
mới hơn, thú vị hơn. Hy vọng sẽ khiến các bạn cảm thấy hài lòng (cười).

Cám ơn Chi về những chia sẻ rất "thẳng và thật" này. Chúc em sẽ thật thành công trong tương lai.

Cùng xem những hình ảnh mới nhất của Chi Pu với style cá tính và năng động tại Sài Gòn.

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr


Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr

Chi Pu: "Giờ tôi hay bị các bạn anti gọi là Nữ hoàng PR"  Chi-pu-gio-toi-hay-bi-cac-ban-anti-goi-la-nu-hoang-pr