Barcelona 0-3 Bayern Munich: Oai hùng Hùm Xám


Không có bất kỳ phép màu nào hiện hữu trên sân Nou Camp, mà chỉ
có một hình ảnh Hùm Xám mạnh mẽ xé nát đội chủ nhà để tiến vào chung
kết.




Barcelona 0-3 Bayern Munich: Oai hùng Hùm Xám 276626hp2

Getty Images



Sự bất ngờ đã đến ngay từ khi
trận đấu chưa bắt đầu: Lionel Messi và Sergio Busquets không có mặt
trong danh sách thi đấu chính thức. Không dừng lại ở đó, tiqui-taka được
thay thế bằng lối chơi bóng dài đan xen cùng cự ly đội hình rất rộng.

Tuy nhiên
sự thay đổi này dường như chưa thực sự phù hợp với yếu tố con người của
Barcelona. Trong khi đó, chính Bayern Munich lại là đội có được nhiều cơ
hội nguy hiểm hơn bằng khả năng bật nhả trong phạm vi hẹp cực kỳ ấn
tượng.

Hi vọng dần trở thành thất vọng và
thậm chí là vô vọng. Ngay đầu hiệp hai, một trong những cầu thủ thi đấu
nổi bật nhất từ đầu trận – Arjen Robben đã trừng phạt
những sơ hở của hàng phòng ngự Barca bằng một pha qua người và cứa lòng
quen thuộc. Phút thứ 48 và tổng tỉ số đã lên đến 5-0.

Đội bóng xứ Catalunya cần tới 6 bàn
thắng nữa để lật ngược thế cờ. Nhiệm vụ bất khả thi ấy dường như đã làm
Tito Vilanova nản lòng khi ông rút cả Andres Iniesta và Xavi Hernandez
ra, trong khi Mess vẫn yên vị trên ghế dự bị.

Trận thua càng cay đắng hơn khi Bayern có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này, và người đưa bóng vào lưới là... Gerard Pique. Phút thứ 72, từ quả căng ngang của Franck Ribery, hậu vệ người Tây Ban Nha vung chân phá bóng... tung nóc lưới Victor Valdes.

Dường như Barca đã vỡ trận. Thêm một lần nữa Valdes phải vào lưới nhặt bóng khi ở phút thứ 76, từ pha tạt bóng của Ribery, Thomas Mueller bật cao đánh đầu để nâng tổng tỉ số lên 7-0.

Giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục ở
cả hai lượt trận, Bayern, cùng Dortmund, đã thành công trong việc biến
trận chung kết Champions League thành trận thư hùng của riêng nước Đức.
Và cũng ngay từ bây giờ, đã có những người nhắc lại chuyện quá khứ: Rất
nhiều mùa giải gần đây, đội bóng loại được Barcelona sẽ là đội vô
địch...