Man City đã có 1 chiến thắng áp đảo trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với cả 2 đội.




Lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi, ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng thành Man không còn hình bóng của Roberto Mancini khi
ông đã nhận quyết định sa thải của CLB 1 ngày trước đó. Những tưởng Man
City sẽ gặp đôi chút khó khăn với việc không có HLV thực sự nhưng dường
như cựu vô địch Premier League còn thi đấu mạch lạc hơn.



Reading 0-2 Man City: Áp đảo  Reading-02-man-city-ap-dao
Man City có 1 trận đấu dễ dàng trước Reading

45
phút đầu tiên là khoảng thời gian ép sân toàn diện của các cầu thủ
khách Man City. Họ liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía đội chủ
nhà Reading. Hàng loạt những cú sút từ hết Aguero đến Tevez hướng về phía khung thành đội bóng hiện đang xếp thứ 19 trên BXH khiến thủ thành McCarthy hoạt động vô cùng vất vả. Tuy nhiên, cũng phải đến phút thứ 40, Sergio Aguero mới mang về lợi thế cho The Citizens bằng cú dứt điểm 1 chạm sau pha phối hợp đẹp mắt. 1-0 là tỷ số sau khi hiệp 1 kết thúc.



Reading 0-2 Man City: Áp đảo  Reading-02-man-city-ap-dao

Sang
đến hiệp 2, các cầu thủ áo xanh chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đó là
lúc đội chủ nhà Reading mới bắt đầu có được những cơ hội nguy hiểm. Tuy
nhiên, khi mà những Pogrebniak hay Karacan còn chưa khuất phục được thủ thành Joe Hart thì Reading đã bị giáng 1 đòn chí mạng vào phút thứ 88 bởi bàn thắng của tiền đạo vào thay người Edin Dzeko sau
1 pha phá bẫy việt vị và xử lí bình tĩnh trong vòng cấm. Chung cuộc,
Man City thắng 2-0 trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với cả 2 đội.




Tỷ số chung cuộc: Reading 0-2 Man City


Cầu thủ ghi bàn: Aguero (40’), Dzeko (88’)


Đội hình xuất phát:


Reading:
Alex McCarthy, Chris Gunter, Adrian Mariappa, Sean Morrison, Stephen
Kelly, Jem Karacan, Jobi McAnuff, Danny Guthrie, Garath McCleary, Hal
Robson-Kanu, Pogrebniak.


Man City:
Joe Hart, Micah Richards, Joleon Lescott, Gael Clichy, Kolo Toure,
James Milner, Gareth Barry, David Silva, Yaya Toure, Sergio Aguero,
Carlos Tevez.