Trong thời buổi bây giờ, nếu ví thị trường chuyển nhượng là mặt biển
rộng, cầu thủ giỏi là những con mồi, thì lực lượng cò mồi và những đội
bóng đại gia không khác gì những con cá mập.




Có một lời khuyên khi đi thuyền
trên biển, đó là đừng bao giờ làm nhỏ máu xuống mặt biển khơi. Bởi chỉ
một cho đến một vài giọt máu thôi cũng đủ kích thích bản năng săn mồi
của bầy cá mập - loài động vật cực kỳ nhạy cảm với mùi máu.



Trong
thời buổi bây giờ, nếu ví thị trường chuyển nhượng là mặt biển rộng,
cầu thủ giỏi là những con mồi, thì lực lượng cò mồi và những đội bóng
đại gia không khác gì những con cá mập. Dù ít hay nhiều, vẫn có một sự
ngắm nghía, xâu xé, giành giật nhau giữa những "ông lớn" trong làng bóng
đá. Một cầu thủ giỏi có thể đem về nguồn lợi cho đội bóng không chỉ ở
sức mạnh chuyên môn mà còn ở khía cạnh quảng bá hình ảnh lẫn doanh thu.


Những lời đồn đoán về sự ra đi của Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Radamel Falcao...
vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Vô khối những ý kiến đoán già đoán non
về việc họ đi hay ở. Mọi động thái, mọi phát biểu của họ đều bị săm soi
từng chút một. Băng ghế dự bị, phong độ có phần suy giảm, mâu thuẫn với
huấn luyện viên, lương bổng... tất cả được xem như cơ sở khẳng định cho
những cuộc chia tay vào cuối mùa. Họ như những miếng mồi, như những
giọt máu mà nhất cử nhất động của chúng đều tác động đến những tay "săn
mồi" - lực lượng trinh sát, cò mồi và các ông lớn trong làng bóng đá -
những "con cá mập" thực sự.



Chelsea vô địch Europa League: Đã đến lúc tri ân Benitez  Thi-truong-chuyen-nhuong-va-cau-chuyen-chay-mau-tai-nang
Không ai biết được Rooney hay Ronaldo sẽ đi đâu về đâu khi mật độ tin đồn về họ ngày càng nhiều

Không
ai xa lạ gì với khái niệm "chảy máu tài năng, chảy máu chất xám". Không
chỉ những siêu sao, ngay cả những tài năng nổi bật của các đội bóng
cũng luôn được các trinh sát viên, các tuyển trạch viên bóng đá theo dõi
sát sao. Sự thiệt thòi nằm ở những đội bóng tầm nhỏ và trung cho tới
những đội bóng lớn nhưng hạn chế về tài chính lẫn thành tích. Hãy nhìn
cái cách mà Arsenal đã để cho Fabregas, Nasri, Van Persie...
ra đi. Họ cần danh hiệu, họ cần một điều kiện thi đấu mới mẻ hơn. Và
khi những tài năng có động thái ra đi, không ngạc nhiên khi những gã đại
gia như MU, Barca, Real... nhảy vào cuộc "săn hàng".


Máu
là thứ thiêng liêng và tối quan trọng. Ở một đội bóng, những cầu thủ
giỏi sẽ là linh hồn, là "máu" của cả đội. Nhiều ông chủ đặt nặng lợi
nhuận sẽ vô tư bán đi những hợp đồng chất lượng như cái cách mà người ta
nhỏ máu xuống mặt biển vậy. Bản hợp đồng ra đi, đội bóng ít nhiều trở
ngại, cũng như máu hòa vào nước, khi đàn cá mập kéo đến, ai dám đảm bảo
hậu quả không xảy ra. Aston Villa đã bán hết bộ khung tuyến giữa là A.Young, Downing, Milner Barry cho
các đối thủ cạnh tranh, và bây giờ họ đang ở gần đáy bảng xếp hạng.
Liverpool - 1 trong những đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh sau
khi bán Alonso Torres đã còn lại gì? Một cuộc chiến chật vật cho tấm vé dự châu Âu chăng?



Chelsea vô địch Europa League: Đã đến lúc tri ân Benitez  Thi-truong-chuyen-nhuong-va-cau-chuyen-chay-mau-tai-nang

Arsenal đã không thể giữ chân được những cầu thủ lớn nhất của mình trước các đội bóng lớn khác


Dortmund
là một trong những đội bóng bị "rút ruột" nhiều nhất thời gian qua,
nhưng thành công của họ trong nhiều mùa giải gần đâynằm ở sự ổn định.
Những cái tên thay thế xứng đáng, một chiến lược gia khôn khéo và sự
đoàn kết cấp cao. Nhưng hiện tại có bao nhiêu đội bóng giữ được sự ổn
định đó? Hầu như không nhiều!


"Chảy máu chất xám", đừng ngạc nhiên khi mỗi kỳ chuyển nhượng lại có những cái tên nổi bật ra đi...