Buổi trưa ngày Tú gặp nạn,
mẹ gọi điện hỏi thăm, Tú vẫn trả lời đang ở trường học. Ai ngờ, sau đó
mấy tiếng đồng hồ, tin dữ ập đến, cậu sinh viên hiền lành ngoan ngoãn,
là niềm tự hào của bố mẹ đã ra đi mãi mãi.




Hai ngày sau cái chết của con trai, bố
mẹ nam sinh xấu số Nguyễn Mạnh Tú (SN 1993, thường trú ở huyện Hoài
Đức, TP Hà Nội), sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) vẫn
chưa tin đó là sự thật. Buổi trưa ngày Tú gặp nạn, bố mẹ gọi điện hỏi
thăm Tú như bình thường, Tú vẫn trả lời rằng đang ở trường học. Ai ngờ,
sau đó mấy tiếng đồng hồ, tin dữ ập đến, cậu sinh viên hiền lành ngoan
ngoãn, là niềm tự hào của bố mẹ đã ra đi mãi mãi.


Chiều
hôm qua (2/6), nam sinh Nguyễn Mạnh Tú – nạn nhân trong vụ 4 sinh viên
chết đuối khi đi tình nguyện tại Thái Nguyên đã được gia đình đưa về an
táng tại nghĩa trang quê nội ở thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, Hoài Đức,
Hà Nội. Dù sống cách quê nội khoảng 7km, nhưng nhiều người dân thôn Đào
Nguyên vẫn hết lời khen ngợi Tú và không khỏi đau lòng trước sự ra đi
đột ngột của sinh viên xấu số.


Cô Hoài, một người dân ở quê nội Tú chia sẻ: “Gia
đình Tú có mảnh vườn ở đây, nhưng lại sống trên trung tâm huyện Hoài
Đức, nhưng cháu nó cũng hay về quê thăm bà con trong xóm. Cháu nó ngoan
lắm, lại học hành giỏi giang, thi đỗ đại học nên ai cũng thầm khen. Hôm
qua đưa tang cháu về đây, cả làng ai cũng đau xót”.




Vụ 4 SV chết đuối - "Lặng người nhìn thi thể con lạnh ngắt trong đêm"  Vu-4-sv-chet-duoi-lang-nguoi-nhin-thi-the-con-lanh-ngat-trong-dem
Mẹ và chị gái đau lòng trươc sự ra đi đột ngột của Tú


Trước
di ảnh của cháu trai, bác Quyết (bác họ của Tú) rớm nước mắt khi nhớ
lại giây phút gia đình lên đến xã Thần Sa (Thái Nguyên) – nơi xảy ra vụ
việc để nhận thi thể của Tú. “Đến nơi
lúc 3h sáng (2/6), chúng tôi thấy cháu nằm lạnh lẽo bên bờ suối, bên
cạnh là đồ đạc của cháu. Nhìn thấy như vậy, chúng tôi chỉ mong sao đưa
được cháu về quê nhà càng sớm càng tốt”, b
ác Quyết nhớ lại.


Bác
Quyết cho biết thêm, sau khi nhận được tin dữ từ Thái Nguyên báo về,
khoảng 20h30 (ngày 1/6) gia đình đã bố trí lên nhận thi thể Tú, mãi đến
3h sáng gia đình mới đên được ủy ban nhân dân xã Thần Sa để làm thủ tục
nhận thi thể Tú. Do địa hình hiểm trở, xe ô tô không vào được tận nơi,
nên gia đình phải thuê xe ôm để đi, còn phải đi bộ một quãng đường dài
mới đến được khu vực bốn sinh viên gặp nạn. Do đến nơi muộn, khu vực bị
nạn lại hẻo lánh, không thuê được xe, gia đình đành chờ đến 5h sáng mới
thuê được xe để đưa thi thể Tú về quê nhà.


Nhớ
lại quãng đường đưa Tú về quê, người thân của nam sinh xấu số đã không
cầm được nước mắt. Do khu vực bị nạn nằm ở vùng sâu, hẻo lánh, đường sá
đi lại khó khăn, nên xe ô tô đã không tiếp cận tận nơi để chở thi thể.
Bất đắc dĩ, gia đình phải đi mua vải, quấn vào người Tú, rồi bế thốc lên
xe máy vượt qua đoạn đường hiểm trở để đưa thi thể Tú ra vị trí xe ô tô
chờ sẵn. Khi nhắc đến quãng đường đưa thi thể Tú về, ai cũng xót xa, đã
gặp nạn thương tâm, lại không có điều kiện để được đưa thi thể về nhà
sớm nhất.


Đến
gần trưa, thi thể Tú đã được đưa về đến quê nhà tại Hoài Đức, Hà Nội.
Lần trở về này của Tú không phải là dáng dấp của một cậu sinh viên cao
lớn, mà là sự ra đi bất ngờ để lại cho gia đình hàng xóm niềm tiếc
thương vô hạn.


Chị Nguyễn Thị Minh (chị gái của Tú) ngậm ngùi: “Tôi
không thể tin nổi khi nghe tin từ những người bạn đi cùng em tôi thông
báo về. Mọi người báo về rằng Tú bị trượt chân xuống vực sâu mất tích,
tôi vẫn hi vọng rằng em mình vẫn còn sống. Nhưng khoảng 18h30 phút,
thông tin từ trên Thái Nguyên báo về máy điện thoại của tôi, rằng đã tìm
thấy thi thể của Tú, tôi không dám tin tai họa lại ập đến với em mình
như vậy”.



Vụ 4 SV chết đuối - "Lặng người nhìn thi thể con lạnh ngắt trong đêm"  Vu-4-sv-chet-duoi-lang-nguoi-nhin-thi-the-con-lanh-ngat-trong-dem
Góc học tập của Nguyễn Mạnh Tú


Nhớ
lại những kỉ niệm về người em ngoan ngoãn, chị Minh cho biết, nhiều hôm
cuối tuần Tú được nghỉ học nên đi xe buýt từ trường về thăm nhà. Trạm
xe buýt cách nhà đến 2km, nhưng sợ bố mẹ, chị gái mệt nên Tú lẳng lặng
đi bộ về chứ không gọi người ra đón. Nói đến đó, chị Minh lại òa khóc,
khiến những hàng xóm đến chia sẻ với gia đình cũng không thể cầm lòng.
Chị Minh cũng có biết Tú tham gia nhiều chương trình tình nguyện, vì
nhiều lần thấy em trai chụp ảnh kỉ niệm trong những chuyến đi. Nhưng
không ngờ, lần đi tình nguyện này, Tú giấu gia đình và đã gặp chuyện
không may.


Vụ 4 SV chết đuối - "Lặng người nhìn thi thể con lạnh ngắt trong đêm"  Vu-4-sv-chet-duoi-lang-nguoi-nhin-thi-the-con-lanh-ngat-trong-dem
Di ảnh trên bàn thờ của cậu sinh viên mới tròn 20 tuổi.


Trong
căn nhà nhỏ, chị Minh chỉ cho chúng tôi góc học tập giản dị của Tú. Nhà
hẹp, nên góc học tập của Tú cũng chính là vị trí của phòng khách. Tú có
thành tích học tập rất tốt, từ lớp 1 đến lớp 9 đều là học sinh giỏi. Ba
năm cấp ba Tú đều đạt học sinh Tiên tiến. Từ ngày lên Đại học, ngoài
việc học tập trên trường, Tú năng nổ hơn trong hoạt động đoàn thể, trong
đó Tú tham gia nhiều chương trình tình nguyện. Tuy nhiên, bố mẹ Tú cũng
không nắm rõ được việc này. "Chỉ biết
có nhiều hôm 10h đêm gọi điện hỏi thăm con, thấy con bảo đang ăn cơm vì
mới đi tình nguyện về, tôi mới bảo sao đi tình nguyện gì mà mãi đến 10h
đêm mới ăn cơm vậy con"
, cô Bình nhớ lại.


Bạn
cùng phòng trọ với Tú kể với chị Minh, ngoài giờ học trên lớp, Tú nhiệt
tình tham gia các chương trình tình nguyện, không ngại khó khăn bất cứ
công việc nào.


Khi nhớ về buổi chiều định mệnh 1/6, cô Bình cho biết: “Buổi
trưa ngày Tú gặp nạn, gia đình có gọi điện lên hỏi thăm Tú, thì Tú bảo
vẫn đang ở trường. Nhưng đến chiều, thì nhận được tin dữ từ Thái Nguyên
báo về”.
Nói đến đây, cô Bình lại rớm nước mắt. Ngồi sát ngay góc
học tập của Tú, bác Nguyên Văn Tước (bố của Tú) đang ngồi lặng thing,
chắc hẳn nỗi đau mất đi người con trai ngoan ngoãn khiến bác không thể
nói được bất cứ lời nào.


Sau
khi sự việc xảy ra với Tú, gia đình cũng rất ủng hộ việc đi làm từ
thiện của Tú, vì đó là một hành động cao đẹp của thanh niên hiện nay,
nhưng công tác tổ chức chưa được chu đáo nên đã xảy ra sự việc đau
lòng.


Theo
gia đình nam sinh Nguyễn Mạnh Tú, phía đơn vị tổ chức chương trình tình
nguyện tại Thái Nguyên đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình.


Trước
đó, vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 16h ngày 1/6, tại khu vực
suối Thần Sa (đoạn gần chân thác Mưa Rơi) thuộc xóm Kim Sơn, xã Thần
Sa, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên đã cướp đi sinh mạng của 4 tình nguyện
viên.



Vụ 4 SV chết đuối - "Lặng người nhìn thi thể con lạnh ngắt trong đêm"  Vu-4-sv-chet-duoi-lang-nguoi-nhin-thi-the-con-lanh-ngat-trong-dem

Khu vực 4 sinh viên bị chết đuối (Ảnh: Internet)



Được
biết, cả 4 nạn nhân đều là tình nguyện viên của chương trình tình
nguyện Chắp cánh ước mơ (cả đoàn 21 người, trong đó có 17 người là sinh
viên các trường đại học tại Hà Nội).


Danh
tính 4 tình nguyện viên bị nạn gồm Lê Việt Phương (SN 1993, thường trú ở
TP Vinh, tỉnh Nghệ An), là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông; Nguyễn Bá Trung (SN 1992, thường trú ở huyện Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh), sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội; Nguyễn Mạnh Tú
(SN 1993, thường trú ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, sinh viên Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông); Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1993, thường
trú ở tỉnh Hưng Yên), sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.


Đoàn
tình nguyện đã đến tặng quà cho học sinh nghèo tại xã Thượng Nung
(huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.


Trên
đường trở về sau buổi tình nguyện, đoàn đã dừng lại chụp ảnh kỷ niệm ở
thác Mưa Rơi. Trong lúc chụp hình, sáu người trong nhóm bị sảy chân
xuống vực sâu, nơi có dòng nước chảy xiết. Ngay khi nghe tiếng hô hoán,
người dân địa phương đã nhanh chóng đến khu vực bị nạn, nhưng chỉ cứu
được hai người lên bờ an toàn.


Đến chiều 2/6, thi thể các nạn nhân còn lại đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.