Trung Quốc 0-2 Hà Lan: Lực bất tòng tâm
Dù nỗ lực nhưng không đủ khả năng làm theo những điều mình muốn, đội chủ nhà Trung Quốc thúc thủ ngay tại Bắc Kinh và chỉ còn 10 người khi trận đấu kết thúc.
Trung Quốc 0-2 Hà Lan: Lực bất tòng tâm 287842hp2
PROSHOTS
Trung Quốc tổ chức trận đấu giao hữu với Hà Lan trên SVĐ Công Nhân tại Bắc Kinh. Đây là một trận đấu giao hữu nằm trong tour du đấu châu Á của Hà Lan, sau khi Oranje kết thúc trận đấu đầu tiên tại Indonesia vài ngày trước.

Ngay phút thứ 13 của trận đấu, Zhang Linpeng có một pha xoạc bóng lỗi với Arjen Robben trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài đã thổi penalty cho đội khách. Từ chấm 11 mét, Robin van Persie dễ dàng đánh bại thủ môn Zeng Cheng mở tỉ số.

Hai phút sau, Trung Quốc gặp một tổn thất lớn về mặt quân số khi Qin Sheng chơi xấu, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Thiết nghĩ trong một trận cầu mang tính chất giao hữu và kỉ niệm, đội chủ nhà Trung Quốc áp dụng lối đá rắn là không cần thiết và tạo ra một hình ảnh xấu.

Đến phút thứ 25, Van Persie bật cao đánh đầu từ quả tạt bên phía cánh phải của Jeremain Lens đưa bóng khẽ chạm khung gỗ đi ra ngoài. Ngoài việc chênh lệch đẳng cấp, việc thiếu hụt quân số khiến cho lối chơi của đội tuyển Trung Quốc trở nên rời rạc thấy rõ.

Sự áp đảo của Hà Lan kéo dài trong suốt những phút còn lại với vô số cơ hội được tạo ra, nhưng sự vô duyên và ích kỉ của Robben không thể giúp đội khách gia tăng cách biệt.

Ngay đầu hiệp hai, liên tục Van Persie dứt điểm trúng cột dọc rồi đến Robben sút bóng chạm xà ngang, báo hiệu một hiệp đấu mệt nhoài nữa của đội chủ nhà Trung Quốc.

Phút 51, đến lượt Wesley Sneijder có pha lốp bóng kĩ thuật về phía khung thành đội chủ sân Công Nhân, và Zeng Cheng một lần nữa phải bay hết người để cản phá.

Phút 62 của trận đấu, Robben băng xuống căng ngang như đặt, giúp Sneijder ngẫu hứng xoay người 360 độ đánh gót vào lưới nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Lan. Một pha làm bàn không chỉ thể hiện sự ngẫu hứng mà nó cỏn cho thấy sự thoải mái về mặt tâm lý của cựu thủ quân Oranje.

Tân thủ quân Van Persie được vinh danh trong trận đấu này, khi anh thi đấu đủ 90 phút mà không bị thay ra. Ngoài ra, với bàn thắng trong trận này, anh đã vươn lên đúng thứ ba trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất đội tuyển Hà Lan, một thành tích rất đáng tự hào với bất cứ một tiền đạo nào khi lên tuyển.

Trung Quốc nỗ lực thi đấu trong những phút còn lại, nhưng không xoay chuyển được cục diện trận đấu. Hà Lan giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 2-0, mang về thắng lợi thứ hai liên tiếp trong tour du đấu.