Nhật Bản 1-2 Mexico: Lời chia tay buồn của Samurai
Nhật Bản đã có lời chia tay buồn với Confeds Cup khi bị Mexico đánh bại với tỉ số 1-2.
Nhật Bản 1-2 Mexico: Lời chia tay buồn của Samurai 290580hp2
Getty

Đã chính thức bị loại nên trận đấu giữa Nhật Bản và Mexico hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả bữa tiệc tấn công thịnh soạn. Thực tế trên sân đã diễn ra chiều theo ý của người hâm mộ.



Nhật Bản là đội nắm quyền kiểm soát tốt hơn ở đầu trận nhờ khả năng linh hoạt và cầm bóng tốt của hàng tiền vệ; đặc biệt là Shinji Kagawa. Và chính cầu thủ đang thuộc biên chế của Man United có cơ hội ngon ăn đầu tiên ở phút thứ 5. Đáng tiếc, tình huống dứt điểm cận thành của Kagawa không vượt qua sự xuất sắc của thủ môn Guillermo Ochoa. Chỉ năm phút sau, Shinji Okazaki đã đưa được bóng vào lưới nhưng lại không được công nhận vì việt vị.

Sau thời gian đầu chưa bắt nhịp với trận đấu, đội bóng của những chiếc mũ rộng vành dần lấy lại thế trận và tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. Hàng loạt cơ hội được tạo ra với những miếng đánh biên được ưu tiên sử dụng. Thế nhưng, cũng phải đến những phút cuối của hiệp 1, Mexico mới tạo được tình huống ăn bàn rõ nét. Phút 40, Jorge Torres chuyền bóng chính xác vào trong, ở tư thế thoải mái nhưng pha đánh đầu của Andres Guardado lại trúng cột dọc.

Sau giờ nghỉ, Mexico bất ngờ tràn lên tấn công. Sau hàng loạt những cơ hội bị Raul Jimenez, Hector Moreno bỏ lỡ, El Tri cũng có được bàn thắng. Phút 54, từ đường tạt bóng của Guardado, Javier Hernandez đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số 1-0.

Bàn thua có lỗi lớn của hàng hậu vệ. Điều này lập tức được chấn chỉnh khi HLV Alberto Zaccheroni lần lượt tung Atsuto Uchida và Maya Yoshida vào sân. Dù vậy, đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào vẫn bị thủng lưới bàn thua thứ hai. Phút 66, Javier Hernandez một lần nữa đánh đầu cận thành nâng tỉ số sau pha kiến tạo cũng của Guardado.

Bị dẫn trước hai bàn, Nhật Bản cố gắng vùng lên tấn công. Dù vậy, họ cũng chỉ có được một bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 86. Từ đường chuyền của Shinji Kagawa, Shinji Okazaki dứt điểm quyết đoán bằng chân phải tung mành lưới của thủ thành Ochoa. Đó cũng là tất cả những gì mà Nhật Bản làm được. Về cuối trận, Javier Hernandez còn bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick khi dứt điểm không thành công từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Uchida trong vòng cấm. Và 2-1 nghiêng về Mexico là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Nhận thất bại thứ ba ở vòng bảng, Nhật Bản rời giải với nỗi buồn khôn nguôi. Trong khi đó, Mexico có thể về nước với niềm an ủi nhỏ.