Liverpool 2-0 Olympiakos: Chiến thắng trong ngày vinh danh Gerrard
Đội trưởng của Liverpool đã có một ngày ý nghĩa khi những người bạn - những biểu tượng Anfield như Carragher hay Fowler trở lại thi đấu trong trận cầu vinh danh anh.
Liverpool 2-0 Olympiakos: Chiến thắng trong ngày vinh danh Gerrard 298884hp2
Getty

Trận đấu giao hữu giữa Liverpool và Olympiakos có sự xuất hiện đặc biệt của hai cựu danh thủ Robbie Fowler và Jamie Carragher trên băng ghế dự bị. Cả hai là khách mời trong trận này - trận đấu vinh danh Steven Gerrard.

Đội chủ sân Anfield vẫn tung ra một đội hình giàu tính chuyên môn trong hiệp thi đấu thứ nhất. Nhờ sự gắn kết trong lối chơi cũng như chất lượng đội hình, họ tỏ ra chủ động hơn các vị khách đến từ Hy Lạp trong việc triển khai thế trận.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút thứ 18 khi Iago Aspas có pha xử lý táo bạo trong vòng cấm sau khi nhận đường chuyển của Joe Allen, nhưng trung vệ của Olympiakos đã ngăn chặn kịp thời.

Tân binh của Liverpool tiếp tục tỏ rõ sự nguy hiểm khi có pha chuyền ngược thuận lợi cho Joe Allen ở phút thứ 22, nhưng tiền vệ mang áo số 24 lại dứt điểm vọt xà ngang. Nhưng Allen không phải tiếc lâu, bởi chỉ hai phút sau, lại là Aspas có pha căng ngang chuẩn xác loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự để anh đệm bóng chính xác vào lưới trống.

Liverpool tiếp tục có thêm các cơ hội từ những đôi chân của Alllen, Glen Johnson, Steven Gerrard và Raheem Sterling, nhưng tỉ số của hiệp một tạm dừng ở mức 1-0 nghiêng về phía The Reds.

Đầu hiệp hai tiếp tục là một thế trận mở, rất nhiều cơ hội đã đến với cả hai bên nhưng cả Liverpool và Olympiakos đều chưa sắc bén trong những tình huống cuối cùng. Tình huống tiêu biểu là pha lốp bóng của Sterling ở phút thứ 61, khi anh đã đối mặt với thủ môn đối thủ.

Ngay vào thời điểm ấy, HLV Brendan Rodgers có sự thay đổi người và điều này lập tức có tác dụng: Pha chạm bóng đầu tiên của Jordan Henderson cũng là một cú sút chính xác để ghi bàn ở phút thứ 62.

Sự có mặt của Carragher và Fowler giúp cho không khí trên sân trở nên rộn ràng hơn, dù đóng góp của những lão tướng này là rất hạn chế về mặt chuyên môn. Fowler đã bỏ lỡ một cơ hội khá ngon ăn vì sự nặng nề ở phút thứ 80, nhưng anh vẫn nhận được những lời khen ngợi cho sự cố gắng.

Phút thứ 84 của trận đấu, Steven Gerrard rời sân trong tiếng vỗ tay rộn ràng của người hâm mộ. 90 phút kết thúc và tỉ số cuối cùng là 2-0. Những đứa con của sân Anfield đã có ngày trở lại đầy ý nghĩa. Hãy cùng dành lời chúc mừng cho Gerrard, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại.