Giây phút thoát chết của những người suýt bị nước cuốn
"Khi tôi cùng mọi người dùng bao tải đựng đất, cát để đắp bờ cứu đập thì thấy dưới chân rung lắc, tôi hô to “đập vỡ rồi” và đẩy anh Bảy ngã về phía trước, một tay tôi kịp bám vào mảng bê tông thoát chết trong gang tấc".
Đó là lời anh Lương Văn Man (SN 1971), một người dân thôn Phân Lân kể về quá trình tham gia cứu đập cùng bà con trước khi đập bị vỡ ngày 5/8 vừa qua. Có mặt tại nhà anh Lê Văn Man sau gần một tuần sự cố vỡ đập Phân Lân (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra.
Anh kể, chiều hôm xảy ra vỡ đập tôi đã gọi điện cho trưởng thôn cảnh báo cần phải xin ý kiến để xả nước trong đập ra vì trời mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn chảy về nhiều có nguy cơ vỡ đập nhưng thôn không được phép xả.
Giây phút thoát chết của những người suýt bị nước cuốn VodapVinhPhuc1
Một góc còn lại của đập Phân Lân bị vỡ.
Khoảng 14h chiều nước bắt đầu tràn thân đập, rất đông người dân đã có mặt đóng đất, cát vào tải để đắp bờ đập cao lên, dưới sự chỉ huy của ông Lam Xuân Tiến (Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù).
Nhưng do mưa ngày càng lớn, nước dâng cao, đến khoảng 19h thì nước tràn qua thân đập cao khoảng 1,5m, hàng chục người vẫn túc trực cùng nhau khiêng tải đất đến đắp bờ ngăn nước xói mòn thân đập nhưng đều bất lực vì dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi mọi thứ.
“Khi tôi cùng mọi người dùng tải đựng đất, cát để đắp bờ cứu đập thì cảm nhận dưới chân có sự rung lắc, tôi hô to “đập vỡ rồi” và đẩy anh Bảy ngã về phía trước, đúng lúc đó đập vỡ, một tay tôi kịp bám vào mảng bêtông thoát chết trong giây lát. Trong đầu tôi ám ảnh cảnh thoát chết đó đến bây giờ”. – anh Lương Văn Man nói.
Giây phút thoát chết của những người suýt bị nước cuốn VodapVinhPhuc2_copy
Anh Lương Văn Man, người may mắn thoát chết khi cùng bà con cứu đập Phân Lân kể lại sự việc.

Còn anh Lương Văn Bảy, người được anh Man đẩy thoát chết bàng hoàng, đúng lúc được anh Man đẩy ra thì tấm bêtông to bằng gian nhà nổi lên vì dòng nước xoáy mạnh đã cuốn trôi hết phần đất đá bên dưới rồi, nước đẩy mạnh khiến mảng bê tông nổi lên như một tấm xốp nhẹ bị cuốn trôi xuống hạ lưu.
Ông Lê Văn Chiến, trưởng thôn Phân Lân Thượng cho biết: “Khi nghe thấy tiếng anh Man hô to là vỡ đập, nhìn về phía Man không thấy anh ấy đâu cả, tôi cứ nghĩ là đã bị nước cuối trôi rồi, cũng may là anh ấy kịp bám vào thành bêtông thoát chết, cũng nhờ anh ấy mà anh Bảy được cứu sống”.
Ông Chiến cho biết thêm, trước khi đập bị vỡ chúng tôi và bà con nhân dân đã kịp thời thông báo và giúp những hộ có nhà gần suối nhanh chóng chuyển đồ dùng, lúa gạo, gia súc lên vị trí cao hơn. Đặc biệt, địa phương đã đánh kẻng báo động sơ tán dân nên không có thiệt hại về người.
Giây phút thoát chết của những người suýt bị nước cuốn VodapVinhPhuc3
Mảng bêtông đã cứu sống anh Man sau khi đẩy anh Bảy ra đã kịp bám vào.
Ngoài ra sự cố vỡ đập đã cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều tài sản khác của bà con như ti vi, đầu kỹ thuật số, tủ lạnh, giường ngủ…Anh Đỗ Văn Hải, thôn Tấn Tiến cho biết: “Đã mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy lũ lên cao như vậy. Nước tràn vào nhà cuốn trôi 3 mét khối gỗ của ga đình, gà vịt trôi hết, lợn trong chuồng cũng chết vì sặc nước. Sau khi nước rút chúng tôi mới biết là do vỡ đập Phân Lân gây ra”.
Trước đó, vào ngày 5/8, trận mưa lớn xảy ra tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) khiến nhiều hồ đập có nguy cơ bị tràn, vỡ, trong đó đập Phân Lân (thôn Phân Lân, xã Đạo Trù) đã bị vỡ hoàn toàn, khiến hàng triệu mét khối nước tràn xuống gây thiệt hại nặng nề.
Theo Lao động